Thanh niên bị đánh chết mùng 1 Tết: Nỗi đau người cha

Sau hơn một năm đi học xa nhà, những tưởng dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 sẽ là ngày Phương được về sum vầy, đoàn tụ với gia đình. Nào ngờ, đó là lại những ngày cuối cùng Phương được ở bên người thân của mình. Trong đó, người đau xót hơn ai hết là ông Nguyễn Văn Xuất (bố đẻ của Phương), giờ đây ông đã mất đi người con trai duy nhất trong gia đình…

Bị đánh oan vì những mâu thuẫn từ trước?

Trở lại thôn Yên Kỳ (xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) những ngày đầu năm mới, dường như một bầu không khí u ám vẫn phủ đầy vùng quê này. Sự việc em Phương bị một nhóm thanh niên “phục kích” đánh chết đúng đêm mùng 1 Tết vẫn còn khiến người dân Yên Kỳ cảm thấy bàng hoàng. Không ai ngờ một người được cho là hiền lành, ngoan ngoãn lại bị sát hại dã man như vậy. Tại nhà của ông Nguyễn Văn Xuất - bố đẻ của nạn nhân, khói nhang vẫn nghi ngút, chen vào đó là những tiếng khóc nghẹn ngào của người thân.

Nuốt những giọt nước mắt cay đắng, ông Xuất kể về những giờ phút cuối của người con trai duy nhất: “Hôm đó là ngày mùng một Tết, lúc chiều cháu Phương còn ở nhà để chúc Tết. Sau đó, Phương mới đi cùng hai đứa bạn đi chơi. Đến khoảng 11h đêm, tôi giật mình khi có điện thoại gọi về hỏi tôi là cháu Phương về chưa. Người gọi còn nói rằng nhóm bạn đi cùng cháu bị đánh ở bên Tòng Bạt. Gia đình tôi sốt ruột nên đã bảo nhau đi tìm suốt đêm nhưng đến 4h sáng mà vẫn không có tung tích gì. Tôi không thể tin được là con tôi hiền lành, chẳng gây sự với ai bao giờ mà lại bị đám thanh niên hại chết như vậy. Nó đi xa, có mấy khi về nhà đâu nên làm gì có mâu thuẫn với ai”.

Thanh niên bị đánh chết mùng 1 Tết: Nỗi đau người cha - 1

Ông Xuất đau lòng khi kể về người con trai duy nhất đã ra đi. Ảnh: TG

Theo lời kể của ông Xuất thì vợ của ông bị bệnh mất cách đây đã 5 năm, một mình ông “gà trống” nuôi 4 người con ăn học. Lớn hơn Phương là 3 chị gái, một người đã tốt nghiệp ra trường, còn hai người vẫn đang theo học đại học. Phương vốn là một người hiền lành, hiện đang học hệ Trung cấp của một trường cao đẳng nghề tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Theo học ở trường, Phương ở cùng hai người chị gái ruột, đồng thời đi làm thêm để có đồng ra đồng vào giúp đỡ gia đình.

Ngồi thất thần bên di ảnh người em trai, chị Nguyễn Thị Doanh (chị gái của Phương) xúc động nói: “Mấy hôm trước Tết, Phương chẳng đi chơi đâu cả. Đợi đến hôm mùng 1 nó mới đi chơi, không ngờ Phương lại bị đám thanh niên làng bên phục đánh. Tôi có mặt hôm khám nghiệm hiện trường, đằng sau gáy của Phương bị một vết đánh rất sâu. Có thể em ấy đã bị một thanh niên dùng gậy đánh vào đó nên đã không chạy được, rồi bị những thanh niên khác nhảy vào đánh theo. Trước cái chết của em trai, tôi đau xót lắm, chẳng thể tin nổi vào điều đó. Đến giờ, tôi mong phía cơ quan công an xét xử công minh tội trạng của những kẻ đã hại chết Phương”.

Nhẫn tâm đánh chết rồi vứt xác phi tang?

Trở lại sự việc đau lòng trên, vào khoảng 20h30 ngày 31/1 (tức vào tối Mùng 1 Tết Giáp Ngọ 2014), nhóm 5 người của Phương xuất hiện ở gần quán trượt patin xóm Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội. Tuy nhiên, khi 5 thanh niên nói trên ra về đến gần hồ Tây Ninh thuộc thôn Tòng Lệnh thì bị một nhóm thanh niên khoảng gần 30 người dùng gậy gộc, gạch, đá chặn đường đuổi đánh. Hậu quả làm em Nguyễn Duy Phương (SN 1996, đều trú tại Yên Kỳ, Phú Sơn, Ba Vì) bị tử vong, 4 người còn lại cũng bị nhiều thương tích.

Thanh niên bị đánh chết mùng 1 Tết: Nỗi đau người cha - 2

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh TG

Nói về sự việc kinh hoàng diễn ra đêm ngày mùng 1 Tết, bà Nguyễn Thị Nụ, nhà gần khu vực xảy ra vụ án cho biết: “Hôm đó tôi nghe thấy tiếng hò hét của đám thanh niên, rồi sau đó là tiếng chân chạy tán loạn. Nhưng do trời tối, tôi cũng chỉ đoán là đám thanh niên trong làng chơi đùa. Mãi đến đêm, thấy gia đình nhà anh Xuất có vài người đi tìm kiếm và hỏi han có thấy cháu Phương không thì tôi mới biết là lúc đấy chúng nó đánh nhau”.

Tâm sự với phóng viên, ông Nguyễn Văn Minh (chú của Phương), người đã tham gia suốt quá trình tìm kiếm Phương cho biết: “Buổi tối hôm đó, nghe anh Xuất chạy sang báo việc cháu Phương bị nhóm thanh niên xã bên đánh hội đồng, tôi cùng gia đình anh ấy đã đi tìm suốt đêm mà không thấy. Lúc đến hiện trường, tất cả gạch đá, gậy gộc đã được thu dọn hết chẳng còn thứ gì. Sau đó, tôi chạy lên báo công an viên của thôn Tòng Lệnh về sự việc xảy ra trên địa bàn. Tìm kiếm đến chiều ngày hôm sau, gia đình chúng tôi mới tìm thấy thi thể cháu ở dưới hồ. Bọn chúng thật dã man và mất hết nhân tính, đã đánh cháu tôi rồi lại còn vứt xác xuống hồ để phi tang”.

Thanh niên bị đánh chết mùng 1 Tết: Nỗi đau người cha - 3

Ông Minh - chú của nạn nhân. Ảnh: TG

Suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, ông Xuất tỏ ra bức xúc trước cái chết tức tưởi của con trai. Ông Xuất bộc bạch thêm: “Gia đình chúng tôi rất mong muốn phía cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc. Chắc chắn bọn chúng phải lên kế hoạch từ trước, vì thế, dù con tôi vừa mới đến nơi và quay về rất nhanh chóng, nó vẫn bị gần 30 đứa lao vào đánh đập. Sau khi sự việc xảy ra, tôi có nghe nhiều người bán tán nhau là cháu Phương bị đánh nên nhảy xuống hồ để thoát thân. Nhưng điều này không thể xảy ra vì tôi được biết hôm khám nghiệm thi thể cháu, trong phổi không hề có nước. Gia đình chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm trả lời cho gia đình về kết quả việc khám nghiệm tử thi. Từ đó tìm đúng người, đúng tội, có như vậy mới có thể vơi đi phần nào nỗi đau mất đi người con của gia đình”.

Trao đổi với phóng viên về sự việc đau lòng trên, ông Trưởng - trưởng thôn Yên Kỳ (xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Vụ việc diễn ra đúng vào đêm mùng 1 Tết. Nhóm bạn và cháu Phương bị đánh khi đi chơi ở xã bên, nhưng chỉ có cháu Phương là chưa thấy về nhà nên ông Xuất rất sốt ruột và đi trình báo. Ngay trong đêm, gia đình nhà cháu Phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng phải đến hôm sau thì gia đình mới phát hiện thi thể của cháu ở dưới hồ, ngay gần khu vực nhóm cháu Phương bị “phục kích”. Ở trên địa bàn, cháu Phương rất hiền lành, người dân chưa ai phản ánh về việc cháu có gây mất trật tự gì cả. Hiện tại cháu đang theo học ở bên Vĩnh Phúc, chỉ những ngày nghỉ thi thoảng mới về nhà chơi. Đáng buồn, cháu đã gặn nạn trong lần về chơi Tết Nguyên đán này”.

“Tôi cũng chưa biết cụ thể về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, nhưng tôi có nghe nói rằng có thể do mâu thuẫn của một nhóm thanh niên khác từ trước đó. Còn nguyên nhân chính xác đã có cơ quan công an vào cuộc điều tra và tôi tin rằng sẽ sớm sáng tỏ. Sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những gia đình, phải quan tâm và quản lý con em mình chặt chẽ, đặc biệt trong những ngày lễ, Tết, tránh để những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra”, ông Trưởng cho biết thêm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Huyện Ba Vì (Hà Nội) đã xuống hiện trường. Căn cứ tài liệu điều tra của cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì, những đối tượng liên quan đã bị ra lệnh bắt khẩn cấp vào ngày 2/2. Chúng gồm: Lương Văn Du (SN 1995), Lương Tuấn Thành (SN 1995), Nguyễn Phi Hùng (SN 1995), Nguyễn Văn Long (SN 1996). Bốn đối tượng đều trú tại thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội, đã có hành vi giết người theo quy định tại Điều 193 BLHS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Ngọc (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN