Nghi án giết bạn gái, vùi xác dưới sình lầy

Khoảng 10g sáng nay (6/12) người dân ngụ KP1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) bàng hoàng khi phát hiện xác một cô gái nằm dưới sình lầy nên báo công an.

Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, ngụ đường số 7, KP5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), hiện là công nhân một công ty may tại KCN Sóng Thần (Bình Dương).

Ông Võ Đức Tuấn (SN 1957, bố chị Hiếu) cho biết, ngày 3/12 như thường lệ, Hiếu dắt xe đi làm công nhân may tại Bình Dương. Do hôm đó không tăng ca nên Hiếu gọi điện về thông báo với gia đình tối nay đi làm tóc nên về muộn. Thế nhưng, chờ đến 21g tối không thấy con về, ông Tuấn liền dùng điện thoại gọi vào máy của con gái thì có người bắt máy, nhưng không nghe trả lời.

Nghi có chuyện không lành, ông Tuấn đã đến công an trình báo nhờ giúp đỡ.

Đến sáng ngày 4/12, Công an phường Linh Xuân phát hiện xe máy hiệu Wave biến số 66N2 - 4837 của chị Hiếu nằm ở khu vực vườn tràm (KP1, phường Linh Trung, Thủ Đức) nên đưa về trụ sở tiếp tục điều tra.

Nghi án giết bạn gái, vùi xác dưới sình lầy - 1

Hiện trường vụ án

Nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra thì phát hiện xác chị Hiếu bị dìm chết dưới sình lầy vào 10g sáng nay (6/12). Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án.

Theo ông Tuấn, trước khi bị sát hại, con gái ông có quen với người thanh niên tên B. (23 tuổi, ngụ KP1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), cách hiện trường vụ án mạng khoảng 200m. Hai người biết nhau nửa năm nay, B. cũng từng ngỏ lời yêu Hiếu nhưng bị cô gái từ chối vì đã có bạn trai.

Nhiều lần gia đình ông Tuấn nghe B. đe dọa Hiếu: “Nếu em không đến với anh thì cả 2 cùng chết chung”. Ông Tuấn nghe nhưng cứ nghĩ là 2 đứa mâu thuẫn về những chuyện trẻ con nên không can thiệp. Không ngờ mấy ngày sau thì xảy ra chuyện.

Được biết, trước đó khi nghe bạn gái mất tích, B. cũng đến nhà ông Tuấn để tìm Hiếu, nhưng sau đó “bặt vô âm tín” khỏi địa phương. Gia đình ông Tuấn nghi ngờ hung thủ ra tay sát hại con gái ông chính là B. Đặc biệt, sau khi bị sát hại nhiều nữ trang trên người chị Hiếu bao gồm dây chuyền vàng, nhẫn vàng… cũng biến mất.

Anh Phan Bá Q. (SN 1985, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai), là người yêu của Hiếu 6 năm trời cho hay, trước đây anh cũng từng bị B. dùng số điện thoại lạ đe dọa tránh xa Hiếu ra nếu không sẽ “xử đẹp”. Bị B khủng bố, Quế có hỏi thì Hiếu nói không có tình cảm gì với B và thường xuyên bị người này bắt phải yêu nếu không sẽ giết chết.

Theo một số nguồn tin, tối 3/12, thấy B. quần áo ướt át, gia đình hỏi thì B. nói tắm cho gà đá nên ướt hết đồ áo (B. thường xuyên chơi đá gà ăn tiền).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN