Thi thể khỏa thân của cô gái xinh đẹp dưới biển: Gã thủy thủ đáng ngờ

Làm việc với cảnh sát, cả hai người đàn ông đều khẳng định không liên quan đến sự biến mất của cô gái 20 tuổi cũng như phủ nhận việc gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cô.

Năm 2017, Iceland - quốc gia vốn nổi tiếng là an toàn, nơi mà cảnh sát không cần mang theo súng mỗi khi đi tuần và các vụ giết người cực kỳ hiếm, đã chấn động vì cái chết khủng khiếp của một cô gái trẻ.

Manh mối trong chiếc xe thuê

Xem các cảnh quay từ camera quanh một bến tàu, cảnh sát đã phát hiện một chiếc Kia Rio màu đỏ giống với chiếc xe xuất hiện gần nạn nhân Birna Brjansdottir vào thời điểm cô mất tích. Chiếc xe đậu bên cạnh một tàu đánh cá có tên Polar Nanoq. Một người đàn ông có vẻ đang say lảo đảo bước từ xe lên tàu, sau đó chiếc xe phóng đi.

Lúc này, cảnh sát đã nhìn rõ biển số xe. Chủ nhân của nó lập tức được xác định nhưng người này cho biết đây là một chiếc xe cho thuê. Người thuê vào ngày hôm đó là một thuỷ thủ trên con tàu Polar Nanoq có tên Thomas Moller Olsen, 25 tuổi. Anh ta trả lại xe vào trưa ngày 14/1/2017.

Cảnh sát lập tức tạm giữ chiếc xe để kiểm tra. Ban đầu, họ đã phát hiện mùi hóa chất bên trong. Sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy vết máu ở hàng ghế sau. Kết quả giám định pháp y cho thấy vết máu trong xe chính là của Birna.

Thomas Olsen (trái) và Nikolaj Olsen

Thomas Olsen (trái) và Nikolaj Olsen

Ngày 17/1, ba ngày sau khi Birna biến mất, Thomas Olsen và đồng nghiệp Nikolaj Olsen - người đàn ông say rượu bước ra từ ô tô đã ra khơi trên con tàu Polar Nanoq cùng với các thuỷ thủ khác đánh bắt ngoài khơi Greenland, cách đất liền hàng trăm km.

Khi lực lượng chức năng đang lên kế hoạch sẽ đi thuyền đuổi theo, tiếp cận tàu Polar Nanoq thì vị thuyền trưởng của tàu đã đọc tin tức và biết thủy thủ của mình bị nghi có liên quan đến vụ mất tích của một cô gái. Thuyền trưởng quyết định quay đầu trở lại bằng cách nói dối rằng động cơ tàu bị trục trặc, cần phải quay lại. Thuyền trưởng cũng đã tắt wifi, vì vậy Thomas và Nikolaj không thể đọc báo để cập nhật vụ việc.

Gã thủy thủ đáng ngờ

Sáng sớm hôm sau, Thomas và Nikolaj bị bắt giữ khi con tàu vừa cập bến. Sau khi khám xét con tàu, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân của Birna trong một thùng rác trên tàu.

Thomas từng bị kết tội bán ma túy ở Greenland trong khi Nikolaj chưa từng có tiền án tiền sự. Làm việc với cảnh sát, cả hai người đàn ông đều khẳng định không liên quan đến sự biến mất của Birna cũng như phủ nhận việc gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cô.

Nikolaj khai vào đêm 13/1, anh ta đã đến quán rượu ngay gần phố Laugavegur. Khi Thomas lái chiếc Kia Rio đến nơi, Nikolaj đã rất say. Sau đó, họ chuyển đến một quán bar khác, nơi chiếc Kia Rio màu đỏ được ghi lại trên camera giám sát cùng lúc với thời điểm Birna biến mất.

Cả hai người đều khai rằng có một phụ nữ đã vào xe họ vào thời điểm đó nhưng Nikolaj không nhớ gì. Thomas khai với cảnh sát rằng sau khi thả Nikolaj xuống tàu Polar Nanoq, anh ta đã đỗ xe ở cuối bến cảng và trò chuyện với Birna. Khoảng một giờ sau, anh ta lái xe thả cô ở một địa điểm gần đó.

Với những manh mối có được, cảnh sát biết rằng một trong hai người đàn ông này là kẻ nói dối.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thi thể khỏa thân của cô gái xinh đẹp dưới biển vào lúc 4h00 ngày 3/4 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể khỏa thân của cô gái xinh đẹp dưới biển: Vụ mất tích lúc rạng sáng

Tới 5h sáng, cô gái 20 tuổi mới rời quán bar trong tình trạng hơi say rượu và một mình trở về nhà. Đó cũng là lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh - Icelandmag ([Tên nguồn])
Thi thể khỏa thân của cô gái xinh đẹp dưới biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN