Nữ quái mang vỏ bọc thương lái

Trong vỏ bọc một thương lái chuyên về hàng nông sản qua vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh), Ngọc đã bán tổng cộng 148 bánh heroin cho các đối tượng người Trung Quốc. Từ mắt xích này, Công an Quảng Ninh đã lần ra 4 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy khác ở trong nước với hàng trăm đối tượng liên quan…

Bài 1: Nữ quái mang vỏ bọc thương lái

Chuyển hướng làm ăn

Quán ăn Tàu sang trọng bên sông Ka Long (TP Móng Cái) một buổi tối cuối năm 2007, trong một căn phòng VIP cửa đóng im ỉm, 4 thực khách quây quanh chiếc bàn ăn. Người phụ nữ trung niên váy áo chải chuốt, má đỏ môi hồng là Nguyễn Bích Ngọc (SN 1960, trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), một chủ buôn hàng nông sản tại vùng biên.

Kế bên là Phạm Thị Kỷ, phụ tá giúp cho Ngọc giao hàng kiêm phiên dịch. Hai người đàn ông Trung Quốc tên Trần Minh và A Phúc là khách hàng quen thuộc của Ngọc. Cả nhóm vừa cụng ly vừa bàn chuyện làm ăn.

Ngọc than mấy năm phải ở ẩn không làm ăn gì nên rất khó khăn, xin vợ chồng Hạnh thư thả cho món nợ. “Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy, chị cứ liên lạc với bên kia xem thế nào” - Hạnh động viên Ngọc thiết lập lại con đường buôn hàng trắng.

Trần Minh, A Phúc nói buôn bán nông sản phập phù, lỗ lã không ăn thua và đặt vấn đề chuyển hướng sang buôn bán heroin. Vốn đã khoác trên mình 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lại có máu làm ăn, Ngọc gật đầu chấp thuận. Trong thời gian thu gom chè búp, vải khô, Ngọc biết một vài mối cung cấp “hàng trắng” ở Việt Nam nên sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hàng. Trần Minh, A Phúc nói sẵn sàng mua với số lượng không hạn chế. Hai bên thống nhất mức giá 74.000 tệ/bánh heroin. Vợ chồng Kỷ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng qua biên giới giao cho nhóm A Phúc.

Sau cuộc bàn thảo, Ngọc trở về bắt tay thiết lập mối cung cấp bạch phiến từ Việt Nam. Tháng 10/2007, khi nhóm khách hàng Trung Quốc đưa đơn hàng, Ngọc mua của một mối ở Thái Nguyên 6 bánh heroin. Kỷ nhận hàng tại khu vực Bưu điện Móng Cái rồi chuyển sang Đông Hưng giao cho A Phúc, mang tiền về cho Ngọc. Chừng một tuần sau, hai bên tiếp tục giao dịch thành công 10 bánh heroin.

Tháng 11/2007, do mối cũ hết hàng, Ngọc liên hệ với vợ chồng Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh (trú tại tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu, Sơn La). Sau khi bàn bạc, Tuấn cho người chuyển ra Móng Cái bán cho Ngọc 40 bánh heroin. Kỷ nhận 40 bánh heroin từ khu vực Bưu điện Móng Cái chuyển sang TP Đông Hưng giao cho nhóm Trần Minh, A Phúc. Nhưng, sau khi nhận hàng, nhóm A Phúc bị Công an Trung Quốc bắt giữ.

Nữ quái mang vỏ bọc thương lái - 1

Công an khám xét, thu giữ heroin tại “tổng kho trung chuyển” ma túy.

Đường dây trung chuyển heroin qua khu vực biên giới Móng Cái do Ngọc cầm chịch vừa thiết lập đã bị đột mất mắt xích bên phía Trung Quốc. Những mắt xích còn lại tứ tán trốn tránh pháp luật. Mang theo món nợ 40 bánh heroin của chủ hàng, Ngọc cũng vội vã rời bỏ khu vực biên giới Móng Cái trở về quê Bắc Giang nằm yên chờ thời.

Mở lại con đường “trắng”

Một buổi trưa tháng 8/2011, Ngọc đang ngủ trưa tại quê Bắc Giang thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ngọc uể oải nhấc điện thoại cất giọng ngái ngủ trả lời. Đầu dây đằng kia, giọng chủ nợ Đoàn Minh Tuấn nhắc Ngọc thanh toán khoản tiền 40 bánh heroin từ cuối năm 2007. Tuấn nói Hạnh, vợ mình, sẽ gặp Ngọc để hai bên nói chuyện cụ thể.

Hơn tuần sau, hai bên hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Đặng Thái Thân, Hà Nội. Chiếc taxi dừng lại ở cửa quán, Ngọc ăn mặc chải chuốt từ trên xe bước vào quán. Phía trong Hạnh đã chờ sẵn. Sau một hồi chuyện vãn hỏi thăm tình hình làm ăn, Hạnh đặt vấn đề đòi lại số tiền nợ cũ. Ngọc than mấy năm nay phải ở ẩn không làm ăn gì nên rất khó khăn, xin vợ chồng Hạnh thư thư khi nào có tiền sẽ thu xếp trả. “Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy, chị cứ liên lạc với bên kia xem thế nào” - Hạnh động viên Ngọc thiết lập lại con đường làm ăn đang bỏ dở.

Trở về, Ngọc lập tức liên lạc với Vương Luân Nghiệp (người Trung Quốc) là chồng của Phạm Thị Kỷ, đặt vấn đề móc nối tìm khách hàng để mở lại đường dây buôn bán heroin qua biên giới. Hơn chục ngày sau, Nghiệp thông báo có một nhóm khách Trung Quốc muốn mua heroin, số lượng không hạn chế. Ngọc liên lạc với Hạnh đặt hàng.

Vợ chồng Tuấn - Hạnh liền mua 60 bánh heroin từ Lào mang về giao cho Ngọc ở tại Hà Nội. Sau khi nhận hàng, Ngọc liền giao cho Đỗ Hữu Thực (SN 1980, trú huyện Định Hóa, Thái Nguyên) để vận chuyển số heroin này qua Móng Cái giao cho khách hàng Trung Quốc.

Chừng 3 tháng sau, nhóm khách hàng Trung Quốc lại liên lạc với Ngọc đặt mua 20 bánh heroin. Hạnh nhận đơn hàng liền liên hệ mua của Nguyễn Thị Loan (trú xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) số hàng này để bán cho Ngọc. Hạnh và Loan mang 20 bánh heroin đi taxi lên khu vực huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) chuyển cho Ngọc giao cho khách bên Trung Quốc. Đầu tháng 1/2012, Ngọc lại mua của Hạnh 10 bánh heroin bán trót lọt qua Trung Quốc.

Sau Tết Nguyên đán 2012, sau khi nhận đơn hàng mới, Ngọc lấy của Hạnh 12 bánh heroin để Đỗ Hữu Thực vận chuyển cho khách Trung Quốc. Thực xách heroin tới bờ sông Ka Long ở TP Móng Cái giao hàng. Nhưng sau đó, 3 khách hàng Trung Quốc bị Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) bắt giữ cùng 12 bánh heroin tang vật.

Công an TP Đông Hưng mời Công an tỉnh Quảng Ninh hợp tác điều tra. Công an Quảng Ninh nhanh chóng xác định kẻ cung cấp số heroin qua biên giới là Nguyễn Bích Ngọc. Từ đây, mọi hành động, bước đi của Ngọc đều bị trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Ninh đưa vào tầm ngắm.

Đón lõng nữ quái


Nữ quái mang vỏ bọc thương lái - 2

“Người vận chuyển” Phạm Thị Kỷ nối gót bà trùm sa lưới pháp luật.

Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội một chiều giữa tháng 4/2012. Những hành khách trên chuyến bay Tân Sơn Nhất-Nội Bài vừa hạ cánh xuống đường băng vội vã vào phòng lấy hành lý làm thủ tục check-out. Phía ngoài sảnh chờ, một nhóm thanh niên ăn mặc như những dân chơi đã chờ sẵn, những ánh mắt hướng về phía cửa ra. Họ chính là những trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Ninh hóa trang đang giăng lưới bắt con mồi.

Những hành khách làm thủ tục xong bắt đầu bước ra khỏi cửa. Len lỏi trong số này có một phụ nữ trung niên váy áo sang trọng, trang điểm cầu kỳ, nước hoa thơm phức đang chậm rãi kéo va ly bước ra. Đó chính là Nguyễn Bích Ngọc, nữ quái buôn bán heroin qua biên giới dưới vỏ bọc thương lái buôn bán nông sản.

Ngọc vừa bước ra khỏi cửa chợt khựng lại. Hai trinh sát từ hai phía áp sát khống chế. Những trinh sát khác cùng với an ninh sân bay cũng lập tức xuất hiện, kín đáo công bố lệnh bắt khẩn cấp. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng đến nỗi những hành khách quanh đó cũng không hay biết. Ngay sau đó, Ngọc được đưa lên xe ô tô thẳng về Quảng Ninh.

Biết tội của mình quá nặng, Ngọc không còn con đường nào khác phải khai báo thành khẩn để lập công chuộc tội nhằm giảm nhẹ mức án. Từ lời khai của Ngọc, ngay hôm sau, công an đã bắt khẩn cấp “người vận chuyển” Phạm Thị Kỷ (SN 1962, trú phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Từ mắt xích quan trọng Nguyễn Bích Ngọc, sau đó, một loạt đối tượng trong 4 đường dây ma túy xuyên quốc gia lần lượt sa lưới pháp luật...

Còn nữa

89 bị can chuẩn bị hầu toà

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị đưa ra xét xử 89 người thuộc 4 đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam rồi bán qua Trung Quốc với số lượng lên tới hơn 4.400 bánh heroin, hơn 320.000 viên thuốc lắc và 35kg ma túy đá.

Các bị can bị truy tố về 9 tội danh, gồm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, làm môi giới hối lộ, đưa hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, kinh doanh trái phép, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, không tố giác tội phạm.

Trong chuyên án này, PC47 Công an Quảng Ninh đã khởi tố bị can 125 người về các tội danh trên, trong đó có 33 bị can (27 bỏ trốn đang bị truy nã) được tách riêng để điều tra ở giai đoạn 2.

Đ.H

LTS: Sau hơn một năm điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án mang bí số 006-N, triệt phá 4 đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào qua Việt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc, với số lượng ma túy mua bán tới hơn 4.400 bánh heroin, hơn 320.000 viên thuốc lắc và 35kg ma túy đá.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2013), Tiền Phong giới thiệu một phần chiến công của Công an tỉnh Quảng Ninh, nòng cốt là Phòng PC47 qua chuyên án này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hoàng (Tiền Phong)
Trinh sát kể chuyện phá đường dây 4.400 bánh heroin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN