Mơ ước nhói lòng của hai đứa trẻ có mẹ bị bố sát hại

Thời điểm người bố tàn độc nhẫn tâm đoạt mạng mẹ, cháu H mới tròn 10 tuổi và L lên 8 tuổi. Mẹ mất, bố ngồi tù, chị em H bơ vơ giữa cõi đời. Trong suốt thời gian qua, nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn vẫn hằn in trên khuôn mặt hai số phận bất hạnh.

Mơ ước nhói lòng của hai đứa trẻ có mẹ bị bố sát hại - 1

Đứng trước nỗi mất mát lớn lao, không còn hơi ấm, tình thương của cha mẹ, hai chị em H và L vẫn ngoan ngoãn, đùm bọc, yêu thương, bảo ban nhau học tập. Ảnh: H.Cát

Bi kịch gia đình

Tuổi thơ của hai đứa trẻ N. T. H (hiện 15 tuổi) và N. C. L (13 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) gắn liền với sự mất mát, đau thương sau ngày mẹ chết tức tưởi dưới bàn tay tàn độc của người cha. Trong suốt thời gian qua, mỗi lần nhắc lại, nỗi đau ấy vẫn hiện rõ trên khuôn mặt buồn bã của chị em H.

Trước đó, chị em H cũng từng được sống trong một mái ấm trọn vẹn có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác. Bố là thợ lái máy xúc, mẹ là chủ một quán cơm bình dân tại Hà Nội. Nhờ chịu thương chịu khó, chắt chiu dành dụm, gia đình cũng khá giả, ấm êm.

Nhưng khi có chút của ăn, của để thì Nguyễn Cảnh Linh (37 tuổi, bố của H và L) lại phát sinh tật cờ bạc. Bao nhiêu tiền kiếm được Linh nướng hết vào chiếu bạc. Dần dà cờ bạc thành thú tiêu khiển không thể thiếu của Linh. Bao nhiêu của cải tích cóp dần theo Linh “đội nón ra đi”. Bán hết đồ đạc trong nhà, Linh lại ngửa tay xin tiền vợ. Không đưa tiền cho chồng, chị N.T.H (SN 1983) lại bị chồng đánh đập, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của vợ chồng Linh cũng bắt đầu từ khi đó. Cũng từ đây chị H phải chịu nhiều trận đòn “thập tử nhất sinh” từ người chồng vũ phu ham chơi lười làm này.

Can ngăn chồng không xong, chị H quyết định sống ly thân, đưa hai con về nhà ông bà ngoại sinh sống, với mong muốn chồng sớm sửa đổi thói hư, tật xấu. Nào ngờ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến gia đình này rơi vào bi kịch. Ngày 10/2/2013 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán), đợi mãi không thấy vợ đưa con về nhà đón Tết, Linh bức xúc điều khiển xe máy sang nhà mẹ vợ để gọi vợ con về.

Trước khi đi, Linh mang theo một búa đinh dấu trong người. Trong lúc nói chuyện, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tức giận, Linh dùng búa đinh mang theo đập nhiều nhát vào đầu vợ, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Được mọi người can ngăn, Linh lên xe bỏ về nhà. Chị H sau đó được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, chị đã tử vong. Linh bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Nỗi đau không tên

Mất mẹ, mất luôn sự chăm sóc của cha chỉ trong một ngày, hai đứa trẻ ngây thơ còn chưa biết sự đời đành phải dựa dẫm vào tình thương của người thân trong gia đình. Ở cái tuổi gần đất xa trời, thương cháu ngoại sớm lâm cảnh nghiệt ngã, bà Hồ Thị Hảo (60 tuổi, bà ngoại cháu H và L) đã đưa hai cháu về nuôi dưỡng.

Lưng đau, lại mắc nhiều bệnh tuổi già nên bà Hảo cũng thường xuyên đau ốm mỗi khi trái gió trở trời. Cuộc sống của 3 bà cháu chỉ dựa vào đồng tiền tích cóp, nhặt nhạnh được sau mỗi buổi chợ. “Ngày trước khi còn sức khỏe, ngoài hai sào ruộng, tôi còn chạy chợ buôn cá, buôn dưa để kiếm thêm thu nhập. Vài năm trở lại đây, sức khỏe hạn chế, tôi thuê lại căn nhà nhỏ bỏ hoang gần khu chợ để 3 bà cháu ở và bán thêm vài gói bánh kẹo, chai nước mắm, ly nước mía. Hiện hơn một năm nay họ lấy lại nhà, tôi lại đưa hai đứa cháu về ở nhờ nhà con trai ruột…”, bà Hảo chia sẻ.

Thời gian thấm thoắt trôi, hiện cháu H đã là học sinh lớp 9, còn L là học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn. Dường như thấu hiểu được sự bất hạnh, thương bà ngoại vất vả, chị em H luôn chịu thương chịu khó học tập, làm việc nhà giúp bà. Nhiều năm liền các cháu H và L đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng vị trí nhất nhì của lớp. Ham học hành, có ý chí, nghị lực vượt lên trước số phận, các cháu H và L luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến, giúp đỡ.

Lau hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy gò, hom hem, nét mặt của bà Hảo hiện đầy vẻ cay đắng khi suốt 5 năm qua cả gia đình bà chịu nhiều mất mát tang thương. Tết là ngày xum họp nhưng đối với nhà bà Hảo thì Tết là ngày tang thương, là ngày giỗ con gái, là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chị em H và L.

Giờ đây, ngôi nhà nhỏ từng một thời yên ấm của gia đình H đã bỏ hoang từ nhiều năm nay, lạnh lẽo, không có hơi ấm của người. Khuôn mặt đượm buồn, hướng ánh mắt về phía em trai, cháu H cho biết: "Cháu chỉ mơ ước 3 bà cháu có một gian nhà nhỏ để che nắng, che mưa, để có chỗ thờ phụng người mẹ đã mất. Cháu cũng mong bố ở trong tù cải tạo thật tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật".

Nghĩ về quãng đường đời phía trước của hai đứa cháu bất hạnh, bà Hảo lại rưng rưng nước mắt: “Tôi chỉ mong có chút sức khỏe để sống, làm việc và nhìn thấy hai đứa cháu trưởng thành. Giờ tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. Tôi mà chết đi rồi thì hai cháu tôi sẽ sống như thế nào đây. Chúng đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương, mất mát lắm rồi".

Chuyện những đứa con của tử tù

"Con không muốn mất thêm một người thân yêu nữa đâu! Con mong cha luôn sống khỏe và luôn mỉm cười trong cuộc sống...".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Cát - H.Lực (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN