Nóng trong tuần: Đang tưới cà phê, người phụ nữ bị cưỡng bức, sát hại rồi giấu xác dưới giếng

Đang tưới cà phê, người phụ nữ bị cưỡng bức, sát hại rồi giấu xác dưới giếng; Một chủ tịch HĐQT bệnh viện kiêm trưởng khoa trường ĐH bị tố cưỡng bức cô gái trẻ;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Đang tưới cà phê, người phụ nữ bị cưỡng bức, sát hại rồi giấu xác dưới giếng

Rah Lan Giang được dẫn giải tới hiện trường để phục vụ công tác điều tra - Ảnh Lê Ánh

Rah Lan Giang được dẫn giải tới hiện trường để phục vụ công tác điều tra - Ảnh Lê Ánh

Theo thông tin ban đầu, tối 14/3, chị Trịnh Thị H. (SN 1976; trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đi vào rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Hôm sau, không thấy chị H về nên người thân vào rẫy cà phê tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị H và chiếc xe máy ở dưới giếng nước tại rẫy cà phê.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định chị H bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong, bị xâm hại tình dục.

Sau 2 tuần truy xét, công an phát hiện Rah Lan Giang (SN 2001, trú thôn Ia Sâm) có nhiều nghi vấn nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Rah Lan Giang khai nhận tối 14/3, khi đi qua vườn cà phê, thấy chị H đang soi đèn tưới nước thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau đó, Rah Lan Giang nhặt một khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu, bóp cổ chị H rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, đối tượng này đã kéo thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang.

Một chủ tịch HĐQT bệnh viện kiêm trưởng khoa trường ĐH bị tố cưỡng bức cô gái trẻ

Trưa 28/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận, đồng thời xác minh đơn tố giác của chị V.N.H (SN 1998, trú tại Hà Nội), tố bị ông L.M.T (trú phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) cưỡng hiếp, đánh đập.

Theo đơn, ông T là Chủ tịch HĐQT một bệnh viện đa khoa và là Trưởng khoa của một trường đại học tại Hà Nội. Còn chị H là giám đốc một khối kinh doanh của bệnh viện này. Tuy nhiên, cả hai đều đã nghỉ việc.

Chị H cho biết, dù đã có vợ, con, ông T vẫn gạ gẫm chị quan hệ tình dục và bị từ chối. Trong một lần đi du lịch, ông T đã chuốc rượu và cưỡng hiếp chị. 

Sau lần cưỡng hiếp đó, ông T dùng mọi thủ đoạn để ép chị H bước vào mối quan hệ không chính thức và đe dọa nếu không chấp thuận sẽ bị tung clip nóng. Khi quá mệt mỏi, chị H yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng lại bị ông T đánh đập, đe dọa, khủng bố tinh thần.

Trước thông tin tố cáo, ông T cho biết: "Lúc này có thể sự việc như thế tôi cũng không nói được vì ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là ảnh hưởng đến người tố cáo tôi. Người ấy tôi coi như là cháu, coi như là học trò và coi như là đệ tử chân truyền. Chuyện này là tai nạn của chúng tôi, tôi không khẳng định, phủ định cái gì”.

Cục PTTH và TTĐT yêu cầu gỡ clip và thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng 28 chung cư tử vong

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Chiều 2/4, lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH và TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đã gửi yêu cầu cho các nền tảng mạng xã hội không đăng tải clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

Theo Cục PTTH và TTĐT, đơn vị cũng đề nghị các cơ quan báo chí không đăng tải clip và nguyên văn lá thư, không xoáy sâu vào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Bởi đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư, quyền trẻ em và thiếu tính nhân văn.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm người tung clip và bức thư tuyệt mệnh.

Trước đó, rạng sáng 1/4, Công an phường Phú La (Hà Đông) nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư, nghi rơi từ tầng cao xuống. 

Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M (16 tuổi, sống ở một căn hộ tầng 28 tòa V1). Hiện M hiện là học sinh trường THPT Amsterdam Hà Nội. Rạng sáng 1/4, M trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Trước khi nhảy lầu, M có để lại thư tuyệt mệnh.

Lời khai của kẻ sát hại, phân xác người tình ở Ninh Bình

Bị can Phạm Văn Dũng

Bị can Phạm Văn Dũng

Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Dũng (SN 1985), trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình về hành vi “Giết người”.

Trước đó, chiều 27/3, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác chị N.T.T (SN 1992), trú tại phường Nam Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Dũng khai nhận, tuy đã có vợ nhưng thông qua mạng xã hội có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với N.T.T (đã có chồng, đang hiện làm thuê tại TP Ninh Bình). Sáng 23/3, chị T. và Dũng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Dũng đã ra tay sát hại rồi phân xác nạn nhân.

Bố Dũng thấy con có biểu hiện bất thường nên đã báo công an, đồng thời khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn.

Mẹ cùng con trai 2 tuổi tử vong trong căn phòng khóa trái tại khu điều trị F0

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc

Tối 30/3, tại nơi điều trị COVID-19 bác sĩ kíp trực ở Trung tâm y tế TP.Chí Linh (Hải Dương) phát hiện chị Vi Thị Bảo N. cùng con trai 2 tuổi tử vong dưới nền nhà trong một căn phòng khóa trái cửa.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh cho hay, rạng sáng 29/2, con trai chị N. sốt trên 40 độ C nên hai mẹ con được chuyển vào khu điều trị F0 của trung tâm y tế. Hai mẹ con chị N. mắc COVID-19 không thuộc trường hợp nặng, sức khỏe trước khi mất đang dần ổn định. Tại bệnh viện, bệnh nhân sinh hoạt bình thường, chỉ có cháu bé bị sốt cao.

Theo ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ (Hải Dương), hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Chị N. là lao động tự do, thuộc diện khó khăn. Chị N. và chồng kết hôn có với nhau 3 người con. Hằng năm, UBND phường cũng quan tâm gia đình chị N. đưa bé thứ hai vào diện hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng.

Cưỡng bức bé gái 14 tuổi rồi ép phục vụ tại quán karaoke

Ảnh minh họa: Cháu V. nhắn về nhà nói mình bị ép làm tiếp viên quán karaoke

Ảnh minh họa: Cháu V. nhắn về nhà nói mình bị ép làm tiếp viên quán karaoke

Ngày 29/3, Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Phú Quỳnh (SN 1979, quê Yên Bái) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, chiều 16/3, anh L.V.P (quê Lai Châu) đã đến trụ sở Công an huyện Tam Dương trình báo về việc con gái là cháu L.T.V (sinh tháng 7/2007) bị đánh đập và cưỡng hiếp.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định Lương Phú Quỳnh – là nhân viên trông coi quán karaoke trên địa bàn huyện Tam Dương đã nhiều lần giở trò đồi bại với cháu V, sau đó ép nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt giữ kẻ giết, hiếp dâm người phụ nữ đang tưới cà phê rồi giấu xác xuống giếng

Sau 2 tuần ra tay giết, hiếp dâm người phụ nữ đi tưới cà phê rồi giấu xác xuống giếng nước, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN