Tội ác kinh hoàng của gã em rể say mê chị vợ: Quá khứ bất hảo

Không thân thiết với các thành viên trong gia đình vợ nhưng gã đàn ông này lại đặc biệt để ý tới chị vợ của mình và thường xuyên có những hành động quấy rối tình dục với cô.

Kathy Odom tưởng sẽ tránh mặt được gã em rể háo sắc khi chuyển tới nơi ở mới, nhưng cô đã nhầm. Và rồi tới ngày 3/3/1987, người ta tìm thấy thi thể khỏa thân của cô trong chính ngôi nhà của gia đình mình. Sự tàn bạo của tên sát nhân với một người phụ nữ không có khả năng tự vệ, nhất là khi đang ở cùng 2 con nhỏ đã gây phẫn nộ trong dư luận Texas (Mỹ) một thời gian dài.

Tasha – cô con gái 4 tuổi của Kathy cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng.

Tasha – cô con gái 4 tuổi của Kathy cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng.

Tình yêu tội lỗi

Shelley Markwardt đã gặp người bạn đời của mình khi cô vẫn còn là học sinh trung học. Trong một bữa tiệc, cô thiếu nữ 16 tuổi đã được giới thiệu với Greg Markwardt, 25 tuổi và hai người lập tức bị ấn tượng bởi đối phương. Lúc đó, Greg vừa ly dị người vợ đầu tiên của mình.  

Greg là một anh chàng cao ráo, đẹp trai với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nâu sẫm và bộ ria mép nam tính. Trong con mắt của bạn bè cùng trang lứa, Greg khá mạnh mẽ, người lớn, huyên náo và thân thiện.

Bạn bè nhớ rằng Greg lúc nào cũng có tiền trong túi. Khi cha mẹ li dị năm Greg 14 tuổi, anh ta chuyển tới sống cùng dì và chú của mình trong ngôi nhà hai tầng ở một khu dân cư cao cấp. Không có sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình, Greg sớm dính líu tới ma túy và đưa Shelley vào con đường này khi cô trở thành người yêu của mình.

Sau một lần tranh cãi kịch liệt với mẹ, Shelley chuyển đến sống cùng Greg. Và kể từ đó, những người bạn của Shelley cho biết cô gần như không còn tồn tại khi bị Greg cô lập với những người xung quanh.

Hai chị em Kathy Odom và Shelley, từ chỗ không thể tách rời thì nay đã trở nên xa cách khi Shelley chìm đắm trong thế giới ma túy. Thỉnh thoảng Shelley cũng xuất hiện trong các bữa tiệc gia đình với thân hình tiều tụy, không có sức sống. Một trong những lần hiếm hoi trở về nhà, Shelley và Greg thậm chí còn lấy trộm thẻ tín dụng của mẹ cô để mua ma túy.

Năm 1983, chú của Greg qua đời, để lại cho hắn một phần tài sản. Sau đó không lâu, Greg và Shelley tổ chức hôn lễ sơ sài và không mời bố mẹ của Shelley. 

Thường xuyên sử dụng ma túy nhưng phải đến năm 1985, Greg và Shelley mới bị bắt giữ. Ngày hôm đó, nhân viên khách sạn khi dọn dẹp căn phòng mà Shelley thuê đã phát hiện ma túy, ống tiêm và khẩu súng lục. Cảnh sát sau đó biết được rằng Greg đã tổ chức một bữa tiệc sex vào đêm hôm trước với sự tham gia của ba gái mại dâm.

Cặp vợ chồng đã phải nhận bản án tám năm quản chế nhưng sau đó rút xuống hai năm khi cả hai đều vượt qua các bài kiểm tra ma túy.

Gã em rể háo sắc

Không thân thiết với các thành viên trong gia đình vợ nhưng Greg lại đặc biệt để ý tới chị vợ của mình là Kathy. Người bạn thân của Kathy khai với cảnh sát rằng có hôm, Kathy xuất hiện trước cửa nhà cô trong bộ dạng hốt hoảng. Kathy giải thích rằng Greg đã cố hôn và cởi quần áo của cô, trong khi vợ hắn ở ngay phòng bên cạnh.

Đó không phải là lần duy nhất Kathy bị em rể quấy rối tình dục. Cô đã rất sợ hãi và đó cũng chính là một trong những lý do khiến Kathy cùng chồng quyết định chuyển tới nơi ở mới.

Đặc biệt, Greg tỏ ra rất si mê phần bụng của Kathy. Trùng hợp, đây cũng là phần cơ thể chịu nhiều vết dao đâm của nạn nhân.

Trong khi manh mối vụ án còn mơ hồ thì mẹ của Kathy đã cung cấp một tình tiết khả nghi. Bà nói rằng khi cháu gái Tasha tỉnh lại, Greg Markwardt có mang quà vào thăm. Nhưng vừa nhìn thấy Greg, Tasha lập tức quay sang nhìn bà ngoại với ánh mắt sợ sệt đầy kỳ lạ. Tuy nhiên, khi được hỏi, Tasha nói không thể nhớ được liệu Greg có phải là hung thủ hay không.

Lúc này, bố mẹ của Kathy nhớ lại những hành động kỳ lạ của Greg Markwardt trước đó. Vào thời điểm phát hiện ra vụ án mạng tại nhà Kathy, Greg và vợ là Shelley dù đã được bố mẹ thông báo nhưng cũng không xuất hiện suốt cả tối hôm đó.

Hai ngày sau vụ án mạng, bố mẹ của Kathy nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào lúc 2 giờ sáng. Một y tá cho biết Greg Markwardt đang yêu cầu được vào thăm cô bé Tasha. Bố mẹ Kathy liền báo nhân viên bệnh viện không cho phép người này vào.

Tại hiện trường vụ án mạng, dấu vân tay và tóc của Greg được tìm thấy tại hiện trường, tuy nhiên điều này không có giá trị buộc tội vì dấu vết của nhiều người khác trong gia đình cũng xuất hiện trong nhà nạn nhân. Dù vậy, cảnh sát vẫn quyết định phải thẩm vấn Greg.

(Còn nữa)

------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Tội ác kinh hoàng của gã em rể say mê chị vợ: Vụ án bế tắc vào lúc 4h00 ngày 8/8 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác kinh hoàng của gã em rể say mê chị vợ: Ánh mắt kỳ lạ

Trong khi manh mối vụ án mạng còn mơ hồ thì mẹ của nạn nhân đã cung cấp một tình tiết khả nghi. Bà cho biết đã nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Houston Press) ([Tên nguồn])
Tội ác kinh hoàng của gã em rể say mê chị vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN