Tội ác của người vợ xinh đẹp chuyên “cắm sừng” chồng: Cuộc hôn nhân bi kịch

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khoảng thời gian hạnh phúc của hai vợ chồng Brenda Andrew không kéo dài được bao lâu khi cô thường to tiếng với chồng và bắt đầu ngoại tình với nhiều người đàn ông khác.

Vụ án xảy ra vào ngày 20/11/2001 tại một vùng ngoại ô thành phố Oklahoma (Mỹ). Brenda Andrew đã dụ người chồng đang ly thân của mình đến nhà. Tại đây, cô ta nói với anh rằng hệ thống sưởi tại gara đã bị hỏng. Và trong khi người chồng cúi xuống để sửa, một người đàn ông lặng lẽ đi tới phía sau và bắn anh. Trong vô vọng, người chồng chỉ kịp chộp lấy túi rác chứa đầy lon soda rỗng để cố bảo vệ mình. Tuy nhiên, Brenda đã thay gã đàn ông kia bắn vào ngực chồng trước khi tự bắn vào tay mình. Những tình tiết như trong một bộ phim từng khiến dư luận Mỹ bàng hoàng vì câu chuyện đằng sau nó.

Đôi tình nhân Brenda Andrew và James Pavatt.

Đôi tình nhân Brenda Andrew và James Pavatt.

Cuộc hôn nhân sai lầm

Brenda Andrew sinh ngày 16/12/1963 trong một gia đình bình dị ở Enid, Oklahoma. Từ nhỏ tới lớn, Brenda luôn là một học sinh giỏi.

Bạn bè nhớ đến Brenda là một cô gái xinh đẹp nhưng nhút nhát, ít nói. Cô thường dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở nhà thờ và giúp đỡ người khác. Lớn lên, Brenda tham gia nhiều hơn vào những hoạt động ngoại khóa nhưng không giống như những người bạn của mình, mỗi khi sự kiện kết thúc, cô thường bỏ qua các bữa tiệc để trở về nhà.

Robert Andrew đang theo học Đại học bang Oklahoma khi anh gặp Brenda lúc đó vẫn là một học sinh trung học, qua em trai của mình. Hai người nhanh chóng cảm mến nhau và bắt đầu hẹn hò.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Brenda học đại học ở Winfield, Kansas, nhưng một năm sau, cô chuyển sang Đại học Oregon ở Stillwater để gần gũi hơn với Robert. Cặp đôi kết hôn vào ngày 2/6/1984.

Năm 1990, nhà Andrew chào đón đứa con đầu lòng và cùng với đó, Brenda gạt công việc và bạn bè sang một bên để toàn tâm chăm sóc gia đình. Bốn năm sau, đứa con thứ hai của họ chào đời. Nhưng không lâu sau đó, cuộc hôn nhân của Robert và Brenda có dấu hiệu rạn nứt.

Robert bắt đầu tâm sự về cuộc hôn nhân thất bại của mình với bạn bè, những người sau này đã làm chứng rằng Brenda ngược đãi Robert bằng lời nói khi thường xuyên to tiếng với Robert và nói rằng hối hận khi đã lấy anh.

Đến năm 1994, Brenda đã “lột xác” hoàn toàn. Người phụ nữ vốn nhút nhát, kín đáo nay thường khoác lên mình những trang phục thiếu vải, bó sát và đầy khiêu khích. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Brenda bắt đầu ngoại tình với nhiều người đàn ông khác, trong đó có James Pavatt, một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ.

Người vợ trăng hoa

Vào giữa năm 2001, James đã giúp Robert xây dựng một chính sách bảo hiểm nhân thọ trị giá 800.000 USD và Brenda là người thụ hưởng duy nhất. Cũng trong khoảng thời gian đó, Brenda và James bắt đầu ngoại tình.

Đến mùa hè năm sau, James ly dị vợ và sau đó vài tháng, Brenda đệ đơn ly hôn với Robert. Cô nói với bạn bè rằng cô ghét Robert và ước gì anh chết đi.

Vào ngày 26/10/2001, sau khi cắt đứt dây phanh trên xe của Robert, James và Brenda đã dựng lên một "tình huống khẩn cấp" giả với hy vọng Rob sẽ gặp tai nạn giao thông.

Theo lời khai của Janna Larson, con gái của James, cha cô đã thuyết phục cô gọi cho Robert nói rằng Brenda đang ở trong bệnh viện vì tai nạn giao thông.

Kế hoạch thất bại khi Robert gọi tới bệnh viện xác nhận và phát hiện ra dây phanh xe đã bị cắt trước đó. Anh đã thông báo việc này với cảnh sát và nói thêm rằng anh nghi ngờ rằng vợ mình và người tình của cô là James đang cố giết mình để lấy tiền bảo hiểm.

Sau sự cố này, Robert đã quyết định loại bỏ Brenda ra khỏi danh người thụ hưởng bảo hiểm và thay bằng anh trai mình. Brenda và James đã cố gắng lại chuyển quyền thụ hưởng bằng cách giả mạo chữ ký của Robert. Cùng với đó, đôi tình nhân lên kế hoạch giết người lần hai khi Robert tới đón các con.

Để thực hiện kế hoạch, Brenda gọi James tới trốn trong gara. Khi Robert tới nơi, Brenda nhờ chồng xem hệ thống sưởi ấm. Đúng lúc này, James bước ra từ sau xe và bắn Robert. James sau đó đưa súng cho Brenda để bắn phát đạn kết liễu. Tiếp theo, James đứng gần Brenda rồi dùng súng ngắn bắn vào tay người tình để tạo chứng cứ giả.

Sau khi gọi cảnh sát, Brenda mở khóa nhà hàng xóm để James chờ cảnh sát xử lý hiện trường. James đã vô tình đánh rơi vỏ đạn trong lúc trốn tại đây. Cảnh sát không tìm thấy khẩu súng nhưng phát hiện James từng dùng thẻ tín dụng mua khẩu súng lục cỡ đạn 22 một tháng trước khi vụ án mạng xảy ra.

Năm 2004, Brenda và James bị đưa ra xét xử trong hai phiên tòa riêng biệt nhưng đều có chung số phận. Hai người bị kết tội Giết người cấp độ I và lãnh án tử hình.

(Hết)

---------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 15/6/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người vợ xinh đẹp chuyên “cắm sừng” chồng: Manh mối quan trọng

Sau âm mưu giết chồng thất bại ở lần đầu, người đàn bà này cũng đã thành công ở lần thứ hai. Tuy nhiên, cô ta và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tội ác của người vợ xinh đẹp chuyên “cắm sừng” chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN