Lời khai vụ xác cô gái ở nhà bạn trai

Cô gái 19 tuổi bị bạn trai giết chết một cách oan uổng chỉ vì phút chốc ghen tuông không làm chủ bản thân. Thế nhưng, sau khi gây án hung thủ chẳng chút hoảng loạn mà còn lấy hết tài sản của bạn gái đem cầm, bán để lấy tiền nhậu nhẹt, ăn chơi. Sau khi túi cạn tiền, nghĩ đến tội lỗi tày đình, y có ý định gieo mình tự vẫn từ tầng lầu 17 của một chung cư. Nhưng suy đi tính lại, vì sợ mình chết không toàn thây, y đã ra đầu thú với hy vọng "làm lại cuộc đời" để người thân không còn phải đau khổ vì y nữa…

Gần 22h ngày 10/12, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo một cô gái trẻ bị giết chết tại ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm 468, đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận. Ngay sau đó, Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường ghi nhận cô gái nằm chết trong nhà vệ sinh ở tầng lầu của căn nhà.

Miệng bị nhét kín bằng chiếc áo khoác, cổ bị siết bằng sợi dây được cắt ra từ chiếc áo khoác. Danh tính cô gái nhanh chóng được xác định là chị Phạm Thị Tuyết Như (SN 1993; ngụ phường 7, quận 8, TP HCM), còn nghi can không ai khác chính là Nguyễn Anh Tuyến (23 tuổi), bạn trai của chị Như, một thành viên trong căn hộ này.

Ba mẹ của Tuyến cho biết, buổi trưa cùng ngày Tuyến dẫn chị Như về nhà chơi và hai người ở trong phòng ngủ của Tuyến phía trên lầu. Khoảng 17h, Tuyến lấy xe của chị Như đi ra ngoài và nói với gia đình là chị Như đang ngủ trên phòng. Gần 22h thấy chị Như vẫn chưa thức, gia đình sinh nghi lên phòng xem thì phát hiện chị Như đã chết nên báo Cơ quan Công an.

Về phần Tuyến, nhiều người trong gia đình gọi điện thoại cho y nhưng không thể liên lạc được. Xác định chính Tuyến là hung thủ gây án, Cơ quan Công an tức tốc truy tìm nhưng chưa có kết quả thì đúng một ngày sau, khoảng 22h ngày 11/12 Tuyến đến Công an phường 3, Phú Nhuận đầu thú.

Tường trình với Cơ quan Công an, Tuyến cho biết: Khoảng 13h ngày 10/12, chị Như đi xe gắn máy biển số 54L7-0200 đến nhà Tuyến chơi. Hai người lên phòng ngủ của Tuyến ở trên lầu. Chị Như chơi game, còn Tuyến truy cập mạng bằng điện thoại di động (ĐTDĐ) của chị Như để xem tin tức. Chừng 15 phút sau, chị Như than trong phòng nóng quá nên rủ Tuyến xuống tầng trệt mắc võng nằm. Tuy nhiên, vì phía nhà dưới ba Tuyến và đứa cháu đang ngồi chơi nên chị Như ngại, quay trở lại phòng.

Trong thời gian này ĐTDĐ của chị Như có cuộc gọi đến của một người bạn tên Sơn nhưng chị Như không chịu nghe máy. Nghi ngờ chị Như có bạn trai khác, Tuyến mở điện thoại chị Như để xem các tin nhắn giữa chị Như và Sơn rồi gắt gỏng hỏi: "Sao em nhắn tin với thằng Sơn nào đó tình cảm quá vậy?". Chị Như cau mày: "Mệt quá đi, suốt ngày cứ xem tin nhắn của người khác rồi suy nghĩ lung tung. Bạn bè thôi chứ chẳng có gì đâu".

Không tin Như, Tuyến đóng vai Như để "chát" trên ĐTDĐ với Sơn rồi gửi luôn tấm hình mà Như với Tuyến chụp chung cho Sơn xem. Biết việc này, Như nổi giận, trách móc Tuyến rồi đòi đi về. Nghe vậy, Tuyến xuống nhà bếp lấy chìa khóa xe của Như bỏ vào túi nhằm ngăn không cho Như về.

Sau khi đòi lại chìa khóa và ĐTDĐ không được, Như quyết tâm bỏ về luôn thì Tuyến lao đến bóp cổ Như kéo lại, quật ngã xuống chiếc nệm. Như giãy giụa trượt người vào nhà vệ sinh và la lớn cầu cứu. Sợ mọi người phát hiện, Tuyến dùng chiếc áo khoác của Như bịt miệng cô rồi dùng dao cạo râu cắt dây từ áo khoác siết cổ Như cho đến khi cô bất tỉnh.

Mặc dù đã giết người yêu nhưng Tuyến vẫn chưa hả cơn ghen, y tiếp tục dùng điện thoại của Như để "chat" chọc tức Sơn gần 40 phút. Sau đó y lấy hai chiếc bông tai của Như bị rớt xuống nệm cùng ĐTDĐ rồi xuống nhà lấy xe của Như bỏ đi. Y chạy xe thẳng đến một tiệm vàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) để bán đôi bông tai nhưng chủ tiệm chỉ mua một chiếc với giá 437.000 đồng.

Tiếp đến y chạy xe đến một tiệm cầm đồ nằm trên đường Bạch Đằng (Bình Thạnh) để cầm chiếc xe gắn máy của Như được 10 triệu đồng. Có tiền rủng rỉnh trong túi, Tuyến đi xe ôm lên đường Nguyễn Kiệm (Gò Vấp) để chuộc lại chiếc ĐTDĐ mà y cầm trước đó rồi thong thả vào tiệm gội đầu cho… sảng khoái! Gội đầu xong, y tiếp tục đến cửa hàng điện thoại bán nốt chiếc ĐTDĐ của Như được 1,6 triệu đồng rồi điện thoại cho hai người bạn làm chung với y trước đây ở quận 6 để hẹn… nhậu một trận tưng bừng.

Khoảng 22h cùng ngày, y đến nơi hẹn rồi cùng hai người bạn đi taxi đến quán bar Gold trên đường An Dương Vương thuộc quận Bình Tân. Trên taxi, Tuyến trả cho hai người bạn này mỗi người 1 triệu đồng tiền nợ mà y mượn khi còn làm chung và hứa sẽ bao một chầu tới bến để… hậu tạ. Sau khi nốc hết gần 2 chai rượu ngoại, Tuyến tiếp tục rủ hai người này đi mát-xa và ra về khi chuông đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Cả ba về nơi làm việc cũ của Tuyến để ngủ.

Khoảng 7h30 ngày 11/12, khi hai người bạn còn đang ngủ say thì Tuyến thức dậy lấy thẻ xe, chìa khóa xe gắn máy mà một trong hai người bạn nói trên gửi ở một bãi xe gần đó chạy lòng vòng quanh thành phố mà chẳng biết phải đi đâu. Thi thoảng y dừng xe trên lề đường nhắn tin cho các anh chị của mình để hỏi thăm tình hình.

Mọi người khuyên Tuyến ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật nhưng y bảo: "Giết người phải đền mạng" nên thà y chết còn hơn. Trong đầu y lúc này nghĩ đến việc tự vẫn bằng cách lên một nhà cao tầng rồi gieo mình xuống nên y tiếp tục đi lang thang và tìm thấy một căn nhà cao tầng có bán cà phê ở sân thượng nằm trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình. Tuyến vào thang máy đi lên tầng 17 rồi ra lan can định tự vẫn. Nhưng khi nhìn xuống đường y cảm thấy sợ, cùng lúc đó người anh thứ hai của Tuyến gọi điện thoại đến khuyên Tuyến đừng nghĩ dại dột nên Tuyến liền bỏ ý định của mình.

"Tôi thật sự có lỗi với gia đình bé Như vì mất mát to lớn này không có gì bù đắp được. Tôi đã hành động một cách thiếu suy nghĩ khác xa với bản chất của mình. Tôi chỉ muốn dùng cái chết của mình để giải quyết nhưng nghĩ chín chắn hơn thì tôi cần đứng ra nhận lấy hậu quả và cố gắng thay đổi để những người thương tôi không còn đau khổ nữa. Do đó tôi cùng gia đình ra Công an phường 3 đầu thú lúc 22h" - Tuyến đã viết những dòng như vậy ở cuối bản tường trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mã Hải (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN