Nước mắt người cha có con bị sát hại

Hơn tuần nay, mỗi buổi chiều ông lại ngồi lặng lẽ trước bậu cửa, mắt thất thần nhìn vào vô định. Người cha gần 60 tuổi này đau đớn khi con trai ông lại ra đi tức tưởi, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con nhỏ hơn 1 tuổi...

Vụ án rúng động miền quê

Đêm 8/6, thôn Duyên Ứng (xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội), người dân địa phương đang chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả bỗng giật mình khi nghe tiếng la thất thanh cùng những bước chân thình thịch đuổi nhau ngoài ngõ. Khi nhiều người có mặt, đập vào mắt họ là cảnh một nam thanh niên đầu bê bết máu, trên người có nhiều vết dao đâm đang quằn quại giữa làn ranh sống chết. Nạn nhân sau đó nhanh chóng được xác định là Đặng Văn Quyết (SN 1987, người thôn Duyên Ứng). Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Quyết đã tử vong.

Nhiều người chứng kiến vụ án mạng cho biết, trước đó có hai nhóm thanh niên uống nước mía và mâu thuẫn với nhau. Sau đó, họ nghe thấy những tiếng đuổi giết nhau. Các đối tượng đã nhầm nạn nhân là người của nhóm khác nên khi gặp đã ra tay sát hại. Sau một thời gian ngắn gây án, các đối tượng Đặng Đình An (19 tuổi) và Lê Văn Minh (21 tuổi) cùng trú tại xã Lam Điền đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau án mạng, chúng tôi đã tìm về gia đình nạn nhân. Đã một tuần trôi qua nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà. Trên ban thờ, di ảnh của anh Quyết trẻ trung, tràn đầy sức sống. Bé gái 1 tuổi thấy khách lạ thì chạy vào lòng mẹ. Bé không thể nhận biết được nỗi đau, sự mất mát quá lớn mà mẹ và ông bà đang phải gánh chịu.

Chia sẻ với phóng viên, người dân làng Duyên Ứng cho biết, anh Quyết là người hiền lành, sống chan hòa với bà con lối xóm. Họ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm những kẻ côn đồ, giết người tàn bạo. Một người dân đến viếng chia sẻ: “Bọn chúng quá hung hãn, chỉ vì một chút hiểu nhầm nho nhỏ mà chúng đang tâm cướp đi mạng sống của người khác. Tôi mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh”.

Nước mắt người cha


Mặc dù có khách nhưng ông Đặng Văn Nghị (bố nạn nhân Quyết) vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nơi phòng khách nhìn ra khoảng không vô định trước cửa. Chúng tôi ngồi lặng lẽ một lúc quan sát người đàn ông đau khổ này rồi mới trình bày lý do sự xuất hiện của mình. Mất một khoảng thời gian để lấy lại thăng bằng, ông Nghị mới cay đắng kể chuyện về đứa con trai xấu số của mình.

Ông Nghị kể: “Vợ chồng tôi lấy nhau, sinh được ba người con, Quyết là cả. Học hết lớp 9 thì cháu xin nghỉ học để bớt một phần gánh nặng cho bố mẹ, đồng thời tạo điều kiện cho các em tiếp tục học hành. Tuy nghèo nhưng ba anh em chúng nó rất ngoan, thương yêu và biết bảo ban nhau từ bé. Sau khi nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc đồng áng cùng bố mẹ, năm 2005 Quyết bàn bạc với gia đình đi Malaysia xuất khẩu lao động. Thấy kế hoạch của con trai cũng ổn nên vợ chồng tôi tích góp tiền bạc làm lệ phí cho con đi.

Sau gần 3 năm nơi xứ người, năm 2008, Quyết về nước rồi cùng gia đình thuê thêm đất làm trang trại chăn nuôi gần nhà. Năm 2010 Quyết lấy vợ, ngoài làm việc ở trang trại của gia đình, hàng ngày cứ sáng ra Quyết đi chở đá sạch cho các nhà hàng, quán xá ở Chương Mỹ và những khu vực lân cận. Chiều tối lại đi chở nước rác, thức ăn thừa ở các quán ăn, nhà hàng về chăn nuôi lợn. Quyết còn nhận công tác phụ trách môi trường cơ sở ở xã, chở rác trong thôn đến bãi tập kết rác của xã. Công việc không khi nào hết, nó làm hăng say mà không bao giờ than phiền một câu. Cưới vợ được một năm thì Quyết có con gái đầu lòng. Nó vui lắm, nhìn vợ chồng con trai hạnh phúc, chúng tôi cũng mừng. Từ ngày có con nó càng chăm chỉ làm việc hơn, không bao giờ thấy chơi bời ở ngoài”.

Cũng theo lời kể của ông Nghị, sáng 8/6, anh Quyết vẫn dậy sớm đi lấy đá sạch ở dưới Hà Nội chở cho các quán như thường lệ. Đến tối, khi ăn cơm cùng gia đình xong thì anh Quyết đi uống nước mía ở gần nhà và đến 23h30 thì gia đình nhận được hung tin. Theo ông Nghị, thường ngày ông ở trang trại nhiều hơn ở nhà nên lúc xảy ra sự việc không có mặt ở đó. Ông chỉ nghe hàng xóm nói lại là các nhóm thanh niên lúc ngồi uống nước có lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên côn đồ đuổi đánh một nhóm khác, gặp Quyết chúng tưởng cùng hội với nhóm kia nên dùng dao đâm và đập gạch vào đầu dẫn đến tử vong. “Những đối tượng đánh con tôi là những thành phần nghiện ngập, bất hảo. Tôi mong pháp luật nghiêm minh trừng trị những kẻ đã gây ra cái chết cho con tôi”, ông Nghị bức xúc nói.

Do quá sốc trước sự việc đau lòng, mẹ và người vợ trẻ của nạn nhân như người mất hồn, cả ngày cứ thơ thẩn bên ban thờ của con, của chồng. Mỗi khi có người thân đến chia sẻ nỗi đau, sự mất mát, họ lại ngồi lặng câm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu - Nguyệt Thương (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN