Thi thể trôi trên sông Thạch Hãn và những vụ án phi tang xác gây chấn động

Sự kiện: Tin nóng

Những vụ giết người, phi tang xác xuống sông luôn là nỗi ám ảnh dư luận bởi tính chất man rợ, mất nhân tính của hung thủ. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nợ tình - tiền... hung thủ đã đoạt mạng người khác, gây đau thương cho gia đình bị hại.

Thi thể người phụ nữ trên sông Thạch Hãn và bộ mặt thật của kẻ giết người

Trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ sau khi phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), công an đã điều tra và xác định được hung thủ, và bắt giữ cả 2 đối tượng. 

Danh tính 2 nghi phạm gồm Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi, ở xã Triệu Long) và Võ Viết Đạt (41 tuổi, ở xã Triệu Thuận).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, trục vớt xe máy nạn nhân

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, trục vớt xe máy nạn nhân

Trước đó, khuya 11/12, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, nạn nhân sau đó được xác định là L.T.H (49 tuổi, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong). Cơ quan điều tra xác nhận đây là vụ án mạng. Nạn nhân tử vong trước khi bị thả xuống sông. 

Theo kết quả điều tra bước đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Đạt đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện hẹn bà L.T.H đến một địa điểm do đối tượng Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Đạt cùng với Tuấn dùng xe ô tô đem xác bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê thuộc xã Triệu Long; còn chiếc xe mô tô của bà H, hai đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn.

Mâu thuẫn tiền-tình, giết nhân tình chặt xác phi tang xuống sông Đuống

Vụ án Đỗ Ngọc Anh, người đàn ông 57 tuổi phi tang xác nhân tình vì mẫu thuẫn tình tiền làm rúng động năm 2019 khiến người dân vẫn rùng mình khi nhắc lại. 

Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh, Hà Nội) từng mất vợ năm 2016 và năm 2017 đã quen biết, nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đ.T.H (50 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội). Bị can mua tặng người phụ nữ một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng và đổi lại, bà Hải sẽ cho người tình mảnh đất rộng 60m2 để xây nhà.

Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Ngọc Anh

Năm 2018, Ngọc Anh và bà H. ký cam kết sống chung với nhau, ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Sau đó, người phụ nữ nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ ngoài luồng nên tự ý bán chiếc Parado đồng thời không sang tên mảnh đất.

Không đòi được xe, Ngọc Anh làm đơn tố giác người tình chiếm đoạt tài sản. Ngược lại, người phụ nữ nghi ngờ Ngọc Anh muốn giết mình nên báo công an và lắp camera giám sát.

Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà người tình, đột nhập vào trong rồi đánh người tình tử vong bằng một thanh sắt. Tối cùng ngày, Ngọc Anh mang xác nạn nhân ra cầu Đông Trù chặt xác, phi tang xuống sông Đuống.

Với hành động man rợ của mình, ngày 1/9/2020, tòa tuyên án Đỗ Ngọc Anh mức án tử hình và phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại hơn 900 triệu đồng.

Dòng thú tội trong cuốn sổ tay của nam bác sĩ có tính vũ phu

Dù được ăn học và hành nghề cứu người nhưng Triệu Văn Hải, 42 tuổi, ở Cao Bằng lại có tính vũ phu. Quá trình chung sống, Hải thường xuyên đánh đập, bóp cổ người vợ.

Ảnh cưới hồi tháng 4/2018 của nam bác sỹ và nạn nhân.

Ảnh cưới hồi tháng 4/2018 của nam bác sỹ và nạn nhân.

Đỉnh điểm ngày 30/8, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hải đấm, đá vợ rồi dùng tay bóp cổ vợ là chị  Đặng Thị H. tử vong.

Gây án xong, Hải ngồi uống rượu và viết thư tự thú: “Tôi đã bóp cổ vợ tôi chết và con xin lỗi mẹ”.  Sau khi uống rượu, Hải ngủ thiếp tới 24h cùng ngày thì tỉnh dậy. Thấy người vợ nhiều máu, Hải kéo vào nhà tắm rửa rồi cho xác vợ vào bao tải. Hải dùng xe máy chở xác vợ ra cầu Gia Cung định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Sau đó, Hải mang bán chiếc xe máy của vợ lấy tiền bỏ trốn vào TP.HCM. Vài ngày sau, Hải ngược ra Hà Nội thì bị công an bắt giữ.

Án tù chung thân cho người cha bóp cổ con 8 tuổi rồi ném xuống sông Hàn 

Ngày 1/4/2021, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Văn Hời (SN 1985, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) án chung thân về tội “Giết người”, kết thúc vụ án cha giết con rồi vứt thi thể xuống sông Hàn rúng động dư luận. 

Bùi Văn Hời nhận án chung thân vì tội giết người

Bùi Văn Hời nhận án chung thân vì tội giết người

Khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị vợ là L.T.H. (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình), Hời đưa cháu N. vào Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa. Đến tháng 1/2019, Hời đón N. về cùng sống chung với người yêu là Ly Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa cháu N. và Hời, Ly Chi Won bỏ về Hàn Quốc. Đến 14h ngày 1/2/2019, vì tức giận, Hời đã dùng tay bóp cổ cháu N. đến chết tại khách sạn H.Y (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và bỏ xác cháu N. vào túi, phi tang xuống sông Hàn (khu vực cầu Thuận Phước).

Nguồn: [Link nguồn]

Sát hại nhân tình rồi chặt phi tang xuống sông Đuống

Cho rằng bị nhân tình lừa mất chiếc Prado trị giá 1,5 tỷ đồng, người đàn ông sát hại nạn nhân rồi phân xác, bỏ xuống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN