Sự tàn độc của kẻ đồi bại

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, bên dưới không mặt quần, áo bị vén tròn lên đến cổ…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Chí (SN 1990, ngụ tỉnh An Giang), hung thủ sát hại bà Lương Thị Minh (SN 1951, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đây là vụ án cướp – giết – hiếp nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, gây bức xúc trong dư luận. Ngay khi xảy ra sự việc, ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với các phòng ban, các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra khám phá vụ án, truy bắt hung thủ.

Hàng chục trinh sát đã được tung đi khắp nơi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt được kẻ thủ ác khi hắn lẩn trốn ở một chòi canh vịt ngoài đồng sau 48 giờ lẩn trốn tội ác…

Một tiểu thương chết lõa thể trong đêm ở chợ

Sự tàn độc của kẻ đồi bại - 1

Hiện trường vụ án đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kì

5h ngày 22/3, người dân phát hiện bà Lương Thị Minh (SN 1951, ngụ ấp 4 xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), một tiểu thương chuyên mua bán dừa tươi ở chợ Đường Thét (ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) nằm chết trong mùng ở trại dừa nằm sát bờ kè ở khu vực chợ.

Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, sàn nhà bê bết máu, thi thể đã lạnh ngắt và trên người không có mảnh vải che thân. Cái chết của nạn nhân đã thu hút hàng trăm người hiếu kì đến xem, làng quê phút chốc trở nên xôn xao… trước sự tàn độc của hung thủ.

Thông tin trên được báo cho công an địa phương, nhanh chóng một tổ công tác công an huyện Tháp Mười đã xuống hiện trường lập biên bản, tiến hành phong tỏa hiện trường.

Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Cao Lãnh đã báo về Công an tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu hỗ trợ thêm lực lượng.

Ngay sau đó, một đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Tháp gồm các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của phòng PC45, phòng kỹ thuật hình sự và đại diện viện kiểm sát đã xuống hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết, phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, bên dưới không mặt quần, áo bị vén tròn lên đến cổ… bên ngoài chỗ kín có dấu hiệu trầy xước… có chất dung dịch màu trắng đục. Trong trại dừa khi đó, vết máu nằm vương vãi khắp nơi, trên màn, dưới đất và cả trên những trái dừa tươi nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Gần vị trí thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra thu giữ được một chiếc quần dài và chiếc áo gió có dính máu cùng nhiều nhiều vật chứng quan trọng. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn đâm xuyên thấu vào cổ gây sốc kết hợp với chèn ép gây chết ngạt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Cao Giang, sau khi nạn nhân chết, có dấu hiệu bị hung thủ thực hiện hành vi giao cấu, rồi mới rời khỏi hiện trường. Số tiền bán dừa tươi của nạn nhân cũng không được tìm thấy tại hiện trường.

Bà Lê Thị Lượm – tiểu thương bán hàng gần trại dừa tươi của nạn nhân - cho biết, hàng ngày bà Lương Thị Minh sống một mình tại trại dừa ở khu vực chợ Đường Thét. Vào mỗi tối, bà Minh thường ngủ lại để giữ dừa tươi.

Theo đó, thường ngày nạn nhân dậy rất sớm để dọn hàng, thói quen này cũng đã quá quen thuộc với những tiểu thương ở đây và những người đi chợ sớm. Nhưng chỉ có sáng ngày 22/3, bà Minh không thức dậy dọn hàng như thường lệ.

Nhiều người đã đến gọi cửa, kêu bà Minh dậy nhưng vẫn không có tiếng trả lời và sau đó là phát hiện bà Minh đã chết.

Nhận định của cơ quan điều tra đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc cấp thiết, là cần phải sớm truy lùng ra tung tích của hung thủ, để trấn an dư luận.

Vì vậy, công tác khám nghiệm hiện trường được các điều tra viên thực hiện hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng, để phục vụ công tác điều tra, sớm truy bắt hung thủ gây án. Từ những chứng cứ thu giữ tại hiện trường, hàng chục trinh sát được tung đi khắp nơi xác minh, truy bắt hung thủ.

Rùng rợn vụ giết chết nạn nhân, rồi quay lại hãm hiếp tử thi

Qua công tác điều tra, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Chí (tên thường gọi là Nguyễn Chí Anh, 22 tuổi, tạm trú ấp 4 xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, quê quán TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện vụ việc, Nguyễn Thanh Chí không có mặt tại nơi cư trú, mà đã rời khỏi địa phương ngay trong sáng ngày 22/3. Sự vắng mặt khỏi địa phương của Nguyễn Thanh Chí vào thời điểm này, phần nào đã chứng minh những nghi vấn của các trinh sát là cơ sở.

Qua đối chiếu với những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, Nguyễn Thanh Chí được xác định là nghi can chính trong vụ án cướp – giết – hiếp xảy ra tại chợ Đường Thét.

Các trinh sát, một mặt tiếp tục lên đường xác minh những địa chỉ Nguyễn Thanh Chí có thể lẩn trốn, mặt khác tiến hành làm việc với bà Nguyễn Thị Thi (mẹ ruột Chí). Theo lời tường trình của bà Thi, ngay trong đêm 21/3, Chí trở về nhà có nói với bà Thi là “lỡ tay giết người”, khi đó trên tay có cầm một con dao.

Nghe con nói vậy, bà Thi đã kêu Chí ra đầu thú nhưng đối tượng không đồng ý mà bỏ đi ra sau bếp. Lúc đó, Chí bỏ con dao lên chỗ úp chén dĩa, rồi đi ra bờ sông tắm, đồng thời ném bỏ chiếc quần đùi đang mặc xuống sông và trở lên nhà ngủ.

Đến sáng hôm sau, bà Thi thức dậy thì không thấy con trai trong nhà nữa, và cũng không liên lạc được với Chí.

Tại buổi làm việc với bà Thi, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được con dao Chí bỏ lại vào tối ngày 21/3. Loại dao Thái Lan, cán dao bằng gỗ, cán màu xám, mũi nhọn.

Từ lời tường trình của bà Thi, cơ quan điều tra cho tiến hành mò dưới sông và thu giữ được chiếc quần sooc màu trắng mà Chí vứt bỏ. Qua kiểm tra trên chiếc quần sooc còn dính vết màu nâu (được nghi là máu).

Sau đó, Phòng PC45 đã ra quyết định khởi tố vụ án, còn các trinh sát tiếp tục xác minh, truy bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Chí để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh các mối quan hệ của Chí, theo nhận định có thể đối tượng đã bỏ trốn ra Bình Thuận. Ngay lập tức, một tổ trinh sát đã được cử ra miền Trung xác minh các địa chỉ mà đối tượng có thể tìm đến trên đường lẩn trốn.

Cùng thời điểm đó, một tổ trinh sát khác cũng được cử đến TX Tân Châu (tỉnh An Giang, quê của Chí) để xác minh.

Qua công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Tháp Mười đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Chí vào 12h ngày 24/3, khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài đồng canh vịt thuộc xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sau 48 tiếng đồng hồ gây án.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Thanh Chí thừa nhận, vào tối ngày 21/3 sau khi uống rượu với 1 người bạn ở ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý. Khi đã chếnh choáng hơi men, Chí nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài cá nhân.

Nên khi đó, Chí đã bỏ về nhà lấy con dao Thái Lan thủ sẵn trong người. Do có quen biết với bà Minh, và biết nạn nhân thường ngủ một mình tại chợ Đường Thét nên Chí đã chọn bà Minh làm “con mồi” để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đến khoảng 22h 30 phút tối cùng ngày, Chí đi ra chợ Đường Thét, khi đến trại dừa của bà Minh, Chí đã lẻn vào bên trong.

Khi phát hiện bà Minh đang ngủ trong màn, Chí đã dùng dao Thái Lan, đâm một nhát chí mạng vào cổ nạn nhân khiến bà Minh tử vong. Giết xong nạn nhân, Chí lục soát trại dừa để lấy tài sản nhưng không phát hiện được gì nên đã bỏ về nhà.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau, Chí tiếp tục trở lại hiện trường, thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, lúc đó cũng đã hơn 1 giờ sáng Chí mới trở về nhà và kể cho mẹ ruột là vừa lỡ tay giết người.

Mẹ Chí khi đó đã khuyên con trai đi đầu thú, nhưng Chí không nghe, mà đi tắm leo lên giường ngủ.

Khai thác nhanh đối tượng, Chí thừa nhận đêm đó hắn trằn trọc không sao ngủ được. Đến 3 giờ sáng, Chí thức dậy lội bộ hơn 10km ra ngã ba Ông Bầu (huyện Cao Lãnh) đón xe đi đến TX Tân Châu (tỉnh An Giang) thăm bà con.

Khi đến nơi, thì Chí không gặp ai hết nên đã đón xe đi TP.HCM để tìm việc làm nhằm trốn tránh tội ác của mình. Nhưng do Chí không có giấy tờ tùy thân nên không ai nhận Chí vào làm việc.

Sau đó, Chí đón xe về lại ngã ba Ông Bầu (huyện Cao Lãnh) để trở về nhà, trốn ở chòi canh vịt ngoài đồng đến khi lực lượng công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Chí đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan điều tra cũng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, để khởi tố bổ sung đối với Phan Thanh Chí về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Hành vi phạm tội của đối tượng là rất nghiêm trọng, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng còn giở trò đồi bại với nạn nhân. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để giáo dục răn đe cho người khác vì không những sự ra tay dã man của hung thủ khi sát hạt nạn nhân mà còn suy thoái suy thoái về đạo đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lạc Vinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN