Nói chuyện điện thoại với bạn nam, bé gái 12 tuổi bị cha sát hại, chôn xác

Bực tức vì cho rằng con gái đã làm tổn hại đến thanh danh của gia đình khi nói chuyện điện thoại với bạn khác giới, người cha độc ác đã tìm cách giết con rồi sau đó đào hố chôn xác cô bé ngay sau nhà nhằm xóa tội ác.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Nói chuyện điện thoại với bạn nam, bé gái 12 tuổi bị cha sát hại, chôn xác - 1

Người mẹ đau đớn trước cái chết của con gái vì bị cha giết hại.

Người cha sát nhân

Ngày 10/12/2017, cảnh sát thành phố Chandil, bang Jharkhand, Ấn Độ tiếp nhận một trường hợp hết sức hy hữu. Người phụ nữ 29 tuổi trong tình trạng tinh thần hoảng loạn được người thân đưa tới để tố cáo chồng của mình - Zafar Hussein, 30 tuổi.

Theo đơn tố cáo của Shaeen, cách đây gần 2 tháng, chị bị ốm khá nặng và phải nằm viện mất mấy ngày. Sau khi trở về nhà, không thấy con gái lớn đâu, Shaeen liền thắc mắc thì được chồng mình giải thích rằng cô bé đã được nhận vào một trường nội trú khá tốt ở thành phố. Tuy nhiên, theo quy định của trường, học sinh chỉ được về thăm nhà mỗi tháng một lần. Thời gian nhập học khá gấp mà khi đó Shaeen đang bị cách ly tại bệnh viện nên con gái không kịp vào thông báo với mẹ trước khi đi.

Mặc dù vậy, Shaeen vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn và tìm mọi cách liên lạc với con nhưng đã nhiều tuần trôi qua mà không có kết quả.

Ngày 8/12, Shaeen hỏi lại chồng một lần nữa thì Zafar Hussein tức giận lên giọng thừa nhận chính mình đã giết chết con gái bằng cách cho uống thuốc ngủ trộn lẫn với thuốc hạ sốt vào ngày 19/10. Sau đó, hắn mang xác con ra chôn ngay đằng sau nhà.

Quá choáng váng, Shaeen định gọi điện cho bố mẹ mình tới liền bị Hussein lao vào đấm đá túi bụi và đe dọa sẽ giết chết cô nếu tiếp tục lải nhải hay hé răng nói cho bất kỳ ai. Những ngày sau đó, người phụ nữ này bị nhốt trong phòng kín, thậm chí không được gặp hai người con khác của mình. Mỗi khi cô khóc lóc, kêu cứu là lại phải hứng chịu những trận đòn dã man từ chồng.

Mấy ngày sau, trong một lần Hussein đi nhậu về đã sơ sẩy không khóa cửa. Ngay lập tức Shaeen chạy nhanh ra ngoài, hướng về phía nhà bố mẹ đẻ. Hôm sau, cô đến đồn cảnh sát nộp đơn tố cáo.

Bị giết vì “sỉ nhục danh dự gia đình”

Tại đồn cảnh sát, sau gần 24 tiếng bị thẩm vấn, người cha “ác quỷ” này đã phải cúi đầu thú nhận hành vi của mình. Tại hiện trường phía sau nhà, Hussein đã chỉ cho cảnh sát vị trí chôn xác con. Thi thể của cô bé đáng thương sau đó đã được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng.

Nguyên nhân của sự việc là một vài lần Hussein bắt gặp con gái mình nói chuyện điện thoại với những người bạn nam. Dù đã giải thích chỉ là bạn cùng lớp trao đổi với nhau về bài vở nhưng Hussein vẫn cho rằng con gái vô phép tắc, không biết giữ mình và nhiều lần đánh đập em.

“Nó đã quá thân mật với người khác giới, gây sỉ nhục nặng nề tới danh dự gia đình nên tôi mới tìm cách trừng phạt", hung thủ khai nhận.

Chán nản về hành vi điên cuồng của chồng, Shaeen đã nhiều lần tranh cãi và yêu cầu chồng chấm dứt việc bạo hành này nhưng thay vì sửa chữa, hắn đánh luôn cả vợ và cảnh cáo về hậu quả thảm khốc nếu cô không biết dạy con.

“Tưởng chỉ là lời dọa dẫm nhưng tôi không ngờ anh ta lại có thể nhẫn tâm giết chết chính con mình”, người vợ đau đớn cho biết.

Được biết, Hussein làm việc trong một công ty xây dựng và là một kẻ khá hung bạo. Cách đây gần 10 năm, hắn đã phải ngồi tù với tội danh giết người sau khi đâm bị thương em rể mình.

------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 30/3/2018.

Màn kịch vụng về của gã chồng giết vợ vì không biết đẻ

Vì không sinh được con, người phụ nữ ấy đã bị chồng nhẫn tâm dùng dao đâm nhiều nhát đến chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN