Ly rượu đổi mạng người

Trong căn nhà nhỏ đầu xóm 9A (xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), vợ con ông Nguyễn Quốc Thanh (46 tuổi) ngồi thất thần. Nỗi đau vợ mất chồng, con mất bố đang đè nặng gia đình. Theo đó, vì mâu thuẫn nhỏ trong khi uống rượu ở tiệc cưới, ông Thanh đã bị ác nhân tước đoạt tính mạng…

Ly rượu đổi mạng người - 1

Đối tượng Lê Chí Hà tại cơ quan công an

Án mạng trong đám cưới

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Lê Chí Hà (35 tuổi, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo kết quả xác minh, tối ngày 27/2, tại xóm 9A (xã Hưng Long) có đám cưới. Vì là người nhà của gia chủ nên ông Nguyễn Quốc Thanh (46 tuổi, trú tại địa phương) đã đến từng bàn tiệc mời rượu khách.

Khi đến bàn ăn của Lê Chí Hà, ông Thanh mời rượu nhưng đối tượng này không uống. Cho rằng Hà không tôn trọng mình, ông Thanh đã lời qua tiếng lại. Sợ hai bên lao vào xô xát làm ảnh hưởng cuộc vui nên những người dự đám cưới đã can ngăn, khuyên giải.

Tưởng mọi việc dừng lại, nhưng không ngờ Hà vẫn nuôi ấm ức trong lòng. Hà lẳng lặng rời tiệc rượu, bỏ về nhà lấy con dao nhọn giấu trong người rồi quay lại đám cưới. Lúc này, ông Thanh đang ngồi ăn cùng bạn bè, Hà lại gần lạnh lùng rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hà bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an truy bắt. Còn ông Thanh, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Giám định ban đầu của cơ quan công an cho thấy, nạn nhân bị tổng cộng 6 vết đâm, nặng nhất là vết đâm ở cổ dẫn đến đứt động mạch chủ.

Là người chứng kiến vụ việc, ông Hoàng Xuân Hương (54 tuổi, anh rể nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo ông Hương, khi được mọi người can ngăn, cả hai đã bắt tay dàn hòa, ông Thanh trở về mâm cỗ của mình, còn Hà thì ngồi ăn uống vui vẻ. Ít phút sau, Hà nói mệt xin về trước nghỉ nên chẳng ai nghi ngờ. “Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Sự việc có gì đâu chứ, chỉ vì chén rượu mà Hà đã tước đoạt mạng sống em tôi. Giờ gia đình tôi chỉ mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh hành vi của đối tượng này”, ông Hương nói.

Được biết, nhà ông Thanh chỉ cách nhà Hà chưa đầy 300m. Bình thường, ông Thanh là bạn đi câu cá với Hà. Do không có bất cứ mâu thuẫn gì nên khi xảy ra vụ án mạng, người dân ở đây hết sức hoang mang, cho rằng hung thủ vì buồn chuyện gia đình nên mới có hành động như vậy. Bởi trước đó, Hà là nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội. Đi làm hơn một năm nhưng Hà chỉ mới nhận lương được hai tháng. Do công việc không ổn định nên Hà gặp khó khăn về kinh tế, đối tượng cũng vừa ly dị vợ.

Nước mắt người ở lại

Ly rượu đổi mạng người - 2

Bà Thúy đau đớn trước cái chết của chồng. Ảnh: TL

Những ngày này, nỗi đau chìm trong căn nhà nhỏ của nạn nhân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng ông Thanh có hai người con đang tuổi ăn học. Cuộc sống của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào ruộng vườn nên rất khó khăn. Chồng mất, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai bà Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi).

Ôm đứa con út vào lòng, bà Thúy nghẹn ngào nói: “Anh Thanh mất rồi mẹ con em biết làm sao đây, các con mất cha như nhà mất nóc mà anh ơi”. Tiếng khóc nghẹn đắng của người vợ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong lúc gia đình nạn nhân Thanh đang đau buồn vì mất người thân thì không khí trong gia đình hung thủ Hà cũng chẳng khác nào có đám. Hà vốn là con thứ 2 trong gia đình. Theo người dân địa phương, bình thường Hà hiền lành, có chí tiến thủ nên rất được bố mẹ kỳ vọng. Ông Lê Viết Hùng (67 tuổi, bố Hà) cho biết: “Không hiểu vì sao con tôi lại làm như vậy. Hôm đó tôi không đi ăn cưới nhưng nghe tiếng ồn ào, kêu khóc của mọi người nên có chạy sang. Sau đó, chúng tôi đã cầu mong các y bác sỹ ở bệnh viện có thể cứu sống được ông Thanh. Bởi tôi biết, nếu cứu được ông Thanh thì con tôi cũng được cứu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, bây giờ con tôi đã gây nên trọng án”.

Bố của Hà cũng cho biết thêm, cuộc đời con ông gặp nhiều chuyện buồn nên có thể mới hành động như vậy. Theo đó, Hà đi làm biền biệt nhưng lương chẳng có để đưa cho vợ nên cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi ly hôn.

“Chúng tôi rất sốc khi sự việc xảy ra. Bình thường cả Hà và ông Thanh đều có mối quan hệ hàng xóm rất tốt. Cả hai đều là người chăm chỉ, chưa từng có tiền án, tiền sự. Có thể vì buồn bực chuyện gia đình nên Hà mới thiếu kiềm chế như vậy”, ông Ngô Xuân Thành, Trưởng xóm 9A cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Ngọc- H. Châu (Gia đình xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN