Mèo cưng bị đánh, vợ ra tay sát hại chồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong nhiều ngày, việc con mèo bị đánh luôn trở thành đề tài của các cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng và cuối cùng kết thúc bằng vụ án mạng trong cơn thịnh nộ.

Vụ án mạng đẫm máu

Vụ án mạng đẫm máu xảy ra vào ngày 2/6/2018 tại khu phố Fall Manor Drive thuộc thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ). Người phụ nữ 47 tuổi thừa nhận đã bắn chết chồng mình trong một cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng.

Mary Harrison

Mary Harrison

Khoảng 7h sáng hôm đó, những người hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã trong ngôi nhà mà Mary Harrison sống cùng chồng là Dexter Harrison (49 tuổi) và con trai. Tuy nhiên, không ai để ý cho tới khi nghe thấy tiếng súng vang lên. Thời điểm đó, cảnh sát cũng nhận được cuộc gọi từ con trai của Mary. Họ nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo.

Đến nơi, cơ quan chức năng phát hiện Dexter nằm trong vũng máu. Mary lập tức thừa nhận mình là người bắn chồng và đã bảo con gọi cho cảnh sát. Nạn nhân được đưa ngay đến bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết anh đã tử vong trước khi tới được đây.

Cơn thịnh nộ chết người

Tại đồn cảnh sát, Mary khai rằng trước đó, con mèo cưng của gia đình đã bị thương do Dexter đánh không rõ vì lý do gì. Con mèo tên là Smokey bị gãy xương sườn và sau đó bỏ đi. Mary đã dán nhiều thông báo trong khắp khu phố để tìm kiếm con mèo bị mất tích. Cuối cùng nó cũng được tìm thấy và đưa về gia đình.

Con mèo Smokey bị gãy xương sườn sau khi bị đánh

Con mèo Smokey bị gãy xương sườn sau khi bị đánh

Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó. Smokey tiếp tục trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng và cuối cùng kết thúc bằng vụ nổ súng trong cơn thịnh nộ.  

Mary cho biết đây không phải lần đầu tiên chồng mình ngược đãi những con vật trong nhà. Việc này đã diễn ra nhiều lần với hai con mèo và một con chó mà gia đình cô nuôi. Người phụ nữ nói rằng dù chồng không trực tiếp đe dọa cô và con trai nhưng trước hành vi, thái độ của anh, cô sợ hai mẹ con sẽ có lúc gặp nguy hiểm.

Mary bị truy tố tội giết người nhưng đã đồng ý thỏa thuận nhận tội để được giảm nhẹ thành ngộ sát. Người phụ nữ cuối cùng chịu mức án 5 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi bị bạn trai ”cắm sừng”, người phụ nữ nổi điên đun nước sôi để trút giận

Trước những dòng tin nhắn tìm thấy trong điện thoại của bạn trai, người phụ nữ 50 tuổi đã vô cùng tức giận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News, Meaww) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN