Thiếu nữ bị chém, hất dầu đốt đã tử vong

Nói lời chia tay khi ngày cưới sắp đến, cô gái bị kẻ cuồng tình cầm dao chém, hất dầu thiêu chết.

Sáng 26/12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết mặc dù đã được các y bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng vì vết thương quá nặng nên bệnh nhân Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, trú đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã tử vong vào tối 25/12.

Ngay sau khi nhận tin bệnh nhân đã tử vong từ bệnh viện, lực lượng điều tra Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân bị tử vong do bị chém gây thương tích vào người và bị bỏng nặng do cháy với vết vỏng sâu độ 4 trên 85% cơ thể.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân đưa thi thể về mai táng.

Trước đó, như GiadinhNet đưa tin, vào khoảng 9h15 ngày 19/12, tại tiệm Thảo nail (chuyên làm tóc) ở đường Bùi Xuân Phái (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), khi Tiên đang ngồi trong tiệm thì bất ngờ bị Trần Trọng Phú (SN 1987, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm dao và xăng xông vào chém rồi thiêu sống.

Thiếu nữ bị chém, hất dầu đốt đã tử vong - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau long. Ảnh ĐH

Sau đó, cả Tiên và Phú đều được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tiên nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, cấp độ 3-4, được tiên đoán tử vong gần. Còn Phú chỉ bị sém và bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người. Giữa Phú và Tiên có một thời gian yêu nhau và hai người chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, vì bên ngoại ngăn cản và muốn Tiên lấy một người khác nên Tiên chủ động nói lời chia tay với Phú. Sau đó, Phú đã gây ra vụ án mạng trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN