Người mất mạng kẻ vào tù sau mấy ván bài… “thư giãn”

Sự kiện: Tin pháp luật

Chơi mấy ván bài “thư giãn”, người đàn ông mâu thuẫn, rồi đâm trọng thương đối phương. Bênh đồng hương, nhóm thanh niên cùng làm thuê liền đánh hội đồng khiến nạn nhân mất mạng.

Sau phiên tòa phải trì hoãn cách đây không lâu, TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên xử sơ thẩm đối Ngân Văn Huân (SN 1997, quê Như Xuân, Thanh Hóa); Ngân Văn Huyên (SN 2000, em trai Huân); Ngân Văn Tịnh (SN 1986, ở Như Xuân, Thanh Hóa) và Lương Văn Huy (SN 2003, cũng ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Lường Khắc Tâm (SN 1968), ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 2-9-2020, nhóm công nhân của Hợp tác xã sản xuất gạch Đông Phương Yên (ở Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức ăn uống tại khu nhà ở của công nhân. Sau khi ăn uống xong, ông Lường Khắc Tâm cùng anh Lữ Văn Thiết (SN 1980, ở Như Xuân, Thanh Hóa) rủ nhau chơi bài tiến lên miền Nam.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong quá trình chơi bài, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Do bực tức, ông Tâm đã lấy dao nhọn đâm anh Thiết 2 nhát vào ngực phải và vùng hạ sườn. Vừa lúc đó, ông Tâm bị anh Lê Văn Hùng (đồng nghiệp) thấy nên lao vào ôm giữ, ngăn cản, hô hoán mọi người tới can ngăn.

Nghe tiếng hô, Ngân Văn Huyên và Lương Văn Huy liền chạy đến chỗ anh Hùng còn Ngân Văn Huân chạy tới chỗ anh Thiết. Khi biết ông Tâm là người vừa đâm anh Thiết, Huân liền dùng tay tát một cái vào mặt ông Tâm.

Lúc này, Ngân Văn Tịnh ở phía sau Huân cũng xông tới đấm nhiều cái vào mặt ông Tâm và dùng chân đạp vào vùng bụng đối phương. Huyên khi đó cũng tham gia tát ông Tâm nhưng không trúng.

Bị đánh, ông Tâm vừa chửi vừa vùng vằng, dùng chân đạp về phía Huân nhưng không trúng. Ngay lập tức Huân giơ chân đạp một phát vào người ông Tâm khiến ông Tâm ngã xuống sân.

Sau đó, Huân, Huyên xông đến đá nhiều cái vào vùng đùi, bụng, hông nạn nhân. Cuộc đánh đập chỉ dừng lại khi mọi người vào can ngăn. Đánh đồng hương xong, Huân, Huyên, Tịnh và Huy đưa ông Tâm vào phòng ngủ.

Tại đây, nhóm thanh niên đặt nạn nhân đặt nằm trên nền nhà. Lúc sau, Huân cùng đồng phạm lấy ví trong túi của ông Tâm để kiểm tra giấy tờ tùy thân và lấy băng dính trói ông Tâm lại, rồi báo công an đến giải quyết, theo lời anh Nguyễn Văn Lập (Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất gạch Đông Phương Yên).

Bị trói, ông Tâm có lời lẽ không phải với Huân nên tiếp tục bị đánh. Ngoài ra, ông Tâm còn bị Tịnh, Huy đánh trong quá trình đưa người đàn ông này lên khu điều hành. Rạng sáng hôm sau, ông Tâm tử vong do bị chấn thương dập, rách gan và túi mật…

Với hành vi nêu trên, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngân Văn Huân 17 năm tù; Ngân Văn Huyên 14 năm tù; Ngân Văn Tịnh 14 năm tù và Lương Văn Huy 4 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Tòa án cũng buộc các bị cáo phải bồi thường dân sự cho người thân của bị hại trong vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu vợ bạn, bị đâm suýt mất mạng

Biết bạn có quan hệ tình cảm với vợ mình, Sang đã yêu cầu 2 người chấm dứt mối quan hệ. Nhưng khi bắt gặp 2 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vinh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN