Bí ẩn vụ án diễn viên “phim đen” bị sát hại: Cuộc sống bất ổn

Trái ngược với sự nghiệp lên như diều gặp gió, đời sống riêng tư của người phụ nữ này bắt đầu xuất hiện những điều bất ổn.

Là ngôi sao phim khiêu dâm, Anne Derouck được nhiều đàn ông hâm mộ, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đã bị sát hại ngay tại nhà của mình.

Gã đàn ông bạo lực

Năm 2009, cuộc sống tươi đẹp của ngôi sao phim khiêu dâm Anne Derouck bắt đầu thay đổi. Anne không ít lần phàn nàn với mẹ và một số “đồng nghiệp” của mình rằng người tình của mình - Stèphane Fontaine nghiện rượu trở lại và trở nên bạo lực với cô. Có lần Stèphane đã lái xe khi say và khiến cả hai bị thương. Khi cô nổi giận, Stèphane đã đánh liên tiếp vào mặt người tình. Anne cũng không hài lòng về việc Stèphane không chịu tìm việc làm.

Anne Derouck có rất nhiều người hâm mộ

Anne Derouck có rất nhiều người hâm mộ

Trong khi đó, sự nghiệp của Anne lên như diều gặp gió. Sau khi đóng 7 bộ phim khiêu dâm, cô có nhiều người hâm mộ hơn bao giờ hết. Anne bắt đầu đi du lịch nước ngoài và đến Tây Ban Nha phục vụ các bữa tiệc tình dục được tổ chức riêng tư, kín đáo. Stèphane ở nhà ngày càng uống nhiều rượu và thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần vì chứng mất ngủ.

Vào ngày 9/10/2009, Anne gọi điện cho mẹ nói rằng cô và Stèphane lại vừa có một cuộc tranh cãi. Cô được mời tham gia hội chợ tình dục ở thị trấn Tournai, cách nhà khoảng 160km và muốn Stèphane đi cùng nhưng anh ta từ chối. Tại hội chợ, Anne nói với những cô gái khác rằng sẽ rời xa Stèphane. 

Không ai biết khi Anne trở về đã nói chuyện gì với Stèphane mà ngay ngày hôm đó, cô đã để lại một tờ giấy viết tay có nội dung: "Tôi, Anne Derouck, làm chứng rằng Stéphane đã đe dọa giết tôi. Anh ta đe dọa tôi một cách công khai.  Nếu tôi chết, tôi muốn khám nghiệm tử thi. Tôi tuyên bố rằng tôi không muốn chết. Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng nếu tôi chết, người có tội sẽ là Stéphane Fontaine". Cảnh sát sau này đã tìm thấy mảnh giấy trong nhà họ khi khám nghiệm hiện trường.

Cái chết khủng khiếp

5 ngày sau đó, Anne được tìm thấy đã chết trên giường ngủ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cho thấy vết thương của Anne rất khủng khiếp. Cô đã bị bắn bốn phát vào bên trái mặt, đều được bắn ở cự ly gần khi đang ngủ.

Chuyên gia cho biết vụ nổ súng đã xảy ra ít nhất ba ngày trước, từ đêm ngày 10/10 đến sáng 11/10. Nồng độ cồn trong máu của Anne là 1,51g/l, nghĩa là đã uống một chai rượu hoặc 2-3 ly rượu mạnh khoảng vài giờ trước khi chết. Không có vết bầm tím, cũng không có vết sẹo của vết thương mới hay cũ trên cơ thể nạn nhân.

Theo các chuyên gia, Stèphane là người đã bắn Carla và ba ngày sau, chính anh ta đã bắn mình bằng khẩu súng đó. Anh ta không có cồn trong máu, nhưng đã uống một lượng lớn thuốc ngủ trong khoảng 72 giờ đồng hồ trước khi tự sát. Vết thương của anh ta nghiêm trọng đến mức các bác sĩ nói rằng việc sống sót là điều hết sức kỳ diệu.

Trong ba tháng Stèphane hôn mê, cảnh sát và bác sĩ tâm thần chờ đợi từng ngày để có thể nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, họ biết rằng anh ta sẽ bị mất trí nhớ không chỉ vì hôn mê mà còn vì chấn thương não nên không mong đợi có được nhiều thông tin từ Stèphane.

(Còn nữa)

----------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào ngày 11/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn vụ án diễn viên ”phim đen” bị sát hại: Tình yêu sét đánh

Từ một cô nữ sinh xuất sắc, người phụ nữ này dần trở thành gái mại dâm trong khi gia đình không hề hay biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Crimemagazine) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án diễn viên "phim đen" bị sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN