Tang thương vụ án 3 người mất mạng vì tình

Phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng làng, Nông Văn Từng đã dùng gạch sát hại cả hai người. Sau khi gây án, Từng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, vào một khe núi tại địa phương thắt cổ tự tử.

Vụ án mạng nghiêm trọng

Khoảng 14 giờ ngày 9/11, tại thôn Trường Sơn (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Ma Thị Soi (SN 1971) và một người đàn ông tên Tỵ (SN 1965), cùng trú tại Làng Kèn (xã La Hiên, huyện Võ Nhai) tử vong. Hung thủ đã dùng gạch, đá đập vào đầu cả hai người. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an xác định nghi phạm gây án là Nông Văn Từng (SN 1966, xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường), chồng cũ của chị Soi.

Người dân địa phương cho biết, trước đây vợ chồng chị Soi sống với nhau khá yên ấm, có hai con đã lớn, một cháu đã tốt nghiệp đại học, cháu thứ 2 đang học năm cuối một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 2 năm trở lại đây, gia đình Từng lục đục, nguyên nhân là do đối tượng này ham mê cờ bạc, rượu chè, mỗi lần say rượu thường đánh đập vợ. Nhà nghèo, chán cảnh chồng suốt ngày cờ bạc nên chị Soi tỏ ra buồn chán, có lần uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người thân phát hiện kịp thời nên thoát chết.

Do không chịu nổi tính vũ phu của chồng, chị Soi làm đơn gửi TAND huyện Võ Nhai xin được ly hôn. Sau khi có phán quyết của tòa, chị Soi rời bỏ căn nhà hai vợ chồng đã từng sinh sống, ra thuê nhà ở riêng tại thôn Trường Sơn (đối diện cổng Trường THCS Cúc Đường) và buôn bán hàng tạp hóa. Mặc dù đã ly hôn với chị Soi nhưng mỗi khi thấy vợ cũ có bạn trai đến chơi, Từng vẫn tỏ ra ghen tuông, tìm cách gây sự.

Trong số những người hay qua lại quán của chị Soi, Từng tỏ ra ghét nhất anh Tỵ (bạn đồng ngũ trước đây với Từng). Mỗi khi thấy anh Tỵ qua lại cửa hàng của chị Soi, Từng nổi máu ghen ra mặt. Nhiều lần hắn đe dọa anh Tỵ không được qua lại với chị Soi nhưng bị anh Tỵ phản đối vì cho rằng Từng chẳng có quyền cấm đoán vì cả hai đã ly hôn. Chính sự cương quyết của anh Tỵ nên Từng cay cú ra mặt, tìm cơ hội trả thù.

Chiều 9/11, Từng thấy anh Tỵ ngồi chơi tại quán tạp hóa nhà chị Soi. Máu ghen nổi lên, hắn bất ngờ dùng gạch sát hại hai nạn nhân trên. Ông Nông Văn Tiệp (trú tại thôn Trường Sơn, xã Cúc Đường) – nhân chứng vụ án kể lại, khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Soi, ông Tiệp chạy sang thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Chị Soi và anh Tỵ nằm bất tỉnh bên vũng máu ngay trước cửa nhà. “Hai thi thể nằm sát ngoài cửa, chị Soi nằm hướng ra ngoài còn người đàn ông đầu hướng vào trong, phần đầu của 2 nạn nhân bị đập vỡ biến dạng. Thấy Từng ra ven đường nhặt một viên gạch, tôi can ngăn thì Từng quay sang dùng gạch tấn công tôi. Quá hoảng sợ, tôi bỏ chạy, còn Từng đứng ở ven đường xin đi nhờ xe nhưng không ai cho đi. Lúc này, thấy nhiều người kéo đến, Từng vội bỏ chạy đến quầy bán thịt lợn ở gần đó, lấy một con dao dọa người truy đuổi rồi băng qua ruộng, bỏ trốn vào khu rừng trước mặt”.

Tang tóc bao trùm

Tại gia đình chị Soi, một không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà vốn là tổ ấm của vợ chồng Từng. Hai người con chung của Từng và chị Soi chưa hết nỗi đau mất mẹ, giờ mất bố. Người con gái thứ hai không còn khóc được nữa, đôi mắt thâm quầng, sưng húp. Bố mẹ chị Soi là ông Ma Văn H và bà Lê Thị N suy sụp sức khỏe trước tấn bi kịch của con gái. Ông H nghẹn lời: “Đau xót quá các chú ạ, tại sao Từng lại hành xử độc ác như thế. Vợ chồng nó không sống được với nhau nữa nên đã chia tay, ai có bổn phận của người ấy, hà cớ gì mà ghen tuông nữa. Dù sao thì vợ chồng nó cũng đã chết, chỉ thương hai đứa nhỏ mới chập chững vào đời, chẳng biết thời gian tới chúng sống thế nào đây…”.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Ma Văn Ngát (anh trai chị Soi) cho biết, trước đây Từng có đi bộ đội và là bạn đồng ngũ với anh Ngát. Sau khi ra quân, Từng trở về địa phương và lập gia đình với chị Soi. Anh Ngát nói: “Thời gian đầu ly hôn, Soi có về sống cùng với gia đình tôi vài tháng đầu, sau đó mới chuyển ra ở riêng. Sau đó, em gái tôi có quan hệ tình cảm với anh Tỵ là chính xác. Em tôi còn trẻ, phải lo hạnh phúc cho riêng mình là chính đáng, Từng chẳng có quyền ngăn cấm”. 

Theo lời ông Lương Văn Vịnh - Trưởng thôn Tân Sơn, Từng rất nóng tính, mỗi khi có rượu trong người là không làm chủ được bản thân, hay gây sự và đánh đập vợ con. Có thể do mâu thuẫn gia đình kéo dài, Từng không chịu thay đổi tính nết nên chị Soi đã quyết định ly hôn chồng và chuyển ra ở riêng.

“Hôm xảy ra án mạng, anh Ngát có đến cửa hàng tạp hóa của gia đình tôi để hỏi mua 2 chiếc chiếu. Tôi có hỏi, thì anh Ngát nói chị Soi và ông Tỵ bị Từng đập nát đầu đã tử vong. Theo cá nhân tôi, nguyên nhân vụ án mạng có thể do Từng quá uất ức khi thấy vợ và người tình đi cùng nhau. Sau khi gây án, biết không thể tránh được sự trừng phạt của pháp luật nên Từng đã đến một khe núi tại địa phương treo cổ tự tử”, ông Vịnh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh - Đức Huy (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN