Lời phân trần của gã chồng tàn ác

Người vợ trẻ đập đầu vào bể nước, gieo mình xuống ao đòi tự tử mà hắn chẳng mảy may thương xót. Thậm chí, hắn “quên” luôn đứa con đang trong bụng vợ, tung chân đạp thẳng vào gáy người phụ nữ 25 tuổi.

Quyết chết can chồng

Đến thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội những ngày này, chủ đề được dân làng bàn tán nhiều hơn cả là cái chết thương tâm của 2 mẹ con chị Cao Thị Hồng (SN 1987), quê ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức. Người duy tâm thì bảo, cái chết của chị Hồng đã có “điềm” báo trước. Nói vậy vì cách đây 2 năm, trong lần đi đóng khung ảnh cưới (chị Hồng và chồng là Nguyễn Văn Hiệp), trên đường mang về nhà đã làm rơi vỡ. Ngày tổ chức đám cưới, nhà bạt vừa căng lên bị gió thổi tung, kéo vỡ tiếp bức ảnh này lần thứ 2. Và mới đây nhất, gặp chuyện bực tức, Nguyễn Văn Hiệp cũng mang ảnh cưới ra… đập. “Điềm” - theo cách nói của người dân thôn Thần là vậy.

Trở lại sự việc đau xót xảy ra tối 28-4, khi đó, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), chạy từ nhà hàng xóm về xin chị Cao Thị Hồng 30.000 đồng đi chơi xóc đĩa. Giận chồng ham cờ bạc, chị Hồng kiên quyết không đưa nên Hiệp quay sang xin mẹ đẻ. Trước khi sang nhà hàng xóm “sát phạt” đỏ đen, Hiệp lẳng lặng cầm theo chiếc điện thoại của vợ. Khoảng 23h, chị Hồng không tìm thấy điện thoại, nghi chồng lấy trộm mang đi đánh bạc nên lùng tìm. Qua nhà hàng xóm gọi chồng, chị Hồng to tiếng khiến 2 bên phát sinh mâu thuẫn. Cho rằng việc bị vợ quát giữa đám đông làm “mất mặt”, Hiệp thẳng tay tát người vợ đang mang thai. Phẫn uất vì thói nghiện cờ bạc của chồng, Hồng chạy vào bếp, lấy dao nhọn khua khoắng hò hét “quyết chết” với chồng. Chứng kiến sự việc, hàng xóm đã tới can ngăn và lấy được con dao từ tay chị Hồng.

Chưa dừng lại, vì quá giận chồng, người phụ nữ 25 tuổi tiếp tục lao đầu vào bể nước trước sân với ý định tự tử nhưng được giữ lại. Chờ cho hàng xóm về hết, Hồng bất thình lình gieo mình xuống ao đòi chết và lại được em chồng xuống “vớt”.

Mọi người xung quanh nghĩ Hồng đã nguôi ngoai khi thấy cô vào nhà thay quần áo, ngồi trước hiên nhà với vẻ bình tâm. Nhưng vừa thấy Hiệp đi qua, Hồng lại “ba máu sáu cơn” chửi mắng. Bức xúc trước thái độ của vợ, Hiệp chẳng nói chẳng rằng lao đến tát, co chân đạp thẳng vào gáy chị Hồng làm nạn nhân lộn vòng, cắm đầu xuống sân. Lồm cồm bò dậy, chị Hồng ôm đầu kêu đau rồi lịm dần. “Thấy vợ thở gấp, mặt mũi tái nhợt em gọi điện cho người thân mang xe qua chở đến bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện ứng Hòa) cấp cứu” - Hiệp khai nhận tại cơ quan công an. “Chị Hồng nhập viện trong tình trạng hôn mê độ 3, đồng tử giãn” - Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Ứng Hòa thông tin với PV. Sau khi chẩn đoán, bác sỹ bệnh viện Đa khoa Vân Đình quyết định chuyển bệnh nhân lên điều trị ở bệnh viện Việt Đức. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Hồng đã tử vong chiều hôm sau. Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT CAH ứng Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiệp về hành vi giết người. Tối cùng ngày, xác định đối tượng đang ở bệnh viện Việt Đức, một tổ công tác CAH ứng Hòa đã di lý đối tượng về cơ quan công an điều tra.

Lập “quỹ đen” để đánh bạc

Cao 1,7m, nước da ngăm đen, khuôn mặt sáng sủa, Nguyễn Văn Hiệp ngồi khúm núm trong phòng hỏi cung, cố giấu đi vẻ sợ hãi. Hiệp run rẩy, khắp người đổ mồ hôi, cặp mắt tái dại, nhìn vô định khi trả lời các câu hỏi. Hiệp sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Bỏ học để theo nghề làm giầy từ năm 15 tuổi, Hiệp được gia đình hỗ trợ mua một số máy móc để gia công thuê, với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng. Cuộc sống dư dả nên Hiệp sinh thói đua đòi, cờ bạc. Cờ bạc được ít thua nhiều, số tiền mà anh ta “ấp nợ” lên đến vài chục triệu đồng.

“Em gặp Hồng cách đây 3 năm, trong một đám cưới ở xã Minh Đức. Khoảng hơn 1 tháng sau 2 đứa tổ chức đám cưới, ít lâu sau vợ chồng em có con - Hiệp cúi gằm mặt khi nói về vợ mình. Tưởng rằng khi “lên chức” Hiệp sẽ bỏ được “máu” cờ bạc, nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật ấy”. Không xin được tiền vợ, Hiệp lén lút lập “quỹ đen” để thỏa mãn “cơn nghiện”. “Một năm sau ngày cưới, em thua bạc khoảng 30 triệu đồng” - Hiệp nói. “Vợ hay động viên, can ngăn em lắm nhưng phải nỗi cô ấy nói nhiều, nói dai. Từ ngày mang thai đứa con thứ 2, Hồng càng khó tính, hay cáu gắt, mắng chửi chồng” - anh ta như phân trần.

Hiệp mong muốn người vợ của mình như thế nào. Nếu bình tâm suy nghĩ lại, sự việc như ngày hôm nay có phải do em nghiện cờ bạc gây ra? Nghe hỏi, người chồng nhẫn tâm đánh chết vợ lại cúi gằm. Cuộc trò chuyện bất ngờ bị ngắt quãng khi Hiệp thấy ông Cao Văn Công - bố đẻ chị Cao Thị Hồng đứng ngoài cửa quan sát từ lúc nào. Im lặng, Hiệp nhìn bố vợ và nói: “Con sai rồi, con xin lỗi”!

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Công cho hay, từng nghe chuyện Hiệp nghiện cờ bạc, hay đánh vợ, và nhiều lần khuyên can, động viên con rể tập trung làm ăn. “Ngày 26-4, vợ chồng nó còn đưa con về nhà tôi chơi, vậy mà bây giờ mỗi đứa lại một nơi”. Thông tin được anh trai nạn nhân xác nhận: tháng 7-2011 vừa qua, chị Hồng phải trả nợ cho Hiệp gần 100 triệu đồng tiền thua bạc.

Lời tạ tội được Hiệp nhờ PV chuyển tới ông Cao Văn Công, đại ý là: “Con biết sai rồi, biết sẽ phải đối mặt với vòng lao lý, nhưng xin bố tha thứ để được về chăm sóc đứa con mới 14 tháng tuổi”. Người đàn ông tuổi ngũ tuần mắt nhắm nghiền, như ngăn nước mắt khỏi trào ra, ông nói: “Hãy để pháp luật phán quyết, ở góc độ gia đình, chúng tôi sẽ xem xét”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN