Nóng trong tuần: Anh thảm sát gia đình em trai, 4 người thiệt mạng

Thảm án ở Hà Nội, 4 người chết, 1 người trọng thương; Thiếu nữ chết bí ẩn trong chiếc xe bên đường và nước mắt 2 người cha… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Thảm án ở Hà Nội, 4 người chết, 1 người trọng thương

Sáng 1/9, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào từng người khiến họ gục ngã, trong số đó có một số nạn nhân bị gục tại chỗ nhưng khi chống cự thì tiếp tục bị truy sát đến cùng. Nhiều người hàng xóm chỉ biết đứng xung quanh nhìn từ xa mà không có ai dám vào can ngăn vì đối tượng quá hung hãn.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội).

    Thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ việc

    Thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 7h15 ngày 1/9, Đông đã cầm dao sang truy sát cả nhà em trai ruột khi nghe tin gia đình người em vừa làm lễ khởi công xây nhà.

Những người bị Đông chém gồm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em trai Đông); bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải); chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải); và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, con chị Nhung).

Bị đâm chém, ông Hải và chị Bắc đã tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu My và bà Việt đã tử vong.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về hành vi Giết người.

"Theo báo cáo của Công an huyện Đan Phượng, hai anh em Đông được bố mẹ để lại cho một mảnh đất. Khi nghe tin em trai vừa khởi công xây nhà thì Đông đã vác dao sang, chém tới tấp vợ chồng em trai và các cháu do tranh chấp đất đai từ trước đó", Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho hay.

Thiếu nữ chết bí ẩn trong chiếc xe bên đường và nước mắt 2 người cha

Ngày 25/8, một người dân tình cờ phát hiện xe ô tô 7 chỗ đậu trên vỉa hè trong khu dân cư giáp trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ)

Lúc này, Đ.C.C (27 tuổi) bước ra khỏi xe, miệng có biểu hiện sùi bọt mép, nồng nặc mùi thuốc sâu và bắt đầu nôn ói. Bên trong xe là thiếu nữ T.T.G.M (19 tuổi, cùng ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đã tử vong với có vết thương trên cổ.

Tại hiện trường, công an thu giữ chai thuốc sâu trên xe, trong đó có một chai đã cạn và một con dao.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

C được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã rửa bộ phận tiêu hóa, điều trị thuốc rồi cho mở khí quản để thở bằng máy. Hiện C đã hồi tỉnh, tuy nhiên, sức khoẻ C vẫn còn rất yếu và thường xuyên bị sốt. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ ở bệnh viện để chờ lấy lời khai của C.

Về vụ C uống thuốc sâu dẫn đến việc nhập viện, ông Đ.C.N (60 tuổi, bố của C) cho hay: “Tôi cũng không hiểu sao lại xảy ra cơ sự như vậy. Tôi chưa gặp cô gái đi cùng xe ô tô với con trai tôi bao giờ nhưng có nghe nói về mối quan hệ của 2 đứa”.

Còn ông T.N.S (47 tuổi, bố của M) thì cho biết, khi M học xong lớp 9 thì ông phát hiện M và C quen nhau. Do gia đình hai bên có quan hệ họ hàng xa nên ông không ủng hộ mối quan hệ này. Do đó gia đình đã gửi con gái đi học nghề ở Biên Hòa. Suốt thời gian con gái quen biết C, ông chưa từng gặp thanh niên này và cũng không nghe con gái kể về người yêu.

“Võ sư” tung cước đánh vợ mới sinh dã man

Tuần qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chị Vũ Thị Thu L (SN 1992, trú Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) bế con gái 2 tháng tuổi trên tay nhưng vẫn bị chồng (võ sư Nguyễn Xuân Vinh, SN 1987) đánh ngã nhiều lần. Đoạn clip khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ.

 Clip chị L bị chồng đánh dã man khi đang bế con

Về sự việc, chị L cho biết, ngày 26/8, do không muốn con lớn xem ti vi nhiều nên chị đã thuê thợ chuyển chiếc ti vi từ phòng ngủ ra phòng khách. Do vợ cho người chuyển ti vi mà không hỏi ý kiến mình nên Vinh đã chửi bới, đánh vợ.

Chị kể, thời điểm đó, dù chị đang bế con gái 2 tháng tuổi nhưng Vinh vẫn bốc nắm sỏi ở chậu cây trong nhà ném về phía mình và con gái, chị phải lấy lưng để che chắn cho con.

Vài ngày sau, chị L đã chấp nhận hoà giải và rút đơn tố cáo chồng. Chị lý giải, lúc bị chồng đánh, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, chị đã làm đơn tố cáo. Nhưng chị chưa bao giờ muốn dồn ai vào đường cùng, nhất là người đó lại là bố của hai con chị.

Theo chị L, hai bên gia đình đã cùng ngồi lại nói chuyện với nhau và qua làm việc với công an. Anh Vinh đồng ý ly hôn trong êm đẹp, tạo điều kiện cho chị nuôi con và chấm dứt mọi hành vi đe dọa chị L cùng gia đình.

Điều “đào” với giá sốc 40 triệu đồng, “hotgirl” tú bà sa lưới

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, quá trình trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây “gái gọi cao cấp” do Cúc điều hành.

"Tú bà" Nguyễn Thị Cúc

"Tú bà" Nguyễn Thị Cúc

Ngày 27/8, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng bắt quả tang 1 cô gái đang bán dâm cho khách và một cô gái khác đang khỏa thân ở cùng phòng một khách nam.

Làm việc với cảnh sát, hai cô gái này khai nhận, được Cúc điều đi bán dâm cho khách với giá 40 triệu đồng. Sau đó, họ sẽ cắt lại cho Cúc mỗi người 7 triệu đồng tiền môi giới.

Tại cơ quan công an, Cúc khai nhận hành vi của mình.

Với công việc làm spa thẩm mỹ, Cúc có mối quan hệ rất rộng với giới thương gia và tầng lớp nhà giàu có tiền ăn chơi, thích gái đẹp.

Từ đó, Cúc thường quảng cáo về đường dây mại dâm của mình có rất nhiều “gái cao cấp” đẹp với “mác” sinh viên, người mẫu... sẵn sàng chiều khách. Cúc đưa ra giá môi giới mại dâm rất cao, tùy theo từng địa điểm và ngoại hình nhan sắc của gái bán dâm, một lần bán dâm “tàu nhanh” từ 7 đến 10 triệu đồng; qua đêm tại Hà Nội giá từ 10 đến 15 triệu và nếu đi các tỉnh, khu du lịch thì giá lên tới chục nghìn USD. Ngoài ra, Cúc còn tổ chức các sex tour dài ngày cho các đại gia có nhu cầu.

Nữ sinh Hà Giang bị 4 bạn trai cùng trường xâm hại tập thể

Ngày 28/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo Hoàng La Dương, Mạc Văn Huy, Lý Anh Tú (cùng SN 2001, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, tháng 12/2017, Huy mời các bạn cùng lớp về nhà ăn cơm, đồng thời chặn đường, ép cháu Hà (SN 2002, là nữ sinh cùng trường, đã dổi tên) về nhà mình.

Đến tối, Hà đòi về nhưng bị chở đến một căn nhà vắng. Tại đây, Dương yêu cầu Hà cho quan hệ tình dục nếu không sẽ bị giữ lại. Nam sinh này cũng xé quần áo của bạn gái đòi kích dục.

Sợ hãi, Hà phải đồng ý kích dục cho nhóm này. Nhóm còn dùng vũ lực buộc bạn học phải thỏa mãn thú tính nhưng nạn nhân chống cự, vùng vẫy mạnh nên chiếc giường bị sập xuống.

Sau đó, Huy lấy xe máy chở Hà về nhưng trên đường lại đe dọa sẽ tung ảnh của cô nữ sinh lên mạng. Quá khiếp sợ, Hà tiếp tục phải “phục vụ” Huy thêm lần nữa. Về tới nhà, cô nữ sinh kể sự việc cho gia đình đồng thời trình báo công an.

Ngày 19/4, TAND tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm đã phạt Hoàng La Dương 14 năm tù, Mạc Văn Huy 13 năm 6 tháng tù, Lý Anh Tú 13 năm tù và La Anh Tú 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sau đó, Dương, Huy và Lý Anh Tú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 28/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm đã sửa án, giảm cho mỗi người 6 tháng tù.

Vụ anh thảm sát 5 người gia đình em trai: Phút ngăn cản hung thủ bất thành

Cán bộ xã cố gắng ngăn hung thủ dừng tay nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chém các nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN