Người đàn bà bị trai 'tân' sát hại vì ghen

Từng thất bại trong hôn nhân, trải qua biết bao cay đắng tủi hờn, tưởng rằng hạnh phúc mỉm cười với chị Đặng Thị Phúc khi chị gặp được chàng trai “tân”. Nhưng vì sự ghen tuông mù quáng mà người thiếu phụ trẻ tuổi này phải chết tức tưởi dưới lưỡi dao oan nghiệt của gã bạn trai.

Vụ án xảy ra cách đây một tháng nhưng người dân tại ấp Bầu Bền (xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của chị Đặng Thị Phúc (23 tuổi) bị người tình Huỳnh Văn Hồng (31 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) dùng dao cạo mủ cao su đâm nhiều nhát và cắt cổ chết tại chỗ.

Trong căn nhà nhỏ, ông Đặng Thanh Hùng đứng thẫn thờ sau khi thắp nén nhang cho con gái rồi lặng lẽ đi ra ngồi trên chiếc nghế đã lung lay như sắp đổ. Giọng lạc đi, ông kể trong nước mắt: Gia đình nghèo lắm, Phúc là con lớn trong nhà. Vì vậy Phúc chỉ học xong cấp 2 rồi nghỉ. Sau đó cô đi làm rẫy thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Khi 17 tuổi, Phúc đã thương Thoàn – một công nhân của Nông trường cao su. Tuy hai bên gia đình nghèo nhưng đôi bạn trẻ yêu nhau thật lòng nên mọi người đều đồng ý và đều mừng rỡ đón dâu thảo, rể hiền. Nhưng “sống trong chăn mới biết chăn có rận”, từ khi sống chung một mái nhà thì người chồng mới lộ rõ bản chất thật của mình.

Nhà nghèo nhưng Thoàn thuộc dạng siêng ăn biếng làm, suốt ngày tụ tập bạn bè, chơi bời lêu lổng. Yêu chồng, Phúc cố nén nước mắt vào trong và ra sức khuyên ngăn chồng lo tu chí làm ăn xây dựng cuộc sống gia đình. Nhưng với Thoàn khi này, những lời vợ nói chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”.Vì vậy cuộc sống đôi vợ chồng trẻ đã khốn khó nay càng bi đát hơn khi Phúc mang thai và sinh bé gái đầu lòng.

Lúc này Thoàn càng lún sâu vào men say. Gia đình đã khó khăn về kinh tế giờ đây lại bị ngột ngạt về tinh thần khiến bao nhiêu đêm người mẹ trẻ nằm ôm con khóc một mình. Vì không thể chịu được cuộc sống có chồng cũng như không nên Phúc quyết định đường ai nấy đi sau hai năm chung sống với nhau. Người mẹ trẻ này ôm con về ở với cha mẹ đẻ.

Cái chết tức tưởi dưới tay gã người tình

Về ở với cha mẹ một thời gian, Phúc xin làm công nhân cạo mủ cao su thuê ở một nông trường gần nhà. Cũng tại nơi đây, cô gái trẻ này đã làm rung động trái tim của biết bao nhiêu chàng trai, trong đó có Huỳnh Văn Hồng - người lính Lâm trường 327 của huyện Tân Biên (Tây Ninh). Thanh niên này đã hơn ba mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Biết Phúc từng có chồng và đang nuôi con nhưng gã trai tân này vẫn muốn quan tâm chăm sóc đến cô. Thấy Hồng có tình cảm chân thành dành cho mình nên người thiếu phụ này cũng đáp lại. Hồng xin cho Phúc làm công nhân cạo mủ cao su ở cạnh cánh rừng nơi hắn đang làm để tiện qua lại chăm sóc cho nhau. Chính vì vậy Phúc đã đón con cùng em gái Đặng Thị Kiêm Hiền (SN 1996) ở lại ngay khu nhà trọ dành cho công nhân.

Người đàn bà bị trai 'tân' sát hại vì ghen - 1

Em gái nạn nhân kể lại khi nhìn thấy hung thủ sát hại chị gái mình.

Say đắm với cuộc tình mới, Hồng thường xuyên xao nhãng trách nhiệm nên bị ban quản lý lâm trường đình chỉ công việc. Lúc này, hắn xin làm công nhân cùng chỗ của người yêu và ở cùng dãy trọ với Phúc. Ở gần nhau, tình cảm của hai người càng mặn nồng hơn.

Cuối tháng 6/2012, chủ vườn cao su thuê một số kỹ thuật của nông trường về dạy kỹ năng lấy mủ cho công nhân. Phúc được một nam kỹ thuật tên Quân hướng dẫn. Thấy người yêu và Quân có vẻ thân thiện với nhau nên Hồng nổi cơn ghen tuông, nhất là khi mỗi buổi tối Quân thường tới phòng của Phúc và cùng người phụ nữ này đi chơi. Nghĩ rằng bị người yêu phản bội nên Hồng tỏ ra rất tức giận.

Tối 3/7, Quân đến phòng và rủ hai chị em Phúc đi ăn kem nhưng người phụ nữ này khước từ và xin hẹn vào khi khác. Lúc này em Hiền thấy máy điện thoại của chị Phúc có tin nhắn của Hồng gửi tới với nội dung: “Mày bảo nó về ngay, nếu không thì mày biết hậu quả, đừng có hối hận”.

Khi “tình địch” ra về, Hồng liền tới phòng của Phúc hỏi chuyện, hai người xảy ra cãi nhau. Được mọi người khuyên can nên Hồng quay về phòng và phóng xe đi nhậu, còn Phúc tắt điện bế con đi ngủ.

Khoảng 1h30 phút sáng ngày 4/7, chị em Phúc, Hồng và nhiều công nhân đi ra vườn cao su cạo mủ. Một lát sau, Hiền nghe thấy tiếng thét lớn của chị gái nên vội chạy qua. Khi cách chỗ Phúc chục bước chân Hiền soi đèn pin thì nhìn thấy Hồng đang đâm liên tiếp chị gái mình. Phát hiện có người tới, Hồng liền bỏ chạy. Riêng Phúc chết ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Tân Biên phối hợp cùng Công an Tây Ninh có mặt ngay tại hiện trường. Nạn nhân bị hung thủ dùng dao cạo mủ cao su đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và một nhát cắt dài ở cổ. Công an đã phối hợp cùng các chốt biên phòng tăng cường lực lượng để tránh cho hung thủ trốn qua Campuchia.

Chỉ sau 3 ngày gây án, công an đã bắt được hung thủ cùng hung khí gây án ngay tại đường tiểu ngạch gần chốt biên phòng Chàng Riệc giáp biên giới Campuchia. Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại người yêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN