Thi thể người phụ nữ cháy đen giữa cánh đồng hé lộ tội ác kinh hoàng

Sự kiện: Tin pháp luật

Một buổi tối đầu tháng 11/2018, chị H. rời khỏi tiệm làm tóc do mình làm chủ sau đó mất tích, gia đình không liên lạc được. Hai ngày hôm sau, cách nơi chị H. ở khoảng 10km, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ đã cháy đen hé lộ tội ác kinh hoàng.

Thi thể người phụ nữ cháy đen giữa cánh đồng hé lộ tội ác kinh hoàng - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị N.T.H

Thi thể người phụ nữ cháy đen giữa cánh đồng

Ngày 9/11/2018, người dân tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tá hỏa phát hiện một thi thể cháy đen giữa cánh đồng, ngay khu vực ven đê sông Thái Bình. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường làm công tác khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là nữ giới, tuổi từ 25 – 30, bị hai vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, làm đứt động mạch cảnh mất máu cấp, suy tuần hoàn dẫn đến tử vong, sau đó bị đốt xác. Ngoài ra, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân hay tài sản có giá trị nào khác. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra đây có thể là một vụ giết người, cướp tài sản.

Thông báo truy tìm người nhà nạn nhân theo đặc điểm nhận dạng được phát ra. Đến chiều cùng ngày, đã có người nhà từ xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng đến hiện trường nhận dạng. Danh tính của nạn nhân được xác định là N.T.H (SN 1989, trú xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).

Ông Phạm Văn Suốt, Chủ tịch UBND xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng cho hay chị H. đã lấy chồng ở huyện Vĩnh Bảo, tuy nhiên thời gian gần đây xảy ra trục trặc nên chị H quay trở lại địa phương mở quán cắt tóc, gội đầu để kinh doanh.

Cũng theo ông Suốt cho biết, lời khai ban đầu của gia đình nạn nhân xác định chị H. đi khỏi nhà từ tối 7/11 nhưng đến sáng hôm sau không thấy về, gia đình vẫn nghĩ người nhà mình đi công việc nên không trình báo. Đến chiều 9/11, khi nhận được thông báo từ công an xã Kiến Thiết, tổ chức rà soát địa bàn, UBND xã Kiến Thiết phát hiện chị H. phù hợp với đặc điểm nhận dạng nạn nhân nên đã mời gia đình đến hiện trường nhận dạng.

Cuộc đời chìm nổi của nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp

Thi thể người phụ nữ cháy đen giữa cánh đồng hé lộ tội ác kinh hoàng - 2

Anh Nguyễn Văn Đám, anh rể nạn nhân.

Anh Nguyễn Văn Đám, anh rể nạn nhân cho biết chị H có hoàn cảnh rất đáng thương khi sinh ra trong một gia đình có 4 người con, lên 5 tuổi thì mẹ qua đời, bố đi bước nữa. Gia đình chị H chủ yếu làm nông nên kinh tế không mấy khá giả nên chị H bỏ dở chuyện học hành, quyết định lập gia đình với một người đàn ông cùng huyện Tiên Lãng.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sau khi kết hôn, người chồng đầu của chị không tu chí làm ăn, mải lo chơi bời rồi vướng phải cảnh tù tội. Lúc bấy giờ, quá chán nản với hạnh phúc gia đình, chị đã quyết định ly hôn.

Một thời gian sau, chị H nghe theo tiếng gọi của tình yêu, kết hôn với một người đàn ông ở huyện Vĩnh Bảo. Chị cùng người chồng thứ 2 có với nhau một người con gái nay đang học lớp 4. Nhưng lại một lần nữa, hạnh phúc trọn vẹn không đến với chị, người này lại nghiện ma tuý đá, tài sản trong nhà cứ lần lượt đi mất. Điều gì đến cũng phải đến, khi không thể chịu đựng được nữa, chị H cắn răng chấm dứt thêm một cuộc hôn nhân, chuyển về sinh sống gần nhà mẹ đẻ ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng và mở quán cắt tóc, gội đầu để mưu sinh.

"Chiều 9/11, gia đình tôi nhận được tin báo của công an xã về việc mới phát hiện một thi thể nữ ở bờ đê sông Thái Bình, gia đình chúng tôi vẫn hi vọng không phải là H. Tuy nhiên, mọi hi vọng đều bị dập tắt khi trông thấy em tôi nằm đó. Chiếc áo da và chiếc quần bò nó yêu thích vẫn còn trên người, chưa bị cháy hết", anh Đám bùi ngùi kể lại.

Manh mối từ chiếc xe máy

Thi thể người phụ nữ cháy đen giữa cánh đồng hé lộ tội ác kinh hoàng - 3

Chân dung nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp bị sát hại, đốt xác giữa cánh đồng.

Sau khi nhận định nạn nhân N.T.H bị sát hại, cướp tài sản sau đó đốt xác giữa cánh đồng, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập chuyên án 118G để điều tra, làm rõ cái chết của chị H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân, xác định chị H. đã từng có 2 đời chồng và 1 người con gái. Tài sản trên người nạn nhân đã “không cánh mà bay”, trong đó có chiếc xe máy Honda Airblade.

Đến ngày 11/11, Ban chuyên án nhận được tin báo một người đàn ông ở xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng đang sử dụng một chiếc xe máy có đặc điểm nhận dạng giống chiếc xe của nạn nhân, ngay lập tức, người này được triệu tập đến cơ quan điều tra làm việc.

Tại cơ quan điều tra, danh tính của người này được làm rõ là Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Thắng khai nhận cầm cố chiếc xe máy với giá 20 triệu đồng của 2 người đàn ông cùng xã là Đỗ Văn Thắng (SN 1988) và Phạm Văn Nghị (SN 1989). 2 người đàn ông này tiếp tục được ban chuyên án triệu tập lên làm việc.

Từ lời khai của hai người này, ban chuyên án đã có được manh mối quan trọng khi xác định được người đưa chiếc xe của chị H. đi cầm cố là Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Nhưng khi ban chuyên án triệu tập Thùy đến làm việc thì biết được người này đã “bốc hơi” khỏi nơi cư trú.

---------------------

Sau khi vào cuộc điều tra vụ việc chị N.T.H bị sát hại, đốt xác giữa cánh đồng, ban chuyên án 118G đã gặp nhiều khó khăn vì thời điểm nạn nhân tử vong giữa đêm, tại cánh đồng không người qua lại. Tuy nhiên, manh mối quan trọng xuất hiện từ chiếc xe máy của nạn nhân đã giúp ban chuyên án xác định được nghi phạm chính của vụ án đồng thời cũng là người đưa chiếc xe đi cầm cố: Vũ Thế Thuỳ.

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo 3 ngày truy bắt và lời khai rùng mình của hung thủ sát hại nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp vào...

Vết gãy xương hàm của người chết tố cáo tội ác sát hại bạn tình cướp tài sản

Việc truy bắt thủ phạm tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt. Mọi manh mối để lần ra hung thủ cũng bị xóa sạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN