Lời khai kinh hoàng của gã trai cuồng ghen tạt axít hai cô gái trẻ

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị người yêu đòi chia tay, gã trai cuồng ghen dùng a xít tạt hai cô gái trẻ.

Lời khai kinh hoàng của gã trai cuồng ghen tạt axít hai cô gái trẻ - 1

Đẹp trước và sau khi bị tạt a xít

Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ), tạm giữ Nguyễn Ngọc Thảo (29 tuổi) và Bùi Phước Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hai nghi can này được xác định dùng axít tạt hai thiếu nữ Nguyễn Thị Diễm Sương (20 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ) và Trần Thị Ngọc Đẹp (17 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận bởi kẻ thủ ác ra tay quá tàn độc. Tại cơ quan công an, các nghi can đã có những lời khai kinh hoàng.

Lời khai kinh hoàng của gã trai cuồng ghen tạt axít hai cô gái trẻ - 2

Thảo tại cơ quan công an

Theo đó, Thảo và Sương có quan hệ tình cảm với nhau cách đây nhiều năm. 

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do Sương muốn chia tay Thảo để quen người khác. Trong thời gian, cự cãi với người yêu, Thảo nhờ người em họ của Sương là Đẹp hàn gắn tình cảm giúp mình. Tuy nhiên, Thảo cho rằng Đẹp tỏ thái độ không giúp mà còn nói nặng lời nên thanh niên này nổi giận và nảy sinh ý định trả thù hai cô gái.

Ngày 8/11, Thảo từ Sài Gòn về Cần Thơ và chạy ra chợ An Lạc (quận Ninh Kiều) đến cửa hàng bán hoá chất mua 1 lít a xít và 2 ca nhựa. Thời điểm này, gã thanh niên dự định sẽ dùng a xít tạt vào người của Sương và Đẹp. Tuy nhiên, Thảo không dám trực tiếp làm mà nhờ bạn là Nguyễn Kim Hoàng giúp đỡ.

Thảo nói với bạn nhờ giúp đánh cô gái là em của người yêu mình đang làm công nhân. Sợ bị công an bắt nên bạn của Thảo từ chối.

Thấy vậy, Thảo cùng nhóm bạn đến đường Lê Hồng Phong (quận Bình Thuỷ) nhậu. Tại đây, Thảo tiếp tục nhờ Hoàng tìm giúp người “xử” Sương và Đẹp giúp mình với giá 1,5 triệu đồng. Hoàng gọi điện tìm người giúp Thảo nhưng ai cũng từ chối, duy nhất Bùi Phước Tuấn là “do dự”. 19h cùng ngày, Thảo và Hoàng đến đường Nguyễn Chí Thanh (quận Bình Thuỷ) uống cà phê.

Tại đây, Thảo nhìn thấy Sương chạy xe chở Đẹp đi ngang qua. Thảo như “ngồi trên đống lửa” vì muốn dằn mặt người yêu và em gái.

Khi Thảo và Hoàng vừa ra khỏi quán cà phê thì thấy Tuấn chạy xe đến.

Lập tức, Thảo kêu Tuấn chở mình đi đánh người và hứa sẽ trả tiền công, nhưng không nói là bao nhiêu. Tuấn đồng ý và kêu Thảo lên xe mình chở đi.

Trước khi đi, Thảo lấy chai a xít và hai ca nhựa mang theo. Tuấn điều khiển xe máy chở Thảo đi trước, Hoàng chạy phía sau đuổi theo Sương và Đẹp.

Đến gần cầu Rạch Gừa (phường An Thới Đông, quận Bình Thuỷ) Thảo nhìn thấy Sương và Đẹp nên kêu Tuấn, Hoàng vào 1 con hẻm gần đó lấy bùn che biển số xe. Thời điểm này, cả Tuấn, Hoàng đều nhìn thấy chai a xít mà Thảo đem theo để tạt Sương và Đẹp.

Khi cả nhóm che biển số xe xong thì thấy Sương và Đẹp chạy ngang nên tăng ga đuổi theo.

Lời khai kinh hoàng của gã trai cuồng ghen tạt axít hai cô gái trẻ - 3

Tuấn tại cơ quan công an

Khi đến cầu Gáo Đôi trên QL 91B (phường Thới An Đông) thì thấy vắng người, không có nhà dân, trời tối nên Thảo kêu Tuấn vượt lên áp sát xe của Sương rồi nam thanh niên này lấy a xít tạt thẳng vào người bạn gái và Đẹp.

Gây án xong, Thảo kêu Tuấn chạy về quận Ninh Kiều để tấu thoát. Thảo đưa cho Tuấn 1 triệu đồng tiền công.

Sau đó, cả hai chia nhau ra bỏ trốn. Còn Sương và Đẹp được người dân đưa vào Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Đẹp được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, Đẹp bị phỏng axit 13% độ III ở mặt và hai tay. Tổn thương ở mắt rất sâu, bỏng kết mạc độ III độ IV, hiện chỉ nhìn thấy ngón tay ở cự ly 0,5m. Khó khả năng phục hồi mắt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Thuỷ phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được các đối tượng có liên quan. Làm việc với công an, Hoàng xác định Thảo và Tuấn là người trực tiếp thực hiện tạt a xít Sương và Đẹp. Tuy nhiên, lúc này, Thảo và Tuấn đã bỏ trốn.

Đến khoảng 2h ngày 26.11, Công an bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Trà Nóc (quận Bình Thuỷ). Cùng thời điểm này, Công an phát hiện Thảo đang trên đường từ Sài Gòn về lại Cần Thơ nên tổ chức truy bắt. Qua làm việc, Thảo và Sương đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cô gái xinh đẹp tạt axit vào mặt người tình vì... không xin được tiền

Giang bảo người tình đưa 3 triệu để gửi về gia đình chăm con riêng ốm nhưng không được. Oán hận, Giang nảy sinh ý định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN