Tội ác của gã đàn ông đòi “mây mưa” với tình cũ: Cơn thịnh nộ khủng khiếp

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Cảnh sát suy đoán người phụ nữ đã cố giữ im lặng khi bị tấn công để bảo vệ con gái mình. Cô sợ con nghe thấy sẽ chạy ra ngoài và cũng bị tổn thương.

Vụ án người mẹ trẻ Loretta Jones bị tấn công tình dục, đâm 17 nhát dao từng gây chấn động dư luận thành phố Price, bang Utah, Mỹ những năm 1970. Nhưng phải mất 46 năm, cảnh sát mới có thể khiến hung thủ trả giá.

Nạn nhân Loretta Jones.

Nạn nhân Loretta Jones.

Cảnh tượng kinh hoàng

Ngày 30/7/1970, cô bé 4 tuổi Heidi Jones Asay thức dậy trong ngôi nhà của mình ở thành phố Price, bang Utah, Mỹ và nhìn thấy một cảnh tượng sẽ phá vỡ cuộc đời cô mãi mãi.

Sáng hôm đó, Heidi nhìn qua lỗ khóa vào phòng khách, mở cửa ra và thấy có máu ở khắp nơi. Ở đó, nằm giữa vũng máu, mẹ của cô bé trong tình trạng úp mặt gần bàn.

Heidi sau đó chạy đi tìm hàng xóm và người này lập tức báo cảnh sát. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân Loretta Jones, 23 tuổi, được xác định là đã chết. Máu vương vãi khắp phòng khách. Tuy nhiên, ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, cho thấy cô ấy có thể quen biết với kẻ tấn công mình.

Điều tra sơ bộ, Loretta bị tấn công tình dục và bị đâm tới 17 nhát dao. Cô đã phải chịu đựng một cơn thịnh nộ khủng khiếp.

Điều kỳ lạ là nạn nhân hầu như không có vết thương do tự vệ nào. Cô bé Heidi nói với cảnh sát rằng không nghe thấy tiếng mẹ la hét hay bất cứ điều gì tương tự vào đêm xảy ra án mạng. Cảnh sát suy đoán Loretta cố giữ im lặng để bảo vệ con gái mình. Cô sợ con nghe thấy sẽ chạy ra ngoài và cũng bị tổn thương.

Giám định y tế xác nhận nạn nhân bị sát hại bằng một con dao nhỏ, lưỡi nhọn. Họ cũng tìm thấy tinh dịch trên thi thể, nhưng công nghệ xét nghiệm ADN chưa phát triển vào những năm 1970 nên không thể tìm thấy nghi phạm.

Người bạn trai cũ đáng ngờ

Dù vậy, cảnh sát đã có một manh mối quan trọng. Vào cùng ngày Loretta bị sát hại, một người đàn ông đã cố bắt cóc một bé gái 10 tuổi sống gần đó.

Khi đang chơi bên ngoài nhà, cô bé Lori Kulow Fennel bị người đàn ông lạ mặt tóm lấy và cố gắng lôi đi. Lori đã cố gắng chống trả và hét to khiến hắn sợ hãi bỏ đi. Việc có hai tên tội phạm tấn công phụ nữ trong cùng một khu phố vào cùng một ngày dường như là sự trùng hợp kỳ lạ.

Một manh mối quan trọng khác xuất hiện sau khi Heidi bắt đầu nhớ được nhiều hơn những chi tiết về đêm đó. Bà của cô bé nói với cảnh sát rằng cháu mình kể đã nghe thấy tiếng một người đàn ông ở trong nhà dọa giết Loretta. Heidi nghĩ người này là Tom, bạn của mẹ.

Cảnh sát kiểm tra nhật ký của nạn nhân và tìm thấy những dòng chữ đề cập đến Tom. Tom Egley từng là bạn trai của nạn nhân. Tuy nhiên, chuyện tình của họ chỉ kéo dài trong 2 tháng.

Khi bị thẩm vấn, Tom phủ nhận mọi liên quan vụ giết người. Anh ta nói đã dành cả ngày hôm đó để đi uống rượu, ăn hamburger và đi dạo ngắm đồ ở các cửa hàng. Một chủ quán bar xác nhận nhìn thấy Tom vào tối hôm đó, nhưng nói rằng anh ta có những đốm đỏ trên áo.

Lúc này, cảnh sát đã có một nhân chứng. Cô bé Lori nhận ra Tom chính là kẻ định bắt cóc mình. Nhờ đó, cảnh sát bắt Tom với cáo buộc âm mưu bắt cóc trẻ em, thẩm vấn và khám xét nhà anh ta. Tuy nhiên, họ không tìm thấy vật chứng kết nối anh ta với vụ giết Loretta. Tom chỉ phải ngồi tù 90 ngày vì tội âm mưu bắt cóc. Vụ án mạng của Loretta cũng từ đó trở nên nguội lạnh vì không có manh mối mới.

(Còn nữa)

----------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 13/3 trên mục Pháp luật.
 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn vụ án diễn viên “phim đen” bị sát hại: Cuộc sống bất ổn

Trái ngược với sự nghiệp lên như diều gặp gió, đời sống riêng tư của người phụ nữ này bắt đầu xuất hiện những điều bất ổn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của gã đàn ông đòi “mây mưa” với tình cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN