Thảm kịch của nữ sinh từ mối tình dang dở: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Khi cảnh sát tìm ra cái tên của hai nghi phạm vụ thảm sát, gia đình và người xung quanh đều tin rằng họ vô tội.

Đây là một vụ giết người tàn bạo với cái chết của ba nạn nhân nhưng hầu như không có manh mối nào được tìm thấy tại hiện trường. Cuộc điều tra ngay từ ban đầu đã gặp nhiều khó khăn khiến cơ quan chức năng phải mất tới gần 12 năm mới có thể đưa được hung thủ ra ánh sáng.

Những người đàn ông gương mẫu

Với những manh mối có được, cơ quan chức năng nghi ngờ Robert Lars Pape, bạn trai cũ của nạn nhân Becky Friedli đã gây ra thảm án khiến ba người thiệt mạng gồm Becky, Vicki Friedli – mẹ của Becky cùng bạn trai bà là Jon Hayward.

Tấm biển đặt Becky cạnh hình ảnh mô phỏng chiếc xe cút kít bốc cháy.

Tấm biển đặt Becky cạnh hình ảnh mô phỏng chiếc xe cút kít bốc cháy.

Một người bạn khác của Becky cho biết đã thấy Robert và bạn thân Cristin Conrad Smith, 17 tuổi, đi bộ lên núi với Becky vào ngày cô bị giết. Khi bị thẩm vấn, cả hai phủ nhận có mặt ở khu vực quanh hiện trường. Họ khai rằng đang chơi trò chơi điện tử vào thời điểm án mạng xảy ra. Robert nói không còn tình cảm với Becky và cũng chẳng có lý do gì để giết cô. Anh ta khẳng định không liên lạc với Becky trong nhiều tuần. Không tìm được manh mối, cảnh sát đành phải thả Robert và Cristin. Vụ án từ đó không có tiến triển.

Năm 2012, sáu năm kể từ thảm án kinh hoàng dẫn đến cái chết của ba nạn nhân, cơ quan chức năng vẫn không tìm được thêm manh mối. 

Người thân của các nạn nhân không thể chờ đợi thêm, họ dựng một biển quảng cáo đặt bức ảnh Becky cười rạng rỡ bên cạnh hình ảnh mô phỏng chiếc xe cút kít đang bốc cháy như những gì cô đã trải qua. Bên cạnh đó là phần thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin có giá trị.

Không lâu sau đó, chị họ của Becky là Daniela Zermeno gọi tới đồn cảnh sát. Cô nói rằng đã nhớ ra một chi tiết có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Daniela cho biết đã nói chuyện với Becky vào đêm trước khi vụ giết người xảy ra và được Becky thông báo Robert đã đến nhà hàng nơi cô làm thêm gây rối đến mức bị đuổi đi. Điều này trái ngược với lời khai của Robert trước đây.

Bảy năm sau vụ hỏa hoạn, Robert Pape và Cristin Smith lúc này đều đã 25 tuổi và không thừa nhận cáo buộc.

Robert Lars Pape và Cristin Conrad Smith.

Robert Lars Pape và Cristin Conrad Smith.

Cả hai đều không có vẻ gì là phù hợp với hình ảnh những tên tội phạm điển hình. Họ không có tiền án, là những người gương mẫu. Cristin đã kết hôn, đang phục vụ trong quân đội. Robert cũng đã lấy vợ và là thành viên tích cực của cộng đồng.

Người thân của hai nghi phạm đều tỏ ra hoài nghi. Họ tin rằng Robert và Cristin vô tội. “Tôi biết con trai tôi không làm điều đó. Tôi biết nó không có khả năng làm điều đó”, cha của Cristin khẳng định.

Không chỉ gia đình mà rất nhiều người xung quanh cũng ủng hộ Robert và Cristin. Cảnh sát đã nhận được không ít cuộc gọi sau khi Robert bị bắt. Họ đều nói đó không phải là Robert mà họ biết.

Năm 2016, một đồng nghiệp cũ tiết lộ với cảnh sát rằng vài tuần sau vụ giết người, Cristin thừa nhận có mặt tại hiện trường và kế hoạch xảy ra sai sót khiến họ phải "đốt cháy toàn bộ".

Sự thật sáng tỏ

Tại phiên tòa năm 2018, phía công tố cho biết Robert và Cristin đều khai rằng đang chơi ở đầu kia thị trấn vào thời điểm án mạng xảy ra, nhưng không ai nhìn thấy họ.

Ngoài ra, lúc 19h13 ngày 17/9/2006, điện thoại di động của Robert được định vị trên một con đường dẫn đến nhà Becky. Chỉ vài phút sau, trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 22h, thời gian ba nạn nhân bị sát hại, phóng hỏa, điện thoại của Robert và Cristin đều mất tín hiệu. Bên công tố cho rằng đó là do họ đang ở ngôi nhà trên núi, nơi không có tín hiệu điện thoại.

Ngoài ra, một danh thiếp được tìm thấy tại hiện trường vụ án cách thi thể Becky chưa đầy 200 m chứa ADN của Cristin, dù anh ta khẳng định chưa bao giờ đến đó.

Khi điều tra viên tiếp cận Robert một ngày sau án mạng, anh ta nói rằng nghe được tin có đám cháy và thi thể phụ nữ được tìm thấy trong xe cút kít. Chi tiết này còn chưa được tiết lộ cho công chúng. Khi được thông báo nạn nhân là Becky, anh ta hầu như không biểu lộ cảm xúc.

Bên công tố cho rằng Robert dù đã chia tay nhưng vẫn ghen tuông khi Becky có bạn trai mới.

Tháng 6/2018, dù không có bằng chứng trực tiếp nhưng bồi thẩm đoàn vẫn kết luận Robert và Cristin phạm tội giết người. Cả hai bị kết tội Giết người cấp độ một với cái chết của Vicki và Jon. Robert bị kết tội Giết người cấp độ hai trong vụ án của Becky. Thẩm phán tuyên Robert và Cristin tù chung thân, không có khả năng được ân xá.

(Hết)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 10/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch của nữ sinh từ mối tình dang dở: Thiếu nữ sợ lửa

Dù đã chia tay người bạn trai có tính chiếm hữu rất mạnh, cô nữ sinh vẫn không thoát khỏi sự khủng bố của anh ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News, Mirror) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của nữ sinh từ mối tình dang dở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN