NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm

Sự kiện: Nhật ký 141

Đêm qua, rạng sáng nay (23/1), cả trăm cảnh sát gồm cảnh sát giao thông, cơ động, đặc nhiệm hình sự, công an quận 9, công an quận Thủ Đức, TP.HCM… tổ chức chốt chặn, trấn áp tội phạm tại cửa ngõ phía Bắc trung tâm TP.HCM.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ hung khí, không xuất trình được giấy tờ tùy thân... Nhiều “ma men” còn có những chiêu trò trong khi đo nồng độ cồn, khiến lực lượng làm nhiệm vụ không nhịn được cười.

“Ma men” cãi cùn, thợ hồ xin “đểu”

Cả trăm cảnh sát cùng lực lượng phối hợp tổ chức tổ chức chốt chặn, kiểm tra hành chính người đi đường tại 3 địa điểm: ngã 4 RMK (Tây Hòa - Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9); ngã 4 Bình Thái - Xa lộ Hà Nội, phường Trưởng Thọ, quận Thủ Đức và ngã 3 trước cổng trường ĐH Nông Lâm (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 1

Lực lượng 141 TP.HCM bắt đầu lên đường tuần tra, chốt chặn.

Từ 22g30 tối 22/1, trên xa lộ Hà Nội xuất hiện nhiều đối tượng điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, chở 3, chở 4 chạy vun vút. Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Chứng kiến tổ công tác đo nồng độ cồn, chúng tôi không nhịn được cười vì những hành động thiếu kiếm soát của nhiều “ma men”.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 2

Hình 3: Có rất nhiều phương tiện bị tổ công tác lập biên bản vi phạm thu giữ trong đêm.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 3

“Kiều nữ” đi chơi đêm “quên” mang giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân.

Có “ma men” khi gặp cảnh sát đã líu lưỡi vẫn thú nhận với tổ công tác: “Anh cảnh sát ơi, em mới uống được 3 chai bia à. Em có say đâu mà đo nồng độ cồn”. Một số khác khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn, không chấp hành còn dùng điện thoại gọi cho ai đó để “câu dài thời gian” xử lý. Như trường hợp của P.T.T. (SN 1985, quê Bình Định) tự xưng là con ông nọ bà kia, vờ gọi điện cho ai đó nói là bố của mình cũng làm trong ngành công an và xin tổ công tác tha không đo nồng độ cồn.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 4

Nhiều “ma men” bị đo nồng độ côn thanh minh khiến người chứng kiến không nhịn được cười.

T. “thanh minh”: “Em có làm gì đâu. Em đi bộ dẫn xe chứ có điều khiển xe đâu mà các chú bắt”. Thắc mắc xong, T. bấm số điện thoại gọi cho ai đó rồi khoe: “Bố à, bố nói mấy chú công an thả xe dùm con. Con chỉ dẫn bộ xe chứ có đi đâu mà các chú giữ xe con”. Thấy đối tượng ngoan cố không chấp hành, tổ công tác lập văn bản vi phạm hành chính, đồng thời giải thích một hồi lâu thì T. mới lẳng lặng đặt bút ký vào biên bản.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 5

P.T.T. tự xưng con ông nọ bà kia để được tổ công tác tha.

Cùng thời gian trên, tổ công tác đang tuần tra ở khu vực Trạm II phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Thấy bóng dáng công an, đối tượng bỏ chạy thục mạng. Đến ngã tư RMK, tổ công tác đuổi kịp ép xe, khống chế bắt giữ giao cho công an phường Trường Thọ xử lý. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Tiến Nam (SN 1994, quê Bình Thuận), Võ Quốc Tú (SN 1993, quê Quảng Trị). Bước đầu 2 đối tượng khai nhận, làm nghề thợ hồ, mới đây xuống TP.HCM thăm bạn. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, Tú và Nam là 2 tên côn đồ đã dùng dao đe dọa người đi đường xin “đểu”, nhưng không ngờ gặp phải tổ công tác nên bỏ chạy và bị bắt. Được biết, tên Tú là đối tượng từng có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 6

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam, Võ Quốc Tú cùng hung khí thu giữ.

Sinh viên giấu mã tấu trong ba lô

Đến 23g45 cùng ngày, tổ công tác chốt chặn trước cổng trường ĐH Nông Lâm thấy 2 đối tượng nghi vấn đi xe máy hiệu Honda WareS BKS 76K3 – 1411 nên yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và phát hiện trong cốp xe có 1 con dao nhọn dạng gấp nên giao cho Công an phường Linh Trung điều tra theo thẩm quyền.

Tại đây, đối tượng khai tên Kiều Vũ Báo (SN 1989, quê Quảng Ngãi), người ngồi sau tên Sơn (cùng quê Quảng Ngãi). Báo khai, mượn xe của một người bạn ở Bình Tân đi xuống làng Đại học Thủ Đức thăm bạn và có uống rượu. Khi đến trước cổng trường ĐH Nông Lam do phát hiện tổ công tác, Báo quay đầu xe chạy hướng ngược trở lại thì bị các trinh sát hình sự đuổi theo bắt giữ. Báo cho biết, khi công an kiểm tra thì mới biết con dao trong cốp xe chứ không phải do Báo mang đi gây án.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 7

Hai đối tượng thanh minh không phải mang dao đi gây án

Khoảng 0g15 rạng sáng 23/1, khi đang chốt chặn tại ngã 4 RMK tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 đối tượng đi trên một xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra lực lượng công tác phát hiện trong ba lô đối tượng có 1 cây mã tấu (dài 60cm) nên bàn giao cho Công an phường Phước Long A, quận 9 điều tra.

NK141: Trắng đêm săn “ma men”, tội phạm - 8

Ba chàng sinh viên tổ công tác bàn giao cho công an phường Phước Long A cùng cây mã tấu dài 60cm

Tại trụ sở công an các đối tượng khai tên, Lê Trí Tài (SN 1994, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng), Nguyễn Tiến Thành (SN 1994, ngụ Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Phương Nam (SN 1994, ngụ Buôn Ma Thuật, Đắc Lắc). Cả 3 hiện đang là sinh viên của 1 trường đại học ở TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN