Sau trận cãi vã, cô gái 20 tuổi ra tay tàn nhẫn với chồng hờ

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi cầm dao đâm chồng "hờ", Đoàn Thị Bé Quyền rửa hung khí, lau dọn phòng sạch sẽ rồi bỏ đi.

Ngày 14-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, quê ở tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Quyền và anh Diệp Thanh Sang sống chung như vợ chồng nhưng không đăng lý kết hôn. Hai người thuê phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Sát hại chồng "hờ" trong lúc nóng giận, bị cáo trả giá bằng 16 năm tù

Sát hại chồng "hờ" trong lúc nóng giận, bị cáo trả giá bằng 16 năm tù

Rạng sáng 20-10-2019, sau khi uống rượu, anh Sang trở về phòng trọ. Quyền cãi nhau với anh Sang và bị anh này đánh đập. Do quá tức giận, Quyền cầm dao đâm trúng cổ anh Sang. Nạn nhân bỏ ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng, mất nhiều máu.

Khoảng 3h sáng, nhiều người ở cùng dãy trọ phát hiện anh Sang đã tử vong ở một bãi đất trống trước phòng trọ nên báo công an. Qua truy xét, Công an quận 7 bắt giữ Quyền .

Tại tòa, bị cáo thú nhận, do bực tức anh Sang không những uống rượu, về nhà khuya mà còn đánh đập bị cáo, nên bị cáo đã thiếu kiềm chế. Sau khi anh Sang ra khỏi phòng trọ, bị cáo Quyền rửa sạch hung khí, lau dọn phòng rồi đi ra ngoài mới phát hiện nạn nhân tử vong ở bãi đất trống gần phòng trọ nên đã bỏ đến nhà dì (ở quận Tân Phú, TP.HCM) rồi bị bắt ngay sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ câu kết với tình nhân giết chồng

Đặng Văn Thủ và vợ anh Lý Văn Trung có quan hệ tình ái với nhau, nên hai người đã câu kết tìm cách giết Trung để thỏa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN