Mẹ chịu án tử, con chung thân vì ma tuý đá

Lóa mắt vì lợi nhuận, thị đã hại con phải chịu chung thân, còn mình thì phải lãnh án tử.

Ngày 29/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hạnh cùng đồng bọn phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: ngày 18/8/2011, trong khi kiểm tra hành lý tại luồng nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, TP. Vinh - Nghệ An) và con trai là Nguyễn Cảnh Chiến (SN 1990, TP. Vinh - Nghệ An) đang vận chuyển 5,4kg ma tuý tổng hợp (thể rắn) dạng đá Methamphetamin từ Lào về Việt nam để tiêu thụ.

Qua đấu tranh khai thác, lời khai và các chứng cứ thu thập được cho thấy: bằng mối quan hệ “bắc cầu”, từ khoảng tháng 5/2011 đến tháng 8/2011, Nguyễn Thị Hạnh đã cấu kết với Nguyễn Cảnh Chiến, Hà Thúc Cheng (SN 1974, trú tại huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình), Nguyễn Hiền Nam (SN 1973, trú tại Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thị Phương Thanh (SN 1987, trú tại Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm người này đã thực hiện 6 lần mua bán trái phép chất ma tuý đá với số lượng 8,450 kg từ Lào về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tại phiên toà các đối tượng đã cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, căn cứ vào các quy định pháp luật hình sự, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh mức án tử hình, con Nguyễn Cảnh Chiến mức chung thân.

Các bị cáo Hà Thúc Cheng chịu án chung thân; Nguyễn Hiến Nam: 20 năm tù giam; Trần Thị Phương Thanh 14 năm tù giam.

Phiên toà với sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân. Điều đọng lại đắng sau vụ án này đó là chỉ vì món lợi bất chính quá lớn, Nguyễn Thị Hạnh đã lôi kéo nhiều người, trong đó có con trai mình lao vào con đường phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN