NK141: Chạy quanh hồ Gươm "gây chiến" với CS

Sự kiện: Nhật ký 141

"Các chú cứ giữ xe đi, xe cháu có 10 triệu ăn tiêu cũng hết, nhưng cháu tìm cái mũ lưỡi trai của cháu... cái mũ cháu mua gần 2 triệu đấy..."

Khoảng gần 2g00 ngày 30/9, khi tổ công tác Y6/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng, chốt chặn khu vực đối diện cổng CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi thấy chốt Y6 thì thanh niên nay tăng ga phóng với tốc độ chóng mặt, lạng lách bất chấp cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Do thanh niên này chạy tốc độ cao tránh nguy hiểm cho người dân nên cảnh sát không truy đuổi mà chỉ bảo vệ an toàn cho nhiều người dân đang tham gia giao thông ở khu vực này. Khi chạy vượt qua tổ công tác Y6, cứ tưởng mình đã thoát, thanh niên này còn quay mặt lại chửi đổng tổ công tác với những lời lẽ tục tỉu, vô văn hóa. Nhưng không ngờ vượt qua chốt của Y6 thanh niên này lại "quá đen" khi gặp tổ công tác Y1 do Thiếu tá Trần Quang Vinh làm tổ trưởng, chốt chặn tại nút giao thông Tràng Tiền - Hàng Bài.

NK141: Chạy quanh hồ Gươm "gây chiến" với CS - 1

Nguyễn Thế Minh cùng chiếc Dream "chiến"

Khi phóng xe đến đây thanh niên nay lại "văng tục" chửi tổ công tác Y1, "... bọn 141...", rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này càng trinh sát của tổ công tác Y1 đã tạo vòng vây truy bắt, không để đối tượng tẩu thoát. Đối tượng vẫn bất chấp phóng xe lao lên vỉa hè, lạng lách, đánh võng, làm "xiếc" giữa đường nhưng cuối cùng đã lọt vào tay các "anh sự" của tổ công tác Y1.

Dẫn về chốt, thanh niên nay bắt đầu khóc lóc và một mực chối cãi hành động của mình: "Em biết em sai rồi, nhưng em không chửi các anh, em xin các anh....". Quần chúng nhân dân chứng kiến vụ việc rất đông, ai cũng bức xúc trước thái độ của thanh niên này. Bị tổ công tác giữ xe 10 ngày vì không có giấy tờ xe, thanh niên này lại lớn giọng: "Các chú cứ giữ xe đi, xe cháu có 10 triệu ăn tiêu cũng hết, nhưng cháu tìm cái mũ lưỡi trai của cháu... cái mũ cháu mua gần 2 triệu đấy...", sau một hồi lùng sục vẫn không tìm thấy mũ, vì dân tụ tập quá đông... thanh niên tiếp tục "vặn vẹo" giữa đường, gặp ai cũng văng tục chửi bới.

Nhiều người dân và cảnh sát nhận định, thanh niên này đang trong tình trạng "ngáo đá". Ngay sau đó tổ công tác đã cho thanh niên trên viết bản tự kiểm điểm, thanh niên khai tên Nguyễn Thế Minh, SN 1989, nhà ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Minh đã thừa nhận là có chửi tổ công tác, và không có giấy tờ xe nên tổ công tác đã xử lý theo đúng pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mận QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN