Thi thể nữ sinh xinh đẹp trong 9 lớp túi nylon: Lưới trời khó thoát

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Dự định giấu xác nạn nhân trong nhà chờ thời cơ thích hợp, nhưng chiếc tủ đông bất ngờ bị hỏng sau 9 tháng đã góp phần vạch trần tội ác của hung thủ.

Khi Leanne Tiernan không trở về vào tối ngày 26/11/2000, mẹ của cô biết rằng đã có điều không hay xảy ra với con gái mình. Chiến dịch tìm kiếm cô nữ sinh 16 tuổi sau đó được cho là lớn nhất trong lịch sử thành phố Leeds (Anh). Nhưng cũng phải đến 9 tháng sau, thi thể Leanne Tiernan mới được tìm thấy, mở đầu cho một cuộc truy tìm hung thủ vô cùng gian nan.

Bằng chứng rõ ràng

Xác định người đàn ông có tên John Taylor là nghi phạm của vụ bắt cóc, sát hại cô nữ sinh 16 tuổi Leanne Tiernan, một nhóm cảnh sát lập tức lên đường tới gặp John Taylor với một lệnh khám nhà.

John Taylor đã phải nhận án chung thân cho tội danh bắt cóc, sát hại cô nữ sinh 16 tuổi.

John Taylor đã phải nhận án chung thân cho tội danh bắt cóc, sát hại cô nữ sinh 16 tuổi.

Tại đây, cảnh sát không tìm thấy tấm thảm trải sàn nào nhưng có dấu hiệu cho thấy chúng chỉ mới bị bỏ đi. Dù vậy, họ đã phát hiện ra những manh mối quan trọng khác. Theo đó, trên phần đinh cố định thảm trải sàn vẫn còn vương lại vài sợi vải. Dưới kính hiển vi, các chuyên gia nhận thấy những sợi này có cấu tạo tương tự sợi vải được tìm thấy trên thi thể nạn nhân.

Ngoài ra, trên một chiếc đinh đóng trên thành cửa nhà bếp vẫn còn vương lại mảnh túi nylon màu xanh lá cây, cùng loại và cùng độ dày với những chiếc túi nylon bọc xác.

Trong nhà, cảnh sát cũng thấy hai sợi dây da đeo cổ cho chó chính là loại họ tìm thấy cùng với thi thể nạn nhân, tuy nhiên lại không có con chó nào ở nhà Taylor. Nhưng rồi vài ngày sau, hài cốt của một con chó đã được tìm thấy trong khu vườn nhà Taylor. Hộp sọ của nó bị đập vỡ.

Cuối cùng, những vết máu nhỏ được tìm thấy dưới tấm ván sàn trong nhà Taylor. Xét nghiệm cho thấy chúng thuộc về Leanne. Taylor lập tức bị bắt giữ.

Vén màn bí ẩn

Theo lời khai của Taylor, hắn đã bắt cóc Leanne ở gần trạm xe buýt nơi cô nữ sinh vừa chào tạm  biệt người bạn của mình vào ngày 26/11/2000, sau khi cả hai cùng đi mua sắm cho lễ Giáng sinh.

Sau khi bắt được Leanne, Taylor đã trùm áo khoác lên người cô bé, bịt mắt cô bằng khăn và dẫn cô về nhà. Hắn thừa nhận đã lên kế hoạch cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh 16 tuổi.

9 tháng sau khi gây tội ác, Taylor mới vứt thi thể của cô, giết con chó của hắn và vứt thảm trải sàn để phi tang. Dự định giấu xác nạn nhân trong nhà chờ thời cơ thích hợp, nhưng chiếc tủ đông bất ngờ bị hỏng khiến hắn không thể tiếp tục giữ thi thể nạn nhân. Những người đến nhà Taylor thời điểm đó cũng nói rằng họ từng nhìn thấy một chiếc tủ đông rất lớn trong nhà hắn, nhưng nó đã đột nhiên biến mất trước ngày cảnh sát tìm thấy thi thể Leanne.

Nhiều người quen nhận xét John Taylor có vẻ ngoài của một người bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa một tính cách hoàn toàn khác. Người đàn ông này là "một kẻ kì quặc" và có sở thích hành hạ cũng như giết thú nuôi. Sau khi ly hôn, John Taylor thường đi khắp nơi tiếp cận và gạ gẫm nhiều người phụ nữ để quan hệ tình dục.

Bị khởi tố về tội giết người, Taylor ban đầu chỉ thú nhận đã bắt cóc Leanne Tiernan và chối bỏ cáo buộc sát hại cô bé. Hắn nói rằng cô bé đã tự ngã rồi chết do đập đầu xuống sàn. Tuy nhiên lời khai này không trùng khớp với biên bản giải phẫu tử thi. Cuối cùng John Taylor đã thừa nhận tất cả tội lỗi và bị phạt tù chung thân vào tháng 7/2002 cho tội danh bắt cóc và giết người.

(Hết)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kì án thế giới vào 4h ngày 22/4/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể nữ sinh xinh đẹp trong 9 lớp túi nylon: Gã đàn ông có sở thích lạ

Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát đã tìm được nghi phạm sát hại cô nữ sinh. Đó là một người đàn ông có sở thích lạ lùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia ) ([Tên nguồn])
Thi thể nữ sinh xinh đẹp trong 9 lớp túi nylon Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN