Thủ đoạn của gã chồng giết vợ, dựng hiện trường giả: Cảnh tượng kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường,  một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Người phụ nữ nằm trên giường, tay phải của cô cầm khẩu súng. Phía thái dương bên phải của cô có một vết đạn

Chris Davis bỏ dở cuộc nhậu với bạn bè để về nhà khi nghe thấy giọng vợ qua điện thoại có vẻ chán nản. Chỉ một lúc sau, Chris gọi điện cho cảnh sát báo tin vợ mình đã chết trên giường trong phòng ngủ. Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy đây là một vụ tự sát. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, họ càng nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Cái chết bất ngờ

Hạ sĩ Chris Davis và vợ là Dorothy Davis đã kết hôn được 10 năm. Cặp vợ chồng cùng hai cô con gái 5 tuổi và 2 tuổi sống trong một căn hộ tại bang Washington (Mỹ). Cuộc sống của họ trôi qua một cách bình lặng cho đến đêm ngày 13/3/1991.

Lúc đó, Chris đang uống rượu tại một quán bar với bạn bè. Giữa cuộc nhậu, Chris ra ngoài gọi điện cho vợ. Một lúc sau, anh quay lại nói với các bạn rằng phải về nhà ngay vì nghe giọng của Dorothy qua điện thoại có vẻ chán nản, mệt mỏi.

Vợ chồng Chris Davis và Dorothy Davis bên hai con.

Vợ chồng Chris Davis và Dorothy Davis bên hai con.

Và rồi không lâu sau đó, đường dây nóng của lực lượng cảnh sát quân sự thuộc căn cứ quân sự Fort Lewis, bang Washington nhận được cuộc điện thoại từ David cho biết vợ mình đã chết.

Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Dorothy Davis nằm trên giường trong phòng ngủ. Tay phải của cô cầm khẩu súng lục, chăn đắp ngang bụng. Phía thái dương bên phải của người phụ nữ 33 tuổi có một vết đạn. Cạnh đó, lọ thuốc chống trầm cảm trống rỗng. Ba phong bì thư cũng cách nạn nhân không xa.

Chris cho biết khi về tới nơi, căn nhà hết sức yên ắng, hai con gái đã đi ngủ và chỉ còn ánh sáng phát ra từ phòng của hai vợ chồng anh. Vừa bước vào, David đã rất sốc khi nhìn thấy tình trạng của vợ và phải rất cố gắng mới gọi được cho cảnh sát.

Phát hiện đau đớn

Cái chết của Dorothy Davis đã khiến người thân của cô choáng váng. Kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy có người dùng vũ lực đột nhập, cũng không thấy dấu hiệu của việc cãi cọ hay giằng co xảy ra trong phòng ngủ. Dorothy như đang ngủ, trên thi thể cô không có thương tích, ngoại trừ vết đạn trên thái dương. Trong cơ thể Dorothy cũng không tìm thấy chất độc. Hai con gái vẫn ngủ say trong phòng vào thời điểm cảnh sát tới nơi.

Làm việc với cảnh sát vào ngày hôm sau, Chris khai tối hôm đó đi uống bia với đồng đội. Được một lúc, anh ta nói chạy ra ngoài gọi về nhà bằng điện thoại công cộng ở sảnh. Trong lúc nói chuyện, Chris thấy giọng vợ có vẻ rất chán nản nên lo lắng chạy về thì phát hiện sự việc. Lời khai này của người chồng được nhiều nhân chứng tại quán bar xác nhận.

Trong ba phong bì thư viết tay tại giường, có hai lá đề gửi cho Chris, trong đó có đoạn "Tình yêu của em, như anh từng nói nhiều lần, đó là lối thoát của kẻ hèn nhát. Nếu vậy, em chính là kẻ hèn nhát vì không nhìn ra lối thoát nào khác".

Lá thư thứ ba đề gửi cho em gái của Dorothy với nội dung "Khi em đọc được lá thư này cũng là lúc chị không còn nữa. Chị không biết phải làm thế nào nữa. Chị xin lỗi". Nội dung lá thư đề cập tới khó khăn trong cuộc sống có chồng trong quân ngũ, cùng với việc cảm thấy Chris dường như không còn yêu mình như trước.

Cả ba lá thư đều có dấu vân tay của Dorothy. Lọ thuốc bên thi thể là thuốc do bác sĩ chỉ định kê đơn cho Dorothy. Cô vốn có tiền sử mắc chứng trầm cảm và vẫn phải thường xuyên dùng thuốc. Đau đớn hơn, các bác sĩ pháp y phát hiện rằng Dorothy đang mang thai được khoảng 2-3 tuần.

Những manh mối tìm thấy tại hiện trường đều chỉ ra rằng đây đây là một vụ tự sát. Tuy vậy, các điều tra viên vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường.

 (Còn nữa)

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài Thủ đoạn của gã chồng giết vợ, dựng hiện trường giả: Bằng chứng bất ngờ vào 4h ngày 24/9/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Con vẹt cưng vạch trần tội ác giết chồng dã man: “Nhân chứng” quan trọng

Nhiều người tin rằng con vẹt đã chứng kiến toàn bộ vụ sát hại nên đã bắt chước những lời cuối cùng của nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Archive, Law) ([Tên nguồn])
Thủ đoạn của gã chồng giết vợ, dựng hiện trường giả Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN