Kỳ án bom thư (P cuối): Ba mạng người "ra đi" vì sự cuồng ghen mù quáng

Sự kiện: Tin pháp luật

Những thông tin về hai người, một nam, một nữ xuất hiện trước cổng nhà anh V ở thời điểm xảy ra vụ nổ bom đã giúp các điều tra viên Công an Hà Nội mở ra một nút thắt vụ án. Thế nhưng, việc xác định được nhân thân hai người này là điều rất khó khăn khi mà thông tin về họ vô cùng mù mờ.

Lời khai muộn

Vào ngày xảy ra vụ nổ bom thư, anh V đã không có mặt ở nhà nên thoát nạn. Tuy nhiên, chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, anh này đã mất đi tới 3 người thân thiết, trong đó có vợ và con. Nỗi đau ấy cứ ám ảnh khiến người đàn ông này chẳng thế nghĩ được gì.

Lúc này, trách nhiệm đè nặng trên vai các trinh sát Công an Hà Nội, họ tiếp tục "quần thảo" với thông tin về hai kẻ tình nghi. Cuối cùng, các anh cũng xác định được vào ngày 31/10/2003, một cặp nam nữ chở nhau bằng xe máy tìm đến nhà anh V.

Khi đứng trước cổng, chúng hỏi cặn kẽ xem đây đúng là nhà anh V hay không. Được xác nhận, người phụ nữ đã đưa chiếc radio hỏng cho người nhà anh này, ở trên có một tờ giấy ghi tên người (sau này xác minh là tên người khác) và nhờ anh V sửa giúp.

Chẳng nghi ngờ gì, người nhà anh V mang chiếc đài vào. Đến khoảng 18h cùng ngày, anh T, em trai anh V thấy chiếc radio lạ nên cầm lên xem. Khi anh T vặn nút thì lập tức chiếc đài phát ra tiếng nổ kinh hoàng khiến anh tử vong ngay tại chỗ.

Những chi tiết này đã khẳng định, có ai đó đang tâm chuyển chiếc đài có chứa kíp nổ nhằm gây ra vụ án mà mục tiêu chính là anh V. Khi các điều tra viên làm việc với anh V, người đàn ông này bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện đã xảy ra trước đó.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Cú điện thoại lạ

Anh V kể, thời gian trước, anh có yêu một người phụ nữ tên Lan, sau này chia tay, chấm dứt mối quan hệ và mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.

Cách thời điểm xảy ra vụ nổ ít lâu, một buổi anh V nhận được cú điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng gã đàn ông "cục cằn, thô lỗ".

Gã đã chửi bới, hỏi han về mối quan hệ của anh V với người con gái tên Lan trước đây. Do chẳng còn liên quan nên anh V cũng "nổi nóng" và lớn tiếng với gã đàn ông đó. Cuối cùng, gã đàn ông đã buông lời đe dọa.

Kể từ đó, anh V cũng không mấy bận tâm, coi như đó là câu chuyện "dọa nhau khi nóng".

Tìm hiểu về thông tin này, các điều tra viên Công an Hà Nội xác định được, người phụ nữ tên Lan kia hiện đang làm cho một công ty tại Bắc Kạn. Thời gian gần đây, người này đã có bạn trai và sinh sống với nhau như vợ chồng. Chi tiết này rất đắt giá, nó mở ra cơ hội rõ ràng về việc có thể lần ra hung thủ.

Một tổ công tác được cử lên Bắc Kạn để xác minh. Tại đây, các anh làm rõ, bạn gái cũ của anh V tên thật là Lại Thị Kiều Lan (SN 1977), còn người yêu mới của Lan là Ngô Mạnh Hùng (SN 1971).

Dã tâm của "quỷ"

Khi các trinh sát có mặt tại địa phương của hai nghi phạm, qua nắm tình hình, các anh biết Lan và Hùng sinh sống với nhau như vợ chồng. Hai người này ít tiếp xúc với hàng xóm, khá kín tiếng và không có mâu thuẫn, điều tiếng với mọi người xung quanh.

Mặc dù mọi thứ của cặp đôi này rất "êm đềm" nhưng qua nhận dạng, các trinh sát nhận thấy dáng vẻ bề ngoài của Hùng có nhiều điều trùng khớp với đối tượng tình nghi đi xe máy đến nhà anh V.

Quá trình thu thập thông tin, sàng lọc các chứng cứ, Công an Hà Nội đã quyết định mời hai đối tượng Lan, Hùng lên làm việc.

Ban đầu, cả hai đều chối tội và đưa ra những căn cứ ngoại phạm cho bản thân rất hợp lý. Tuy nhiên, sự "cáo già" của chúng không qua được mắt các điều tra viên Công an Hà Nội.

Hùng và Lan (ảnh tư liệu)

Hùng và Lan (ảnh tư liệu)

Tận dụng từng sơ hở nhỏ nhất trong lời khai của đối tượng, các điều tra viên đã "tấn công" trực diện khiến Lan, Hùng không thể im lặng mãi và buộc chúng phải khai nhận.

Theo đó, Hùng và Lan yêu nhau, chung sống như vợ chồng. Do bản tính ghen tuông, Hùng thường xuyên để ý, theo dõi bạn gái. Gã biết về mối quan hệ cũ của Lan với anh V nên trong đầu lúc nào cũng nảy sinh tư tưởng nghi ngờ.

Hùng bắt Lan đưa số điện thoại và địa chỉ nhà anh V cho mình. Sau đó, Hùng nhiều lần gọi điện cho anh V. Hai bên có lời qua tiếng lại. Một lần, trong lúc cãi vã, Hùng cho rằng anh V xúc phạm mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Hùng nói lại câu chuyện với Lan và yêu cầu người tình cùng mình thực hiện "âm mưu". Do có hiểu biết về chất nổ, Hùng đã mua kíp và chế tạo một quả nổ, giấu trong chiếc radio.

Hoàn thành xong, ngày 31/10/2003, Hùng chở Lan trên xe máy đi về huyện Sóc Sơn. Lan ngồi phía sau có nhiệm vụ giữ chiếc radio. Khi tới nhà anh V, hai người đưa chiếc đài cho người nhà anh này để nhờ sửa. Đến 18h cùng ngày, em trai anh V vặn nút đài khiến chiếc radio phát nổ và thiệt mạng.

Khoảng 3 ngày sau, Hùng quay lại huyện Sóc Sơn để nghe ngóng tình hình. Gã biết vụ nổ gây chết người nhưng anh V vẫn an toàn. Quay lại Bắc Kạn, Hùng kể với Lan và cả hai bàn bạc kế hoạch, thống nhất lời khai nếu bị bắt.

Với tội ác của mình, Lan, Hùng đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người".

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ án bom thư: Vụ nổ kinh hoàng và chân dung 2 vị khách lạ mặt có mặt tại hiện trường

Đã gần 20 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại về vụ án xảy ra ngày 31/10/2003, nhiều người dân ở thị trấn Tiên Dược...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN