Nhân chứng kể vụ "chồng hờ" chém vợ rồi tự tử

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi chém “vợ hờ” trọng thương, người đàn ông cố thủ trong căn nhà ở Tỉnh lộ 15 huyện Củ Chi, TP.HCM rồi tự tử.

Ngày 22-3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc người đàn ông treo cổ tự sát sau khi dùng dao chém “vợ hờ” bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-3, người dân sống gần tiệm tạp hóa trên đường Tỉnh lộ 15 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe thấy tiếng kêu cứu.

Chém "vợ hờ" lúc rạng sáng

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy T đã dùng dao chặt đá chém nhiều nhát vào chị L. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy T đã dùng dao chặt đá chém nhiều nhát vào chị L. Ảnh chụp từ clip

Ông Nguyễn Quốc Bảo là hàng xóm chạy tới thì thấy cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (75 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) kêu cứu: “Nó giết con tôi rồi”.

Ông Bảo nâng cửa cuốn, chạy vào thì thấy chị NTHL (36 tuổi) nằm gục, những người khác trong nhà hoảng loạn.   

“Tôi và người nhà hô hoán, kêu cứu đưa nạn nhân lên xe đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó công an xã cũng có mặt” - ông Bảo nói.

Vụ việc xảy ra khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh: HT

Vụ việc xảy ra khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh: HT

Do cửa khóa, sau khi Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt, soi đèn vào nhà kiểm tra thì phát hiện NVT (46 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ.

“Sau khi người dân và thành viên trong gia đình đưa chị L đi cấp cứu thì T ở nhà, khóa cửa bên trong” – một người dân cho biết.

Một nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi cho biết nguyên nhân của vụ việc là do những mâu thuẫn về tiền bạc. 

Người phụ nữ bị chém đang mang thai

Theo hàng xóm, ông T trước đây làm tài xế, ham mê cờ bạc nên người thân khuyên giải nhiều lần.

Sau khi chém chị L thì T treo cổ tự sát. Ảnh: HT

Sau khi chém chị L thì T treo cổ tự sát. Ảnh: HT

Theo ông Bảo, ông T đã dùng dao chặt đá tấn công vợ đang mang thai 20 tuần tuổi nhưng cấp cứu kịp thời. “Lúc đưa lên xe cấp cứu thì chị L đã ngất xỉu” – ông Bảo nói. 

Những hàng xóm cho biết, chị L sống cùng các thành viên trong gia đình tại ngôi nhà đồng thời là tiệm tạp hóa ven Tỉnh lộ 15. Riêng T mới chuyển đến ở chung vào trước Tết Nguyên đán.

“T từ địa phương khác tới, hai người này cặp với nhau sống chung như vợ chồng chứ không có đăng ký kết hôn” – một hàng cho biết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nên khu vực này rất vắng vẻ. Do tiếng la hét thất thanh của mẹ chị L nên hàng xóm mới chạy tới. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có T là đàn ông.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người thân của chị L đã ngăn cản T nhưng người này vẫn không dừng lại. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người thân của chị L đã ngăn cản T nhưng người này vẫn không dừng lại. Ảnh chụp từ clip

Thi thể T được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. “Người này bình thường thấy bề ngoài hiền lành, trầm tính, không hiểu sao lại cư xử như vậy” – một người hàng xóm cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Người đàn ông tử vong sau khi dùng dao chém gục “vợ hờ” ở Hóc Môn

Sau khi dùng dao chém nhiều nhát vào “vợ hờ”, người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN