Tội ác man rợ của tên sát nhân quyến rũ: Ra tay kinh hoàng

Trong khi cảnh sát còn chưa có manh mối về cái chết của cô nữ sinh 19 tuổi thì hàng loạt các vụ án mạng khác liên tục xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Năm 1967-1969, dư luận bang Michigan (Mỹ) từng chấn động trước những tội ác của kẻ giết người hàng loạt có vỏ bọc hoàn hảo tên là John Norman Collins. Điểm chung trong các vụ giết người của Collins là nạn nhân bị lạm dụng, đánh đập dã man trước khi chết. Quần áo của họ bị cởi bỏ và dễ dàng tìm thấy gần hiện trường. Tất cả các nạn nhân đều là nữ với mái tóc màu nâu

Tội ác không dừng lại

Vụ việc thi thể nữ sinh 19 tuổi Mary Fleszar được tìm thấy sau hơn một tháng biến mất, nạn nhân bị giết hại rất dã man đã khiến các nhân viên điều tra quyết tâm phá án. Manh mối duy nhất đó là chiếc xe Chevy màu xám xanh theo lời kể của người hàng xóm, lời lể của hai cậu bé phát hiện cái xác và những nhân viên quản lý tại nhà tang lễ đã tiếp xúc với gã đàn ông lạ mặt. Ngoài ra, không còn bất cứ manh mối nào khả thi cho quá trình điều tra.

Các nạn nhân của kẻ giết người giấu mặt.

Các nạn nhân của kẻ giết người giấu mặt.

Trong thời gian vụ án được điều tra, hàng loạt các vụ án khác đã xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 6/7/1967, xác một nữ sinh tên là Joan Schell  được tìm thấy gần khu vực Ypsilanti, chỉ 5 ngày sau khi một số người nhìn thấy cô đi cùng một thanh niên trong khuôn viên đại học tên là John Norman Collins. Nhưng Collins lại cho biết hôm đó anh tới thăm mẹ mình ở Detroit và chưa bao giờ gặp Shell. Với dáng vẻ lịch sự, nhẹ nhàng, không ai nghĩ Collins có liên quan tới sự biến mất của Shell. 

Tám tháng tiếp theo trôi đi trong sự bất lực của cảnh sát. Đến ngày 21/3, thi thể của nạn nhân thứ ba là Jane Mixer được phát hiện tại một nghĩa trang phía đông Ypsilanti. Jane là sinh viên luật tại Đại học Michigan. Nạn nhân bị bắn vào đầu ở khoảng cách gần và siết cổ.

Vào ngày 26/3/1969, các công nhân xây dựng trong khi đang làm việc đã vấp phải một xác chết. Nạn nhân sau đó được xác định là Maralynn Skelton, 16 tuổi, bị giết một cách dã man bằng những cú đánh mạnh vào đầu, âm đạo của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Ba tuần sau, thi thể một bé gái mới 13 tuổi tên là Dawn Basom được phát hiện trên một con đường vắng ngoại ô thành phố vào ngày 15/4. Trên người cô bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Basom đã bị thắt cổ bởi một sợi dây điện, một số bộ phận đã bị cắt bỏ. Miệng nạn nhân bị nhét bởi một chiếc khăn tay. Đôi giày của nạn nhân được tìm thấy cách nơi phát hiện xác chết khoảng 50m, có thể hung thủ đã vứt chúng khỏi xe trong khi đang lái.

Những dấu vết kỳ lạ

Nạn nhân tiếp theo là Alice Kalom (23 tuổi). Cô đã bị hãm hiếp và đâm nhiều nhát trên cơ thể, cổ họng bị rạch. Hung thủ còn bắn một viên đạn vào đầu Alice.

Nạn nhân cuối cùng là Karen Beineman, được nhìn thấy lần cuối cùng ở khu ký túc xá vào ngày 23/7/1969. Thi thể của cô được phát hiện ba ngày sau đó, trong một khu rừng rậm, bị siết cổ, đánh đập dã man. Tại hiện trường, các thám tử tìm thấy những sợi tóc ngắn nhiều khả năng thuộc về hung thủ.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã cố gắng lý giải sự liên quan giữa các nạn nhân, bao gồm cả hoàn cảnh, thời gian và địa điểm xảy ra những vụ giết người, cách thức hung thủ ra tay để nhanh chóng đưa ra kết luận.

Nhận định ban đầu, hung thủ là một kẻ khá quen với địa bàn, nạn nhân thường bị giết ngay gần khu vực họ sinh sống, những khu dân cư được coi là khá an toàn. Xác các nạn nhân đều được mang đến vị trí mới để phi tang, không được che đậy, dễ dàng phát hiện, ngoại trừ xác của Mary Fleszar được nhét trong bao da khi bị phát hiện.

Ba ngày sau khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân cuối cùng, viên sĩ quan David Leik trở về sau kì nghỉ cùng với vợ con. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, anh đã nhận thấy sự khác lạ tại nơi gia đình mình sinh sống. Lại được nghe đồng nghiệp kể về vụ giết người tiếp theo vừa xảy ra, trong đầu David Leik bất chợt hiện lên hình ảnh của người cháu vợ.

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo Tội ác man rợ của tên sát nhân quyến rũ: Manh mối đáng ngờ vào 4h00 ngày 20/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác man rợ của tên sát nhân quyến rũ: Vụ án mạng tàn khốc

Thi thể khỏa thân của cô nữ sinh được tìm thấy sau gần 1 tháng mất tích. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tội ác man rợ của tên sát nhân quyến rũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN