Ông lão miền Tây sập bẫy vì hám “của lạ”

Sự kiện: Tin pháp luật An Giang

Sau khi ân ái, lợi dụng lúc nhân tình ngủ say, Thúy mở ví lấy trộm 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ông lão miền Tây sập bẫy vì hám “của lạ” - 1

Tỉnh dậy thấy Thúy đâu, ông M. kiểm tra lại tài sản thì phát hiện tiền trong ví đã mất. (Hình minh họa)

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự  Nguyễn Thị Ngọc Thúy (47 tuổi, ngụ ấp Thị 2, TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới), để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thúy là đối tượng trộm của ông N.V.M. (61 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) 10 triệu đồng.

Theo Công an, ngày 4/11, ông M. tình cờ quen biết Thúy. Sau đó, Thúy chủ động rủ ông M. vào nhà trọ để “vui vẻ”.

Hám “của lạ” ông M. đồng ý. Cả hai đến nhà trọ Kim Ngọc (thuộc khóm 4, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để “tâm sự”.

Sau khi quan hệ, ông M. ngủ quên. Lúc này, Thúy mở ví của nhân tình lấy trộm 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tỉnh dậy ông M. không thấy Thúy đâu nên kiểm tra lại tài sản thì phát hiện tiền trong ví đã mất. Lúc này, ông M. biết mình sập bẫy của Thúy.

Vì xấu hổ nên ông không dám trình báo công an.

Đến ngày 8/11, trong lúc đi ngang chợ Mỹ Long (TP Long Xuyên), ông M. nhìn thấy Thúy đang đi ngoài đường nên trình báo công an đến bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hậu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN