Mâu thuẫn trong lúc tắt đèn, đâm nhân viên quán ốc tử vong

Đi nhậu về, Tấn vào phòng rồi tắt đèn hành lang đi ngủ thì mâu thuẫn với Lĩnh. Trong cơn say, nam thanh niên 17 tuổi này đã dùng dao đâm 2 người thương vong…

Ngày 5-4, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Võ Văn Tấn (Sn 2002, quê Bạc Liêu) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó, sau chầu nhậu, khoảng 3h cùng ngày, Tấn cùng Mai Văn Hiếu (Sn 2000, đồng nghiệp làm chung tại quán ốc) về khu vực phòng dành cho nhân viên của quán ốc trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Mâu thuẫn trong lúc tắt đèn, đâm nhân viên quán ốc tử vong - 1

Tấn, đối tượng gây ra cái chết cho anh Nhựt

Trước khi vào phòng ngủ, Tấn và Hiếu đã với tay tắt đèn hành lang, trong khi đó anh Hồ Trọng Lĩnh (Sn 1991) và Lê Minh Nhựt (Sn 1989), cùng quê Cà Mau đang dọn dẹp ở đây.

Bị Tấn tắt đèn anh Lĩnh bực tức chạy đến dùng tay bóp cổ Hiếu. Thấy bạn bị đánh, Tấn vào phòng lấy con dao ra đâm anh Lĩnh. Thấy Lĩnh gục xuống anh Nhựt chạy đến can ngăn cũng bị Tấn đâm trọng thương. Sau khi gây án Tấn bỏ trốn.

Lĩnh và Nhựt được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Nhựt không qua khỏi. 

Hay tin anh Nhựt tử vong, Tấn đã ra Công an quận 9 đầu thú.

Giành chỗ ngồi gần cô gái lúc nhậu, 1 thanh niên bị đâm chết

Cho rằng nam thanh niên kiếm chuyện với mình khi giành ngồi gần 1 cô gái khi nhậu, trong lúc giằng co, 1 thanh niên trong nhóm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Phi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN