Nữ sinh bị hai gã bạn thân cưỡng hiếp rồi đốt xác: Cái chết thương tâm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Khi được tìm thấy sau 1 ngày mất tích, cô nữ sinh chỉ còn là một cái xác cháy đen. Bác sĩ pháp y tin rằng cô đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng đau đớn trước khi chết.

Giống như bao thiếu nữ tuổi teen khác, Kimberly Proctor dễ bị tổn thương bởi những lời lăng mạ và cũng dễ rung động trước những lời khen ngợi. Nhưng kể từ khi mất tích vào ngày 18/3/2010, từ một nữ sinh trung học bình thường, Kimberly trở thành cái tên mà dư luận cả nước Canada biết tới, nhưng theo một cách bi thảm nhất.

Mất tích đột ngột

Kimberly Proctor sinh ngày 1/1/1992 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Từ nhỏ, Kimberly là một cô bé xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt thích động vật. Cô nuôi một bầy thằn lằn, thỏ, chuột và hamster. Kimberly thậm chí còn yêu mèo đến nỗi đã đeo chiếc tai mèo giả đến trường.

Nhưng sở thích của Kimberly đã khiến cô bị tổn thương. Kimberly thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt về đôi tai mèo ấy. Tình trạng này vẫn không thay đổi trong nhiều năm.

Cô nữ sinh Kimberly Proctor

Cô nữ sinh Kimberly Proctor

“Con bé bị bắt nạt trong suốt cuộc đời mình”, mẹ của Kimberly nhớ lại. Chứng rối loạn thiếu tập trung của Kimberly không giúp được gì cho cô. Kimberly sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy đám học sinh trên hành lang ở trường. Cha mẹ của Kimberly đã cố gắng giúp đỡ con gái mình nhưng không có kết quả. Cuối cùng, họ quyết định chuyển Kimberly tới một ngôi trường ở thị trấn nhỏ vùng Vancouver, British Columbia.

Thời gian đầu tại trường Trung học Pacific, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Cuộc sống mới đang mở ra trước mắt Kimberly thì vào ngày 18/3/2010, cô nữ sinh 18 tuổi này đột ngột mất tích.

Sáng 18/3, Kimberly vẫn còn trên giường khi được mẹ hôn tạm biệt và nói lời yêu thương trước khi đi làm. Một ngày trước, Kimberly đã nhận được kết quả hoàn thành đủ tín chỉ để tốt nghiệp trung học. Kimberly rất vui mừng và nói với mẹ là Lucy Proctor về ước mong được làm tình nguyện viên tại trung tâm phục hồi động vật hoang dã địa phương.

Hôm đó, Kimberly không phải đi học nên Lucy Proctor đoán rằng con gái sẽ vùi mình cả buổi sáng trong phòng ngủ, đi trông trẻ vào buổi chiều và sau đó tới đi may lễ phục tốt nghiệp.

Nhưng rồi Lucy Proctor đã cảm thấy “lành ít dữ nhiều” khi gọi cho con gái rất nhiều cuộc điện thoại mà không được hồi đáp sau đó. “Con bé chẳng bao giờ tắt điện thoại như vậy nên tôi biết chắc có điều gì đó không ổn”, Lucy Proctor nói với cảnh sát.

Xác chết cháy đen

Cả ngày hôm đó, người thân và bạn bè của Kimberly cùng với cảnh sát tìm kiếm cô khắp nơi, tới tất cả những khu vực Kimberly thường lui tới nhưng đều không có chút thông tin gì.

Khoảng 19h tối, một nam thanh niên đang đứng hút thuốc lá cùng với bạn bè của mình ở một cây cầu thuộc khu vực Galloping Goose thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó khá kỳ lạ ở bên dưới. Tò mò, thanh niên này tiến lại gần thì hoảng hốt phát hiện là thi thể người gần như đã cháy đen hoàn toàn.

Các nhân viên pháp y đã phải thu thập mẫu răng để xác định danh tính nạn nhân. Kết quả sau đó xác nhận đây chính là Kimberly. Họ tin chắc rằng Kimberly phải trải qua quãng thời gian vô cùng đau đớn trước khi chết.

Cái chết thương tâm của nữ sinh trung học này đã gây rúng động dư luận Canada. Cảnh sát Hoàng gia Canada lập tức cử một nhóm điều tra gồm hơn 40 sĩ quan phối hợp với cơ quan chức năng địa phương làm rõ vụ án mạng.

Ngoài thu thập thông tin từ các nhân chứng, nhóm điều tra cũng bắt đầu theo dõi chặt chẽ khi thông tin về cái chết của Kimberly được bạn bè cô đưa lên mạng xã hội, bao gồm cả việc lập trang tưởng niệm Kimberly công khai. 

Cuối cùng, họ đã xác định được hai nam thiếu niên có dấu hiệu khả nghi, bất ngờ đó lại là hai người bạn khá thân thiết với Kimberly. Từ đây, nhiều chi tiết về vụ án mạng đã được hé lộ.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Nữ sinh bị hai gã bạn thân cưỡng hiếp rồi đốt xác vào 4h00 ngày 5/11/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Sau câu nói ”anh không phải sát nhân chứ?”, phát hiện nữ sinh chết trong rừng

33 phút trước khi bị sát hại, cô gái đã trêu bạn trai quen qua mạng: “Anh không phải kẻ giết người hàng loạt đấy chứ?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Vanityfair) ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị bạn thân cưỡng hiếp rồi đốt xác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN