Thành tích bất hảo của đạo chích 9X

Tính từ đầu năm đến nay, Trọng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh; tổ cảnh sát cơ động thuộc công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo và phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp đang ngồi trên chiếc xe taxi đưa tài sản trộm được đi tiêu thụ.

Ngay lập tức tổ công tác yêu cầu lái xe taxi dừng xe để kiểm tra và thu được chiếc máy tính xách tay hãng Acer thuộc sở hữu của khách đi xe là Lê Đăng Trọng (SN 1994), trú tại khối 9, thị trấn Tân Kỳ.

Trọng và tang vật được tổ tuần tra đưa về trụ sở công an để tiến hành điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh, Trọng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc máy tính xách tay là do Trọng trộm của một người dân ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, đang trên đường đi tiêu thụ tài sản vừa trộm được thì Trọng bị lực lượng công an bắt giữ.

Khai thác thêm, đối tượng còn khai đã gây ra hàng loạt vụ trộm khiến các điều tra viên cũng giật mình với thành tích bất hảo của tên cướp 9x này. Cụ thể, từ đầu năm 2012 tới nay, Trọng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Vào tháng 1/2012, Trọng đã trộm của gia đình 40 triệu đồng chia làm 2 đợt, mỗi đợt 20 triệu đồng, 1 chiếc xe máy và 2 chiếc điện thoại di động. Tất cả số tài sản trên được Trọng đưa đi cầm cố để lấy tiền ném hết vào lô đề.

Tiếp đó Trọng đột nhập vào nhà hàng xóm trộm 8 chỉ vàng. Vụ này Trọng bị phát hiện, gia đình phải khắc phục hậu quả để cứu con.

Mới đây, vào tháng 7/2012, lợi dụng quen biết với chị Nguyễn Thị Tú Oanh ở phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Trọng đã lừa để mượn của chị Oanh 1 xe môtô nhãn hiệu Future Neo và 1 chiếc điện thoại di động, sau đó đưa đi cầm đồ chiếc xe được 10 triệu đồng và điện thoại được 1,5 triệu đồng. Tất cả số tiền này Trọng đều nướng lô đề.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hòa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN