Thảm án giết người tình rồi tự sát

Tại hiện trường công an đã thu giữ nhiều vật dụng liên quan, trong đó có một chiếc kéo dính đầy máu và một lá thư tuyệt mệnh để nằm trên bụng bà Yến, có nội dung “Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”.

Dù thi thể hai nạn nhân trong vụ giết người tình rồi tự sát đã được gia đình đưa đi hỏa thiêu, nhưng người dân ở ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) mấy ngày qua vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ thảm án vừa xảy ra...

Trưa 31/10, chúng tôi đến ấp Giồng Lớn, gặp bà Nguyễn Thị Liên (người trong ấp) ở quán nước ven đường. Bà Liên chính là người đầu tiên phát hiện hai xác chết trong nhà người hàng xóm.

Bà Liên kể, tầm 4 giờ chiều ngày 28/10, bà đi tìm con vịt bị lạc mất mấy ngày, khi đến phần đất trống bênh hông nhà ông Lý Thành Đài (38 tuổi, ngụ TP HCM, thường trú ấp Giồng Lớn, xã Mỹ hạnh Nam) thì phát hiện có mùi hôi thối khó chịu nên nghĩ là con vịt đã chết nên vạch cỏ tìm nhưng không gặp.

Bất giác bà cảm nhận có mùi tử khí xông lên nồng nặc từ phía nhà ông Đài.

Thảm án giết người tình rồi tự sát - 1

Ngôi nhà tường cấp 4 mới xây, chưa tô của ông Đài – nơi xảy ra vụ thảm án.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà liền gọi nhiều người đến kêu cửa nhưng vẫn không nghe thấy ai lên tiếng trả lời. Qua khe cửa sổ, ai nấy bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: hai xác người nằm bất động trên giường, bên dưới là vũng máu đã khô...

Hàng xóm liền phá cửa để vào bên trong và phát hiện ông Đài và bà Hồ Thị Bạch Yến (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, ở trọ ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam) đã chết trên giường ngủ. Trên người ông Đài có nhiều vết đâm, ruột lòi ra ngoài, nằm kế bên ông Đài là xác bà Yến với thương tích trên đầu sưng to. Dưới nền gạch từ nhà trước đến phòng ngủ là rất nhiều vết máu đã khô.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện, công an tỉnh lập tức có mặt và tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường công an đã thu giữ hiều vật dụng có liên quan, trong đó có một chiếc kéo dính đầy máu và một lá thư tuyệt mệnh để nằm trên bụng bà Yến, có nội dung “Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”. Qua xác minh và thu thập chứng cứ tại hiện trường, các cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là vụ giết người rồi tự sát.

Chiều 31/10, ông Đỗ Văn Banh, trưởng ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, ông Đài đã ly dị với vợ trước, mới về ấp Giồng Lớn này sinh sống cùng đứa con trai tên Lý Văn Toàn (7 tuổi) được khoảng 6 - 7 năm nay. Ông làm nghề phụ hồ nên thường xuyên vắng nhà. Gần đây ông Đài đi làm hồ rồi quen biết với bà Yến ở một quán giải khát trong huyện, giữa hai người thấy có tình cảm, thỉnh thoảng cùng về ở lại trong căn nhà của ông Đài.

Ông Banh cũng cho hay, trước ngày ra tay giết người tình rồi tự sát, ông Đài đã đem người con gửi vào chùa Linh Phước ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. “Không biết giữa ông Đài với bà Yến có chuyện gì không, nhưng kết cục như vầy thì bi thảm quá…”, ông Banh nói.

Nguyên nhân vụ thảm án đang được Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN