Mẹ nạn nhân oán trách, ca sĩ Châu Việt Cường lặng người

Ngồi ở bục dành cho bị cáo, Châu Việt Cường lặng người khi mẹ nạn nhân ngồi phía sau khóc thương con gái, oán trách nam ca sĩ gây ra cái chết cho con mình.

Sáng 7/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, SN 1978, ở Quảng Ninh) về tội giết người. Hầu tòa cùng Châu Việt Cường còn có Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Ninh Bình), bị truy tố tội về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nạn nhân trong vụ án là chị Huyền (SN 1998).

Mẹ nạn nhân oán trách, ca sĩ Châu Việt Cường lặng người - 1

Bị cáo Nguyễn Việt Cường và Phạm Đức Thế tại phiên tòa ngày 7/3

Đúng 8h30, Châu Việt Cường được dẫn giải tới toà. Nam ca sĩ hôm nay mặc áo khoác da màu nâu, vẻ bề ngoài béo trắng hơn so với thời điểm xảy ra vụ án. Cũng có mặt tại toà từ sớm, mẹ chị Huyền cầm theo di ảnh con gái bật khóc bên ngoài phòng xử.

Trước khi HĐXX bắt đầu xét xử, mẹ nạn nhân Huyền khóc thương thảm thiết con gái. "Mày trả con cho tao đi, kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc như thế này đây, mày ác quá...", mẹ nạn nhân Huyền oán trách nam ca sĩ Châu Việt Cường.

Nghe mẹ nạn nhân khóc thương con, Cường lặng người, ôm mặt thở dài, ngồi bên cạnh còn Phạm Đức Thế liên tục ôm mặt.

Mẹ nạn nhân oán trách, ca sĩ Châu Việt Cường lặng người - 2

Mẹ nạn nhân Huyền ôm di ảnh con khóc thương thảm thiết.

Mẹ nạn nhân oán trách, ca sĩ Châu Việt Cường lặng người - 3

Bị cáo Phạm Đức Thế liên tục ôm mặt khi mẹ nạn nhân khóc thương con gái đoản mệnh.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 24h ngày 4/3/2018 đến 10h30 ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường cùng Đoàn Quý Nguyên (SN 1985 ở Hà Nội) đến nhà Phạm Đức Thế ở tại căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (Ba Đình, Hà Nội). Sau đó, Nguyên gọi cho Đỗ Phượng Anh tới chơi. Phượng Anh dẫn theo chị Huyền tới cùng. Tại đây, cả nhóm cùng nhau 3 lần sử dụng ma túy tổng hợp ketamin và Nguyên về trước.

Đến khoảng 8h ngày 5/3, Cường và Huyền bị ảo giác ma túy dẫn tới khóc lóc ngồi vái lạy nhau. Cường nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên chạy xuống sân khu tập thể, bốc một vốc tỏi của chị Đào Thị Sợi (là người bán hàng) mang lên ném về phía chị Huyền ngồi.

Sau đó, Cường tự ăn tỏi và nhét nguyên củ tỏi chưa bóc vỏ (kích thước 4,5x6cm) vào miệng Huyền. Thế và Phượng Anh nghĩ Cường và Huyền bị ma nhập nên đã xuống sân mang tỏi đã bóc lên ném về phía Cường và xung quanh phòng.

Khi chị Huyền nằm xuống đệm, Cường tiếp tục ném ngồi lên bụng và nhét tổng cộng 33 nhánh, củ tỏi vào trong khoang miệng nạn nhân.

Thấy vậy, Phượng Anh bảo Thế vào kéo Cường ra nhưng Huyền đã bị tử vong vì bị ngạt cơ học do bị bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.

Cuộc thác loạn “định mệnh” khiến ca sĩ Châu Việt Cường hầu tòa sáng nay

Sau khi sử dụng ma túy đá, Châu Việt Cường và bạn gái khóc lóc và vái lạy nhau. Nghĩ bạn gái bị ma nhập, Cường nhét...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Châu Việt Cường và cái chết của cô gái ở chung cư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN