“Thiêu thân” theo bóng lăn mùa Euro (Kỳ 2: Trượt “kèo độ”, khoảnh khắc bi, hài)

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhiều người từng nhận xét, cá độ bóng đá bây giờ như được "phổ cập” không chỉ những con bạc “khát nước” mà nhiều công nhân, lao động tự do, sinh viên sống từ nguồn tiền trợ cấp của gia đình cũng ghi độ tìm vận may…

Sau nhiều đêm lăn lộn tại các “lò” cá độ, chúng tôi đã được chứng kiến không ít những câu chuyện bi-hài của mùa giải Euro năm nay. Câu chuyện của cậu sinh viên Đ., trường CĐT thích “ăn đủ thua đủ” từ bóng đá không ai không biết đến. Quê Quảng Bình, Đ. bước vào giảng đường sống cuộc sống như “cậu ấm”. 2 năm theo học tại trường, Đ. thay điện thoại, máy tính, xe máy xịn như thay áo. Có điều, bước vào đỏ đen các giải đá banh, tài sản gia đình đầu tư cho cậu lần lượt “đội nón ra đi”.

“Thiêu thân” theo bóng lăn mùa Euro (Kỳ 2: Trượt “kèo độ”, khoảnh khắc bi, hài) - 1

Những con độ tham gia ghi tỷ số mùa Euro và nếm những kết cục bi hài.

Những con độ tham gia ghi tỷ số mùa Euro và nếm những kết cục bi hài.

Bạn cùng lớp của Đ. trọ tại đường Trần Cao Vân kể: Đêm đặt cược cho 2 đội bóng “ruột” của mình là Bồ Đào Nha và Hà Lan, tổng cộng 40 triệu đồng từ tiền cầm chiếc xe SH và máy tính, Đ. trắng tay. Để lấy lại những gì đã mất, Đ. báo với gia đình vừa lỡ tông vào đuôi chiếc xe hơi đắt tiền dựng bên đường, phải đền 50 triệu đồng để gia đình “bơm tiền” vào để cậu chuộc xe SH và máy tính về. Đến trận Pháp gặp Thụy Sĩ, Đức gặp Anh, Đ. tiếp tục cầm cố, “xuống xác” cho “cửa trên” kèm theo sớ tỷ số cả chục con, nhưng vận may vẫn không lên tiếng. Hai trận đấu ấy kết quả chung cuộc đều hòa 3-3, Đ. lại rơi vào tình thế: Xe, máy tính “gửi” lại tiệm cầm đồ.

Thực tế, có vô số sinh viên khác cũng đổ nợ sau những trận bóng khép lại. Cũng vì mê cá độ, họ đối mặt với thực tế: Quên kiến thức học tập, thiếu nợ môn, phải học lại, bị dừng thi tốt nghiệp… Không ít người biết chuyện sinh viên cá độ, đặt câu hỏi: sinh viên lấy đâu ra nhiều tiền mà tham gia cá độ mỗi trận banh hàng triệu, vài chục triệu đồng? Câu trả lời được giải thích bằng nhiều cách: Là “vòi” tiền gia đình, vay mượn bạn bè và người thân, cầm đồ…, thậm chí vi phạm pháp luật.

Ngoài sinh viên, mùa Euro năm nay cánh lao động tự do, công nhân, thậm chí công chức Nhà nước cũng như “thiêu thân” lao vào vòng xoáy đỏ đen của trái bóng tròn. Con độ chơi lớn với đủ kèo cược, nhưng phần lớn chọn hình thức ghi tỷ số chờ vận may. Ghi nhận tại quán cà-phê M. (đường Khúc Hạo, Đà Nẵng) và những quán cà-phê cóc trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) trong mùa giải, phóng viên ghi lại được khá nhiều cảnh tượng bi hài.

Như nhóm 4 người cùng bàn gom sạch ví đặt cược dãy tỷ số cho trận Bồ Đào Nha – Hungary đêm 15-6: 1-0, 2-0, 2-1. Suốt hơn 80 phút thi đấu không bàn thắng, trước màn hình tivi, những lời chê trách cầu thủ Bồ Đào Nha liên tục được con độ hờn trách. Mãi phút 84 và 87 trận đấu, lần lượt 2 bàn thắng được Bồ Đà Nha ghi vào lưới Hungary khiến không gian quán nổ tung. Các con độ gần như chắc ăn tỷ số 2-0, bởi trận đấu bước vào phút cuối. Ngặt nỗi, ở phút bù giờ thứ 2, Ronaldo tỏa sáng, lừa bóng qua thủ môn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 trước sự ngỡ ngàng của vô số con độ. Những tiếng chửi thề vang lên liên hồi. Ai cũng tiếc nuối con số 2-0 đã mang tới cục tiền cho mình, nhưng mất đi trong tích tắc.

Cùng cảnh “miếng ăn đến miệng còn rớt”, chúng tôi chứng kiến trận cầu Tây Ban Nha – Croatia đêm 28-6 và Pháp - Thụy Sĩ rạng sáng 29-6 mà ngán ngẩm thay cho con độ. Rất nhiều người đặt niềm tin đặt cược tỷ số 2-1, 3-1, 3-2 nghiêng về đội Tây Ban Nha và Pháp. Ở những phút cuối trận đấu, 2 đội đều dẫn bàn 3-1, nhưng chỉ vài phút cuối trận và bù giờ, Croatia và Thụy Sĩ đã lội ngược dòng, lần lượt gỡ 2-3 rồi 3 đều. Dân cá độ giận đến nỗi trong các quán cà-phê, có người ném ghế, đá bàn, đập ly.

Bất ngờ trong bóng đá như thế luôn có. Hiển nhiên, tiền triệu, vài chục triệu của dân cá độ cứ lần lượt đội nón ra đi. Như đêm 4-7 chúng tôi chứng kiến cảnh cá độ bốc lửa của nhóm thanh niên khi gom hết ĐTDĐ, dây chuyền, thậm chí xe máy cho “đi bụi” để nướng vào 4 tỷ số trận bán kết Anh gặp Ukraine: 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với họ khi đội tuyển Anh ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 4-0. Hàng loạt con độ nuối tiếc trong giận dữ!

Thời gian gần đây lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều điểm tổ chức ghi cá cược đá banh, xong hầu hết các chủ “lò ghi độ” áp dụng khá nhiều hình thức cá cược tinh vi. Thay vì đến tận nơi, những con độ quen biết có thể bắt độ trực tiếp qua ĐTDĐ rồi trả tiền sau, hoặc sử dụng “chiêu” ghi chép bằng ký hiệu, như: L (lít – 10 triệu, C (chai – 1 triệu), X (xị - trăm ngàn). Đáng ngại hiện nay là hầu hết các đối tượng tham gia cá độ đều rơi vào giới học sinh, sinh viên và một bộ phận bộ công nhân viên Nhà nước. Họ bị cuộc chơi mê hoặc, để rồi nhiều người phải đón nhận những kết cục tiền mất tật mang, công danh dang dở.

Còn tiếp...

Nguồn: [Link nguồn]

“Thiêu thân” theo bóng lăn mùa Euro: “Đi chợ cá độ”

Euro- một trong những giải “thể thao vua” danh giá nhất hành tinh đang dần xác định được nhà vô địch với những trận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hạnh - Ngọc Quốc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN