Tàn nhẫn truy sát, hất xăng thiêu vợ tới cùng

Ngày 24/4, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Trần Văn Tuấn (39 tuổi, ở tổ 36, phố Hoàng Diệu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Vũ Thị Hiếu, vợ của Tuấn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Tuấn và chị Hiếu nên duyên vợ chồng gần 20 năm nay. Làm nghề đạp xích lô, nhiều năm nay, Tuấn nghiện rượu và thường xuyên đánh, chửi vợ con khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Không chịu được người chồng vũ phu, chị Hiếu đã làm đơn ly dị và đưa các con đi ở chỗ khác.

Trong thời gian chờ Tòa giải quyết đơn ly hôn, nhiều lần Tuấn tìm đến mẹ con chị Hiếu gây sự và đánh đập. Chiều 20/4, Tuấn lại mò đến chỗ vợ để nói chuyện, mong được hàn gắn tình cảm.

Không níu kéo được, Tuấn liền rút xăng từ xe máy đổ vào người vợ. Chị Hiếu bỏ chạy thì bị chồng đuổi theo, châm lửa đốt.

Lúc đó, chị Hiếu đã nhảy xuống sông để dập lửa nhưng gã chồng vẫn không chịu dừng tay. Thấy vợ ngoi lên để thở, gã tiếp tục đổ xăng lên mặt nước và châm lửa. Sự việc chỉ dừng lại khi con gái của anh ta phát hiện, hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Tuấn bỏ trốn còn chị Hiếu được đưa đi cấp cứu với các vết bỏng vùng lưng, mặt, tay. Đến đêm cùng ngày, Tuấn bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN