Lời khai của kẻ cuồng sát tại TP.HCM

Bị người dân truy đuổi, tên cướp đã dùng dao gây ra vụ án mạng kinh hoàng, làm một người chết và một đại úy công an trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chiều 17/9, đại tá Lê Văn Thúc – Trưởng Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Cao Trung Lập (SN 1984, ngụ đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo lời khai ban đầu của Lập, khoảng 10h30 sáng 17/9, anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim Huê (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), lưu thông trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình), hướng Lăng Chả Cả về quận 12.

Lời khai của kẻ cuồng sát tại TP.HCM - 1

Tên cướp bị người dân vây bắt sau khi gây án

Cùng lúc tên Lập điều khiển xe máy biển số: 59K1 – 156.90, lưu thông cùng chiều từ phía sau tăng ga, giật phăng túi xách đựng chiếc laptop rồi bỏ chạy. Bất ngờ bị cướp, anh Tri đã tri hô người dân rồi rồ ga đuổi theo. Đến khu vực ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám, anh Tri đuổi kịp và tông vào xe làm Lập ngã xuống đường. Thấy tên cướp ngã nhào, anh Tri nhảy xuống xe, xông vào khống chế, giật lại tài sản bị cướp, tuy nhiên anh bị tên Lập dùng dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực và bụng khiên anh gục ngã và tử vong.

Lúc này, nhiều người dân đang lưu thông trên đường Cộng Hòa thấy bất bình nên tri hô cùng đuổi theo tên cướp. Tên Lập hoảng sợ bỏ chạy vào đường Hoàng Hoa Thám thoát thân. Thời điểm này, đại úy Võ Sỹ Hoàng (hiện là cán bộ chiến sĩ tại đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Phú, TP.HCM) vừa đi làm về thấy vậy liền đuổi theo bắt cướp. Đến trước số nhà 134 đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, anh Hoàng đuổi kịp được tên Lập, nhưng cũng bị đối tượng này quay lại dùng dao đâm một nhát vào mang tai. Anh Hoàng nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lời khai của kẻ cuồng sát tại TP.HCM - 2

Hiện trường vụ cuồng sát kinh hoàng

Sau khi đâm liên tiếp hai người, tên Lập chạy bộ đến trước cổng công ty TNHH Tân Hoàng Thắng, đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình. Hắn liều lĩnh dùng dao kề vào cổ định cướp xe Air Blade của một phụ nữ đi đường, nhưng bị người này đạp ngã xe nên không thực hiện được ý đồ. Tên Lập tiếp tục chạy vào đường Đồng Xoài tẩu thoát. Chạy được một đoạn, tên Lập cướp được xe máy của một người đi đường rồi làm phương tiện trốn chạy. Đang trên đường trốn chạy, hắn đã bị anh Cát Văn Thuận (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều tông vào xe làm hắn té ra đường. Ngay lập tức, nhiều người dân có mặt tại đây liền xông vào tước đoạt hung khí, bắt gọn tên Lập giao cho công an xử lý.

Được biết, Cao Trung Lập không có công việc ổn định, sau khi gây ra vụ cuồng sát, tên này đã bị thương tích và được công an đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương. Chiều cùng ngày, tên Lập được giải về trụ sở Công an quận Tân Bình để lấy lời khai, điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn – An Ninh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN