Lời khai của hung thủ giết người, đốt xác

Hôm qua (1/12), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP. Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người đốt xác phi tang bên bờ sông Nhuệ.

Đối tượng là Vũ Văn Đạt (20 tuổi, ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang bị cảnh sát điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sáng 29/11, một người đi nhặt đồng nát qua thôn Gia Phúc (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) phát hiện một xác chết cháy, và nhiều vết thương vì dao đâm. Nạn nhân được xác định là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Xác định đây là một vụ án mạng, Phòng PC45 lập tức huy động lực lượng phá án. Không lâu sau, cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ là Nguyễn Văn Đạt và bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại quê nhà.

Đạt khai nhận, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp của. Tối 28/11, Đạt mua một con dao rồi bắt xe bus từ nhà trọ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội ra bến xe Giáp Bát. Đạt giả làm khách và vẫy xe ôm của ông Quảng.

Nghi phạm yêu cầu anh Quảng chở về Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) với giá 150.000 đồng. Đến nơi, gã bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào ông Quảng. Sau khi ông Quảng ngã xuống, Đạt rút xăng trong bình xe máy đổ lên người và châm lửa đốt.

Kẻ giết người đã lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter cùng toàn bộ giấy tờ của nạn nhân mang đến hiệu cầm đồ của ở Từ Liêm, Hà Nội cầm với giá 4,5 triệu đồng. Rồi Đạt đón xe khách về Thanh Hóa lẩn trốn.

Đạt từ quê ra Hà Nội làm nghề tự do khoảng 2 năm nay. Những công việc Đạt làm chỉ là sơn nhà cửa, phụ hồ, bốc vác... Nhưng mỗi khi gặp người lạ hoặc người cùng quê là hắn khoác lác rằng mình là nhân viên bán vé ở sân bay Nội Bày. Đạt cũng rất thích mua sắm quần áo đẹp, xịn để lòe thiên hạ.

Trước khi gây án, Đạt từng dẫn một cô gái rất xinh đẹp về quê chơi và giới thiệu rằng, cô ta là một ca sỹ. Đạt còn cho mọi người xem nhiều bức ảnh của bạn gái đúng cùng các ca sỹ nổi tiếng.

Đạt vốn là con nhà nghèo. Gia đình Đạt sống bằng nghề nông, hiền lành. Nhưng vốn bản tính đua đòi nên Đạt ra Hà Nội kiếm tiền rồi gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN