Bí ẩn vụ án diễn viên "phim đen" bị sát hại: Cảnh tượng thương tâm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy người phụ nữ hành nghề mại dâm đã chết trên giường còn người tình của cô trong tình trạng nguy kịch.

Là ngôi sao phim khiêu dâm, Anne Derouck được nhiều đàn ông hâm mộ, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đã bị sát hại ngay tại nhà của mình.

Nạn nhân Anne Derouck

Nạn nhân Anne Derouck

Mất tích kỳ lạ

Chiều 14/10/2009, đường dây nóng của cảnh sát thành phố Liège (Bỉ) nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ địa phương. Người này nói rằng đã một ngày không nhìn thấy cô gái ở nhà bên cạnh. Tuy nhiên, việc một người trưởng thành đi đâu đó trong 24 giờ là hết sức bình thường nên cơ quan chức năng không mấy quan tâm.

Nửa đêm hôm đó, người phụ nữ này lại gọi điện cho cảnh sát. Cô vẫn chưa thấy hàng xóm của mình và thực sự lo lắng. Dù vậy, cuộc gọi này cũng vẫn không được để ý.

Chiều hôm sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo rằng có tiếng súng phát ra từ ngôi nhà của người phụ nữ mất tích ở trên. Người gọi điện cho biết hôm trước, người đàn ông sống trong ngôi nhà này đã bấm chuông và mượn cô một chai rượu. Sau khi trả lời rằng mình không có rượu, cô nói người đàn ông ấy lập tức rời đi. Lúc này, cảnh sát quyết định đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Ngôi nhà nằm ở thị trấn Liège, chỉ cách biên giới Pháp, Đức và Hà Lan vài km. Địa chỉ mà cảnh sát tìm đến là một con ngõ ở ngoại ô Vottem, cách trung tâm Liège gần 5km. Ở đây có những ngôi nhà hai tầng bằng gạch đỏ theo kiểu bậc thang nằm dọc hai bên. Không nhà nào có khu vườn phía trước nhưng những tấm rèm cửa sổ vẫn giúp che kín bên trong.

Cảnh sát gõ cửa ngôi nhà mà họ đã được chỉ dẫn nhưng không có ai trả lời. Họ đập cửa nhiều lần nhưng bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì. Không thể nhìn vào ngôi nhà từ cửa sổ phía trước, cảnh sát buộc phải phá cửa.

Cảnh tượng thương tâm

Bước vào trong nhà, cảnh sát ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng thương tâm. Một người đàn ông nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách, người đầy máu với một vết thương còn mới trên mặt, tay phải treo lủng lẳng khẩu súng. Cảnh sát nghĩ rằng anh ta đã chết nhưng sau đó phát hiện mạch vẫn đập. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo. Trên giường trong phòng ngủ trên tầng hai, cảnh sát tìm thấy thi thể của người phụ nữ, đầu bị bắn nhiều phát đạn.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để tìm ra danh tính hai người này. Người đàn ông tên là Stéphane Fontaine, 43 tuổi, đang thất nghiệp. Người phụ nữ 29 tuổi, có nhiều tên gọi khác nhau. Hàng xóm gọi cô là Carla Sainclair nhưng tên trên giấy khai sinh của cô là Anne Derouck. Trong khi đó, nhiều đàn ông lại biết đến cô với cái tên Red-Hot Carla hay Carla La Chaude. Anne là một gái điếm, cũng là ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng. Stéphane Fontaine là "ma cô" và cũng là người tình của cô.

Từ việc phân tích giai đoạn phân hủy của thi thể và mùi trong phòng, bác sĩ pháp y cho biết Anne đã chết được vài ngày. Nhưng theo lời hàng xóm, phát súng khiến Stéphane bị thương chỉ mới bắn ra vào chiều hôm đó. Như vậy, liệu có phải anh ta là thủ phạm bắn chết Anne rồi tự bắn mình? Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này là Stéphane nhưng anh ta cũng không thể nói được do đang hôn mê.

(Còn nữa)

----------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của diễn viên phim 18+: Hiện trường ám ảnh

Khi xem xét những bức ảnh hiện trường vụ án, các điều tra viên đều giật mình trước mức độ nghiêm trọng mà nạn nhân đã phải hứng chịu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Crimemagazine) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án diễn viên "phim đen" bị sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN