Nghi án vợ cũ đâm chết vợ mới: Người chồng nói gì?

Anh P.Q.Th, cầm điếu thuốc trên tay và kể về cuộc đời bi tráng với hai người vợ “hờ” để rồi vợ mới phải bỏ mạng nghi do bị vợ cũ ghen tuông đâm chết.

Tử vong sau 2 tháng lấy chồng “hờ”

Ngày 1/12, công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đã chuyển toàn bộ Hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè lên công an TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1968, ngụ Q.4, TP.HCM) bị đâm chết.

Theo đó, khoảng 17h ngày 30/11, chị H. đang ngồi trước cửa nhà thì bất ngờ bị một nhóm người đi Xe máy đến, lao vào đánh và đâm chị bị thương. Sau đó, chị H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Một số người dân cho biết, khoảng 17h ngày 30/11, nghe sự việc ồn ào chạy ra xem thì thấy chị Hoa đang bị một nhóm người lao vào đánh. Sau đó, thấy chị H.nằm trong vũng máu, mọi người đã tri hô đưa chị Hoa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa ai rõ, chỉ nghe loáng thoáng là do vợ cũ của anh P.Q.Th đâm chết.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, PV đã tìm tới địa chỉ hẻm 177, Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM để tìm kiếm thêm thông tin về Nghi án vợ cũ giết vợ mới này.

Nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ, căn nhà chưa đầy 10m2 khói hương nghi ngút trước di ảnh của người phụ nữ làm vợ “hờ” mới hơn 2 tháng đã phải bỏ mạng. Thắp nén nhang đồng cảm với sự chua xót, chúng tôi được tiếp chuyện với em trai nạn nhân.

Nghi án vợ cũ đâm chết vợ mới: Người chồng nói gì? - 1

Di ảnh người vợ mới xấu số

Anh T. (em trai nạn nhân) kể, chị gái mình mới về sinh sống với P.Q.Th được hơn hai tháng nay. Trước kia, chị H. buôn bán café, làm quen và về ở với anh Th. tại đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM. Trước đây, chị H. có một đời chồng, nhưng vì “cơm không lành, canh không ngọt” nên hai người chia tay, chị H. ra ở riêng.

Sau khi quen anh Th, chị H. có dẫn về nhà ra mắt gia đình, rồi dọn về sống chung với nhau. Sự việc xảy ra anh cũng không biết rõ, chỉ biết chiều ngày 30/11 nhận được điện thoại rồi chạy tới bệnh việc đã thấy chị gái mình chết. Anh T. nghi ngờ, chị gái anh bị giết bởi vợ cũcủa anh P.Q.Th.

Bi kịch từ cuộc tình “không hôn thú”

Tiều tụy vì cái chết của người tình, anh P.Q.Th, cầm điếu thuốc trên tay và kể về cuộc đời bi tráng với hai người vợ “hờ” để rồi một người phải bỏ mạng vì ghen tuông.

Anh P.Q.Th cho biết, 25 năm trước, anh có quen một người phụ nữ tên Trần T. H. (58 tuổi) và lấy về làm vợ ngoài hôn thú (không đăng ký kết hôn). Sau khi sinh một người con trai được 4 tháng, người phụ nữ này bỏ cha con anh đi theo một người khác.

Nghi án vợ cũ đâm chết vợ mới: Người chồng nói gì? - 2

Anh P.Q.Th, chồng chị H

Anh Th, một mình nuôi con và làm ăn tại một xưởng gỗ tại Biên Hòa. Đầu năm 2014, anh bán nhà bên quận Phú Nhuận rồi mua nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, bán cafe và quen chị H., sau đó hai người về ở với nhau.

Theo anh Th, khoảng tháng 4, người vợ cũ của anh là Trần T.H. tìm hiểu từ người thân của mình, rồi lân la quay trở về năn nỉ xin lỗi anh để được quay lại.

Thấy mủi lòng, anh Th. quyết định cho chị Trần T.H về ở chung, mới được vài tháng, người phụ nữ này đã 3 lần ăn trộm tiền của anh bỏ đi cờ bạc, lô đề.

Thấy vậy, anh Th. dứt khoát không cho quay lại nữa. Khoảng 2 tháng gần đây, anh quen chị H., hai người về ở cùng nhau, không kết hôn.

Khoảng 17h30 ngày 30/11, khi đang chuẩn bị nhậu tại nhà của mình, thì anh Th. thấy một nhóm người xuất hiện. Nhìn kỹ thì thấy một số người bên gia đình vợ cũ của mình.

Thấy vụ việc không ổn, anh chạy lại cơ quan công an gần nhà thông báo vụ việc. Tuy nhiên khi anh trở lại, đã thấy chị H. nằm trong vũng máu. Anh nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu, nhưng chị H. tử vong ngay sau đó.

Sau khi Vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã tiến hành lập Hồ sơ, và tìm hiểu thông tin về vụ việc, truy tìm hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Sơn (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN