Nhát kéo oan nghiệt thấu tim người vợ hờ

Nghi ngờ vợ hờ có tình cảm với người đàn ông khác, Hoàng chạy xuống bếp lấy kéo đâm vào ngực trái khiến chị Nhung tử vong.

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Lê Minh Hoàng (SN 1968, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Gò, tỉnh Long An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Lê Minh Hoàng và chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1978) chung sống với nhau như vợ chồng và có một con chung 4 tuổi.

Cuối năm 2012, Hoàng nghi ngờ chị Nhung có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Do bị chồng hờ ghen tuông vô cớ, sợ bị đánh đập nên chị Nhung đòi chia tay và về sống với mẹ ruột tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hoàng nhiều lần đến thuyết phục vợ về nhưng chị Nhung quyết không quay lại.

19h15 tối 11/12/2012, Hoàng tiếp tục đến nhà mẹ vợ thuyết phục nhưng chị Nhung vẫn không đồng ý và tuyên bố sẽ ly dị để có cuộc sống tốt hơn.

Nghe vậy, Hoàng chạy xuống bếp lấy kéo, chạy lên nhà nói: “Nếu bà không về tôi sẽ đâm chết bà”.

Chị Nhung chưa kịp phản ứng liền bị Hoàng dùng kéo đâm một nhát thấu tim, gục tại chỗ. Dù được gia đình nhanh chóng đưa tới bệnh viện Củ Chi cấp cứu nhưng chị Nhung đã tử vong.

Gây án xong, Hoàng định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ và giao cho cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN