Người mẹ treo cổ cùng con trai: Khi khâm liệm muốn được trang điểm, mặc đồ mới

Trong bức thư tuyệt mệnh dài 8 mặt giấy, người mẹ kể lại những buồn vui trong cuộc sống và mong muốn được trang điểm, mặc đẹp như thời con gái.

Hơn 1 tuần qua, người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chưa hết bàng hoàng trước sự việc một gia đình 4 người treo cổ tự tử thì tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm nay lại xảy ra sự việc hai mẹ con treo cổ khiến nhiều người đau xót.

Người mẹ treo cổ cùng con trai: Khi khâm liệm muốn được trang điểm, mặc đồ mới - 1

Hàng xóm đến nhà hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân trước sự việc đau lòng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Châu (SN 1993) và cháu Trương Công Phượng (SN 2017). Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cái chết được xác định là do treo cổ dẫn đến ngạt thở.

Tại nơi hai nạn nhân treo cổ, người nhà phát hiện một bức thư tuyệt mệnh dài 8 mặt giấy kể về những nỗi đau buồn trong cuộc sống.

Nỗi đau người ở lại

Con đường nhỏ dẫn vào thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hôm nay lạnh lẽo, tang thương. Cái chết quá bất ngờ của mẹ con chị Châu khiến cả xóm làng ai cũng xót thương.

Từ sáng sớm, người dân nơi đây bỏ công việc đồng áng để tập trung về nhà anh Trương Công Thành (SN 1982, chồng chị Châu) để tổ chức lễ an táng cho hai nạn nhân.

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ nằm lọt thỏm ở cuối xóm là mái ấm của 3 thế hệ trong một gia đình. Ngôi nhà ấy từng là mái ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhưng nay không còn tiếng cười nói mà thay vào đó là tiếng khóc ai oán, đau xót gọi tên các nạn nhân trong tuyệt vọng.

Ngồi gục bên quan tài của vợ và con, anh Trương Công Thành gào thét trong đau đớn. Người bố trẻ liên tục gọi tên vợ con rồi thi thoảng đưa bàn tay chai sạn chạm nhẹ vào hai cỗ quan tài được đặt giữa nhà.

“Em về đi, sao em đưa con trai của anh đi như vậy mà không nói lời nào. Anh giờ biết sống sao, con gái chúng ta đang nhỏ, nó đang khóc gọi em đấy kìa, em nghe không…”, anh Thành vừa khóc thét, vừa dùng tay đấm vào lồng ngực.

Dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nên khi thấy anh Thành khóc, cô con gái Trương Thị Quỳnh Như (3 tuổi) chạy lại ôm lấy người bố rồi nói “mẹ đâu, sao nhà mình hôm nay đông thế?”.

Người mẹ treo cổ cùng con trai: Khi khâm liệm muốn được trang điểm, mặc đồ mới - 2

Cô con gái Quỳnh Như đứng trước di ảnh mẹ và em trai nhưng hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.

Cạnh bàn thờ của hai nạn nhân, ông Nguyễn Văn Tỷ (45 tuổi, bố ruột chị Châu) nằm bệt giữa nền nhà. Người bố nghèo khổ không còn nước mắt để khóc trước sự ra đi quá bất ngờ và đau đớn của con gái và người cháu. Thi thoảng ông lại nấc lên từng hồi rồi cúi mặt xuống đất.

“Tôi phải làm sao, sống sao đây. Hôm qua nó còn gọi điện bảo tôi lên nhà chơi mà sao khi lên gọi chẳng ai trả lời nữa. Cuộc sống đang bình thường, hạnh phúc mà sao con nó lại làm như vậy chứ”, ông Tỷ nghẹn ngào.

Nghẹn ngào lý do người mẹ quyết định cùng con tự tử

Theo ông Tỷ, chị Châu là con gái thứ 4 trong gia đình 6 anh chị em. Khoảng 4 năm trước, Châu kết hôn cùng anh Thành và sinh được hai người con.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có hai mẹ con chị Châu cùng con trai ở nhà, còn cô con gái Quỳnh Như đi làm cùng anh Thành.

“Thành từ nhỏ mất mẹ nên khi hai vợ chồng cưới nhau về sống cùng bố chồng trong căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng con nó yêu thương nhau, thường ngày Châu ở nhà chăm con, còn Thành đi làm hàn xì. Từ khoảng 3 tháng trước, cháu Phượng bị bỏng nước sôi nặng phải điều trị tại bệnh viện vẫn chưa khỏi nên con nó suy nhược, buồn rầu hẳn”, ông Tỷ cho hay.

Người mẹ treo cổ cùng con trai: Khi khâm liệm muốn được trang điểm, mặc đồ mới - 3

Ông Tỷ ôm cháu gái tội nghiệp của chị Châu vào lòng.

Theo ông Tỷ, trong thư tuyệt mệnh chị Châu để lại tâm sự rất nhiều về cuộc sống hiện tại. Chị Châu cho biết do con cái đau ốm, nợ nần chồng chất, suy nghĩ tuột cùng nên tìm đến cái chết để giải thoát.

“Tôi nghi con nó bị trầm cảm mới hành động như vậy. Trong thư Châu xin lỗi gia đình, xin lỗi chồng con. Châu nó cứ đổ lỗi do nó mà con trai bị bỏng như vậy nên tự oán trách mình.

Cuối thư Châu nói “quần áo mới của em đã treo sẵn ở giường, còn con trai còn chưa có quần áo. Khi nào khâm liệm phải trang điểm cho em và mặc cho em bộ đồ mới, em muốn đẹp như thời còn con gái...”, ông Tỷ nhói lòng kể lại.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu thập được một bức thư của nạn nhân để lại. Nguyên nhân cái chết được xác định là do treo cổ dẫn đến ngạt thở.

“3 tháng trước, con trai chị Châu bị bỏng nặng, được điều trị tại bệnh viện nhưng chưa khỏi. Trong bức thư dài 8 mặt giấy được phát hiện tại nơi 2 mẹ con tử vong kể nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu đề cập đến việc con bị bỏng nặng, chữa trị mãi không khỏi, sợ lớn lên không được như những đứa trẻ khác. Còn việc nợ nần, nạn nhân có nhắc đến nhưng không nhiều, thiếu tá Tuấn cho hay.

Mẹ và con trai 18 tháng tuổi treo cổ: Phát hiện thư tuyệt mệnh dài 8 mặt giấy

Tại hiện trường nơi hai mẹ con treo cổ tự tử, lực lượng chức năng phát hiện một bức thư dài 8 mặt giấy kể lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN