3 người mất mạng vì 1 tin nhắn đến từ người yêu cũ

Sự kiện: Tin pháp luật

Theo lời khai của hung thủ, cuộc tranh cãi kịch liệt với bạn gái bắt nguồn từ một tin nhắn mà cô nhận được từ người yêu cũ.

Vụ thảm sát kinh hoàng

Vào 9h sáng ngày 2/12/2019, một gia đình ba người được tìm thấy đã tử vong tại ngôi nhà của họ ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Nạn nhân gồm Udom Kimsee (57 tuổi) cùng vợ Natcha Kimsee (51 tuổi) và con gái Sawaros Kimsee (26 tuổi).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu

Sự việc được phát hiện sau khi đã vài ngày trôi qua mà ông Udom không đi làm, cũng không liên lạc được. Một người anh em họ của ông quyết định đến nhà tìm hiểu và kinh hoàng khi nhìn thấy 3 thi thể trong nhà.

Thi thể của ông Udom nằm ở hành lang gần lối vào. Bà Natcha nằm trong phòng ngủ chính trong khi con gái của họ, Sawaros, được tìm thấy trong một phòng ngủ liền kề.

Cơ quan chức năng xác định ba nạn nhân đã chết được vài ngày. Tình trạng phân hủy nặng của các thi thể khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc tìm nguyên nhân cái chết, khoanh vùng đối tượng tình nghi. Họ cũng không tìm thấy vũ khí tại hiện trường. Vì vậy, ban đầu cảnh sát chưa xác định được đây là vụ án mạng, tự sát hay có sự kết hợp nào đó.

Hàng xóm cho hay vào tối ngày 28/1, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn giống như tiếng súng nhưng không nghĩ rằng có điều gì nghiêm trọng. Cảnh sát tin rằng đây chính là khoảng thời gian vụ thảm sát xảy ra.

Cơn ghen chết người

Sawaros Kimsee và bố mẹ bị bạn trai sát hại trong cơn ghen

Sawaros Kimsee và bố mẹ bị bạn trai sát hại trong cơn ghen

Một người họ hàng của gia đình sau đó nói rằng nghi ngờ Nawaratorn Khunangkam - người bạn trai 27 tuổi của Sawaros chính là hung thủ. Cùng với một số manh mối có được, cảnh sát quyết định thẩm vấn Nawaratorn.

Cảnh sát tìm thấy Nawaratorn trong chiếc ô tô đậu trước một cửa hàng ở thành phố Chiang Mai. Lúc này, Nawaratorn đang ở cùng mẹ mình. Nghi phạm cũng mang theo một khẩu súng mà cảnh sát cho rằng nó được sử dụng trong vụ thảm sát.

Sau quá trình thẩm vấn, Nawaratorn thú nhận đã bắn bạn gái Sawaros trong một cuộc cãi vã và sau đó bắn chết cha mẹ cô để bịt đầu mối. Nguyên nhân tội ác là do ghen tuông.

Theo lời khai của Nawaratorn, cuộc tranh cãi kịch liệt với bạn gái bắt nguồn từ một tin nhắn mà cô nhận được từ bạn trai cũ. Trong cơn giận không kiểm soát được, Nawaratorn đã ra tay sát hại người yêu cùng bố mẹ cô.

Sau khi giết 3 người, Nawaratorn đã trốn đi. Mặc dù họ tin rằng anh ta phạm tội một mình, nhưng họ nghi ngờ những người khác có thể đã tham gia giúp anh ta trốn thoát và đã gọi một số nghi phạm đến để thẩm vấn.

Nawaratorn là người có quá khứ bất hảo và rất thích súng. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra xem Nawaratorn có sử dụng ma túy hay rượu trong lúc gây án hay không. Họ cũng nghi ngờ rằng có đồng phạm trong vụ án này đã giúp Nawaratorn chạy trốn. Một số người liên quan sau đó lần lượt bị thẩm vấn.

Với Nawaratorn, cảnh sát cho biết anh ta sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang “mây mưa” với nhân tình, người phụ nữ mất mạng vì lý do không ngờ

Quá trình điều tra cái chết của người phụ nữ, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều hành vi bệnh hoạn của nam bác sĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Coconuts) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN